G20 ở Toronto

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Từ rất sáng sớm ngày 26 tháng 6, nhiều người Việt Nam ở khắp nơi đã đổ về Toronto để biểu tình phản đối sự có mặt của thủ tướng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng. Ông ta được chính quyền Canada mời dự thính về chuyện phát triển kinh tế thế giới vì đang làm chủ tịch hiệp hội các nước ASEAN. Dự báo thời tiết cho biết là trời sẽ có mưa, thế nhưng vẫn không ngăn cản được những người Việt Nam có lòng với đất nước, tha thiết với quê hương, vẫn còn mong mỏi một đất nước Việt Nam hòa bình, tự do, và dân chủ. Nên họ kéo về đây để nói cho thế giới biết rằng ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa có tự do, dân chủ, vì chính quyền Việt Nam vẫn còn đàn áp, bắt bớ, bỏ tù những người muốn bày tỏ quan điểm khác quan điểm của các lãnh tụ Cộng sản. Mới đầu trời chỉ mưa lất phất, không có vấn đề gì nhưng càng trưa thì mưa càng nặng hạt, nhưng những người Việt Nam vẫn kiên trì biểu dương lực lượng dưới những ngọn cờ vàng tự do. Những chiếc dù, chiếc mũ cũng là hình lá cờ tự do này. Có những người không có mũ, không có dù, cứ để mặc trời mưa ướt đầu, ướt áo, nhưng lá cờ trong tay họ vẫn được giương cao, lời hô của họ vẫn vang lên mạnh mẽ. Chính những tấm lòng đó đã làm mọi người tham dự rất cảm động. Họ chỉ yêu cầu nhà nước CSVN phải trả tự do cho những nhà bất đồng chính kiến, phải trả lại cho người dân quyền làm chủ thật sự, và đừng hèn nhát lấy từng phần đất nước dâng cho quan thầy Trung Cộng.

Mưa càng lúc càng lớn nhưng tinh thần của những người Việt Nam càng lúc càng cao. Những khẩu hiệu vẫn được hô to. Anh Đinh Văn Cận, một thành viên trong ban tổ chức đã đem hết sức lực ra để hô vang những khẩu hiệu không màng gió mưa. Nhưng người đáng được hoan nghênh nhất phải nói đến một em trong đoàn thanh niên Phan Bội Châu. Em đã xách cái loa thật nặng đi theo anh Cận mỗi khi đoàn người di chuyển. Có cả ba thế hệ tham dự cuộc biểu tình, có những bác cao niên, có những anh chị trung niên, có những thanh niên học sinh, sinh viên đầy nhiệt huyết. Người Việt Nam ở khắp nơi đổ về phải kể đến phái đoàn Mỹ từ Washington D.C., Detroit, có người xa nhất là ở tận California; còn những nơi khác thuộc Canada nhưng cũng khá xa Toronto phải kể đến phái đoàn Montreal, Ottawa, Alberta; còn Toronto và các vùng phụ cận thì dĩ nhiên là phái đoàn đông nhất vì là ở ngay hoặc rất gần thành phố tổ chức G20. Mỗi lần phái đoàn Việt Nam dưới rừng cờ vàng di chuyển là ban tổ chức lại phải cử người khiêng theo số bánh mì, nước uống và cả những bó cờ thật là nặng nhọc, nhưng các anh chị em vẫn không quản ngại thật đáng khâm phục.

Trước khi G20 diễn ra, chính quyền Canada điều động hàng ngàn cảnh sát từ khắp nơi về để bảo vệ an ninh và trật tự. Có khá nhiều nhóm người biểu tình cho nhiều mục tiêu khác nhau. Riêng cuộc biểu tình của người Việt Nam đã diễn ra trong không khí ôn hoà, trật tự trước sự tôn trọng, lịch thiệp của cảnh sát. Với những lá cờ vàng tự do giương cao ngạo nghễ, với những khẩu hiệu đầy khí thế và mặc dù trời mưa lạnh lẽo nhưng những cử chỉ ân cần giúp đỡ lẫn nhau của những người biểu tình như san sẻ với nhau cái dù, đội cho nhau cái mũ để che mưa, cho mượn cái áo khoác để che gió, đã làm cho tim mọi người cảm thấy ấm hơn. Ấm hơn không chỉ vì che được gió được mưa mà còn vì tình đồng hương cùng chung chí hướng đấu tranh cho tương lai của đất nước và dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Tấn, đại diện cho Ủy Ban Yểm Trợ Quốc Nội, đại diện ban tổ chức đã gởi lời cám ơn tất cả mọi người đã tham dự cuộc biểu tình, đặc biệt là những hội đoàn và đồng hương từ xa tới. Đoàn biểu tình sau đó đã diễn hành qua các nẻo đường, rừng cờ vàng của người Việt Nam đã sáng rực cả một đoạn đường, những khẩu hiệu vẫn được hô to, những lá cờ vẫn được giương cao ngạo nghễ.

Đến 4 giờ chiều cùng ngày cuộc biểu tình kết thúc, nắng đã bắt đầu lên cao, rừng cờ vàng càng thêm rực rỡ. Mong đất nước Việt Nam tương lai cũng sẽ tươi sáng như vậy khi mà chế độ độc tài toàn trị không còn nữa.

Bình Nguyên
Tháng 6, 2010.

JPEG - 108.2 kb

JPEG - 77.6 kb

JPEG - 112.2 kb

JPEG - 96.1 kb

JPEG - 94 kb

JPEG - 97.7 kb

JPEG - 70 kb

JPEG - 58.1 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.