Giáo Dân Thái Hà Vẫn Kiên Trì Cầu Nguyện Cho Công Lý

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 45 kb

Trong suốt hơn 7 tháng qua bà con giáo dân Xứ Thái Hà vẫn kiên trì cầu nguyện sau các thánh lễ sáng và chiều hàng ngày. Vấn đề bà con cầu nguyện ở đây không phải là để đấu tranh đòi đất, mà vấn đề cầu nguyện ở đây là mong muốn cho công lý được thực thi và tôn trọng trên đất nước này.

Nếu những ai từng quan tâm và theo dõi các thông tin trên mạng internet trong thời gian qua về chuyện đất đai đều có thể thấy rất rõ một chuyện đó là: Hiện nay nhà nước đang chiếm dụng một cách bất hợp pháp mảnh đất của nhà Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội (cũng như rất nhiều các cơ sở tôn giáo trong cả nước) Tại sao lại như vậy? Xin thưa rằng tất cả cũng chỉ bởi đồng tiền. Ngày nay đồng tiền đã làm cho người ta không còn là chính mình nữa, họ dùng đủ mọi cách, mọi thủ đoạn để chiếm đoạt và vơ vét cho mình thậm chí là chà đạp lên nhân phẩm cũng như tính mạng của người khác.

Mới đây tôi có đọc một bài báo mà trong đó tác giả bài báo có viết: “Ngày nay đất nước ta nhân tài có khá nhiều nhưng những nhân tài có tâm lại rất ít, số ít người có tài có tâm lại không ra giúp nước. Còn lại người tài (thậm chí là chẳng có)và không có tâm thì phần lớn nằm trong các cơ quan nhà nước. Chính vì thế mà cách hành xử của các vị này làm cho đất nước ngày một suy vong…” Tác giả bài báo còn cho biết thêm: “Chúng ta luôn mở miệng nói rằng nước nhà đang bị chảy máu chất xám… nhưng thực chất là những người đi học ở nước ngoài họ đều sợ về nước bởi họ thấy một thực tế là chế độ ngày nay luôn kìm kẹp và áp bức con người…” Trở lại với vấn đề đất đai chúng ta còn thấy một điều mà nhiều bài viết trên internet đã đề cập đó là: Việc Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội trong hơn 15 năm qua đều có đơn gởi chính quyền yêu cầu trao trả lại mảnh đất mà nhà nước đang chiếm dụng bất hợp pháp cho nhà dòng quản lý, ấy vậy mà không hiểu sao các cơ quan hành pháp vẫn không thể giải quyết được??? mặc dù Dòng Chúa Cứu Thế có đầy đủ các bằng chứng cũng như các nhân chứng sống.

Hôm nay nhắc lại một vài điểm để cho tất cả chúng ta thấy được thực tại của chế độ ngày nay và cũng để chúng ta thêm lời cầu nguyện cho cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Thái Hà.

Sau đây là những hình ảnh về thánh lễ và cầu nguyện sau thánh lễ 18h30 chúa nhật ngày 03/08/2008 tại Phố Đức Bà có sự hiện diện của một nhóm các bạn trẻ và 4 cha đến từ Pháp (trong đó có 2 cha người Việt Nam) cùng với quý cha, 8 thầy tuyên khấn lần đầu trong Dòng Chúa Cứu Thế về nghỉ hè và đông đảo anh chị em giáo dân.

Dòng Chúa Cứu Thế

JPEG - 85.1 kb

JPEG - 87 kb

JPEG - 85.8 kb

JPEG - 52.1 kb

JPEG - 51 kb

JPEG - 42.7 kb

JPEG - 37.4 kb

JPEG - 43.2 kb

JPEG - 49 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.