Hà Nội Vẫn Im Tiếng Về Việc Các Ngư Phủ Việt Nam Bị Trung Quốc Bắn Chết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 3.6 kb
Tàu của ông Nguyễn Văn Hoàn đã bị tàu Trung Quốc tấn công thoát nạn trở về.

Các tờ báo phát hành tại Tokyo vào ngày 13 tháng 1 năm 2005 đều đồng loạt loan tin rằng vào rạng sáng ngày 8 tháng 1 vừa qua, các tàu tuần tiểu Trung quốc đã nổ súng bắn vào các tàu đánh cá của ngư phủ Việt Nam tại Vịnh Bắc Việt ở khu vực sát lằn ranh lãnh hải giữa hai nước. Cuộc nổ súng này đã làm cho 9 ngư phủ Việt Nam bị thiệt mạng, 6 người bị thương nặng và 8 người khác bị mất tích.

Chính quyền Bắc kinh vừa đánh trống vừa la làng ngay sau khi sự việc xảy ra. Họ đã chỉ thị cho sứ quán Trung quốc tại Hà Nội công bố rằng tàu tuần tiểu của công an biên phòng lãnh hải Trung quốc đã phải nổ súng bắn vào một nhóm “hải tặc Việt Nam” khi nhóm này đang tấn công các thuyền đánh cá của

JPEG - 4.9 kb
Thuyền viên Phạm Văn Quân đang chỉ các vết đạn trên vỏ chiếc tàu thoát nạn.

Trung quốc. Khi bị các ký giả ngoại quốc chất vấn đòi viện dẫn các chứng cớ thì sứ quán Trung quốc tại Hà Nội ấm ớ trả lời rằng chưa xác nhận được bằng chứng, nhưng biết chắc rằng tàu tuần tiểu của công an biên phòng của họ đã nổ súng bắn chết 8 người và bắt sống thêm 8 người khác của nhóm “hải tặc Việt Nam”’ trong hải phận Trung quốc.

Hãng thông tấn AP của Hoa Kỳ ngay sau khi biết được sự kiện trên xảy ra đã cử đặc phái viên từ Hà Nội đến tỉnh Thanh Hóa, nơi xuất phát các tàu đánh cá bị Trung quốc bắn, để điều tra thêm sự việc. Các quan chức hợp tác xã ngư nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho hay vào rạng sáng ngày 8 tháng 1, các tàu đánh cá của Việt Nam đang giăng lưới tại Vịnh Bắc Việt trong khu vực dành chung cho ngư phủ Việt Nam và Trung quốc có quyền đánh cá theo hiệp định đã ký giữa hai nước, thì bỗng nhiên nhiều tàu tuần tiểu của công an Trung quốc xuất hiện và nổ súng bắn loạn xạ vào một tàu đánh cá Việt Nam, khiến cho 1 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Cũng trong ngày này, thêm một chiếc tàu đánh cá khác của Việt Nam tại khu vực đó bị tàu tuần tiểu Trung quốc bắn vào, khiến cho 8 người chết và 8 người khác bị mất tích.

Nhật báo Sankei số phát hành ngày 13/1/2005 tại Tokyo đăng tin cho hay họ đã điện thoại thẳng đến Bộ Ngoại Giao của Việt Nam để phỏng vấn hầu biết rõ thêm chi tiết nhưng không được đáp ứng ngoại trừ câu trả lời là Việt Nam đang tiến hành điều tra những chi tiết liên quan đến sự kiện này. Trong khi đó, các chuyên gia Nhật Bản chuyên về vấn đề an ninh khu vực Á Châu- Thái Bình Dương lên tiếng rằng đây không chỉ là vấn đề của hai nước Trung-Việt mà còn liên quan đến tình hình an ninh của cả khu vực. Trong những năm gần đây chính quyền Cộng sản Trung quốc đã cho tăng cường lực lượng quân sự ở vùng biển Thái Bình Dương với mưu đồ chiếm lấn thêm phần lãnh hải không những ở vùng Vịnh Bắc Việt mà còn đến cả biển Đông lên tận vùng đảo Oki no Tori sát Okinawa. Họ đã bất chấp mọi hiệp ước quy định của quốc tế về lãnh hải để khai thác dầu và khí đốt (gas) thiên nhiên, và cũng may là chính phủ Nhật đã phản ứng mạnh nên ngăn chận được. Tuy nhiên, chính phủ Nhật cũng luôn cảnh giác và thường xuyên theo dõi mọi động tĩnh của Bắc Kinh để có đối sách kịp thời và hiệu quả.

Câu hỏi đặt ra là tại sao một sự kiện quan trọng liên quan đến sinh mạng của nhiều ngư phủ Việt Nam như thế mà chính quyền Hà Nội lại lặng thinh như tờ, chẳng dám lên tiếng kháng nghị và cũng không cho các cơ quan truyền thông đại chúng từ báo chí đến đài phát thanh loan tin rộng rãi cho người dân được biết? Ngược lại, trong lúc đó thì tờ Nhân Dân và nhiều cơ quan truyền thông trong nước lại ồn ào viết bài đả kích, vu khống Tổ chức Quan Sát Nhân Quyền (Human Rights Watch) đã “bịa đặt trắng trợn” tình trạng thực tế Việt Nam trong bản báo cáo dài 25 trang về tình hình Tây nguyên do tổ chức này công bố vào ngày 10/1/2005. Cộng sản Việt Nam khẳng định không có chuyện Việt Nam bắt bớ người dân vì lý do tôn giáo mà chỉ có việc trừng phạt những kẻ phạm pháp, gây âm mưu và đe dọa đến an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Nếu vậy thì Cộng sản Việt Nam có dám trừng phạt những tầu tuần tiểu của công an Trung quốc đã bắn chết 9 ngư phủ Việt Nam, vi phạm chủ quyền lãnh hải, và đe dọa đến an ninh quốc phòng của đất nước? Câu trả lời chắc chắn là “không”!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: Báo Sức khỏe & Đời sống

Người Việt khó xả xong ‘cộng nghiệp’ từ ‘công an nhân dân’

Chiều 15/4/2026, người dùng mạng xã hội sửng sốt khi được xem video clip trích xuất từ camera giám sát nào đó ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển xe hai bánh gắn máy di chuyển trên một con đường vắng, bị lạc tay lái, lao từ bên phải qua bên trái đường rồi đâm vào thành bê tông của mương thoát nước, thanh niên mất dấu, chỉ còn chiếc xe hai bánh gắn máy dựng đứng! Ngay sau đó, một chiếc mô tô mà CSGT chuyên dùng để tuần tra trờ tới, gã CSGT điều khiến chiếc mô tô này cho xe quay đầu chạy về hướng ngược lại, mặc kệ nạn nhân còn sống hay đã chết.

Chủ tịch xã từ ngày 18/5/2026 có thẩm quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư - theo Nghị định 109/2026 ban hành ngày 1/4/2026. Ảnh minh họa: Báo Mới

‘Gen toàn trị’ và hội chứng tự mâu thuẫn

“Gen toàn trị” không chỉ là mong muốn kiểm soát xã hội, mà còn là cách tư duy đặt quyền lực lên trên tính nhất quán của pháp quyền. Hội chứng tự mâu thuẫn xuất hiện khi cùng lúc nói đến cải cách, nhưng lại thiết kế chính sách theo hướng gia tăng kiểm soát; nói đến pháp quyền, nhưng để hành pháp vượt khung lập pháp; nói đến phục vụ dân, nhưng tạo ra những điểm nghẽn hành chính do chính những quy định “tréo giò” của chính quyền dựng lên.

4 'ông lớn' ngành ngân hàng 'ôm' 11 triệu tỉ đồng bất động sản thế chấp. (Báo Tuổi Trẻ)

11 triệu tỷ đồng và “bóng ma” Evergrande: Việt Nam liệu có lặp lại kịch bản Trung Quốc?

Khi con số 11 triệu tỷ đồng tài sản thế chấp – chủ yếu là bất động sản – tại nhóm Big 4 ngân hàng (Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank), cộng hưởng với những diễn biến chính sách và các chuyến công tác cấp cao sang láng giềng, mạng xã hội lập tức “dậy sóng.”

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)