Hà Nội Xác Nhận Đã Bắt Giữ Các Thành Viên Đảng Việt Tân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

* Nghe bản tin 9 giờ tối 22-11
* Tải xuống để nghe

Năm ngày sau khi sự việc xảy ra, hôm thứ Năm 22-11 Việt Nam đã chính thức lên tiếng xác nhận vụ bắt giữ một số thành viên của đảng Việt Tân, có trụ sớ tại Hoa Kỳ.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng cho báo chí biết ba người nước ngoài là ông Trương Văn Ba có tên Mỹ là Leon Truong, nà Nguyễn Thị Thanh Vân, Việt kiều Pháp và ông Somsak Khumi quốc tịch Thái Lan đang bị tạm giữ vì đã có hành động vi phạm pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam không nói rõ ba người trên vi phạm điều luật nào, với lý do quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành. Ông Dũng không cho biết cụ thể ba người này đã vi phạm điều luật nào, và tên của ông Nguyễn Quốc Quân – một thành viên Việt Tân từ Mỹ về Sài Gòn – cùng bị bắt giữ trong vụ này, cũng không được phát ngôn viên của Hà Nội nhắc tới.

Hôm thứ ba tuần này, đảng Việt Tân cho biết có tất cả 6 người đã bị bắt giữ tại một ngôi nhà ở Sài Gòn, khi họ đang thảo luận chuyện đấu tranh dân chủ cho Việt Nam. Trong số sáu người này có 3 người là đảng viên của đảng Việt Tân, ba người còn lại có một người Thái và hai người Việt là thân hữu và thân nhân của ba đảng viên vừa nói.

Vụ bắt giữ mới này xảy ra này đã khiến Dân biểu Mỹ Loretta Sanchez và hai đồng viện của bà đã gửi một bức thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice, thúc đẩy Bộ Ngoại giao Mỹ nêu ý kiến với chính phủ Việt Nam về vấn đề này.

Bức thư mang chữ ký của 2 Dân biểu Loretta Sanchez và Zoe Lofgren; cùng với ông Neil Abercrombie, bảy tỏ sự thất vọng khi chính phủ Việt Nam ra tay bắt bớ các công dân Mỹ chỉ vì họ tham dự một cuộc thảo luận ôn hòa.

Trước đó, Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội cũng nói đã liên lạc với phía Việt Nam để yêu cầu được tiếp xúc với các công dân Mỹ, và đang tìm hiểu lý do vụ bắt giữ.

****

Bản Tin Của Đài BBC Luân Đôn

Việt Nam Xác Nhận Bắt Người Của Việt Tân

Chính phủ Việt Nam lên tiếng xác nhận vụ bắt giữ một số người được cho là đảng viên đảng Việt Tân tại hải ngoại, năm ngày sau khi sự việc xảy ra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói với các phóng viên trong cuộc họp báo thường kỳ rằng cơ quan công an Việt Nam đã bắt ba người nước ngoài vì “vi phạm pháp luật Việt Nam”.

Ông Lê Dũng nói tên ba người này là Leon Trương (quốc tịch Mỹ), Nguyễn Thị Thanh Vân (quốc tịch Pháp) và Somsak Khumi (quốc tịch Thái Lan).

Tuy nhiên người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam không nói rõ ba người trên vi phạm điều luật nào, với lý do quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành.

JPEG - 10.5 kb
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân.

Hồi đầu tuần, đảng chính trị Việt Tân trụ sở ở hải ngoại ra thông cáo nói ba đảng viên của họ là Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Thị Thanh Vân và Trương Văn Ba (Leon Trương) bị bắt tại TP Hồ Chí Minh hôm 17/11 cùng ba người khác.

Tuy nhiên, tên ông Nguyễn Quốc Quân cùng hai người Việt Nam không được nhắc tới trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao ở Hà Nội.

Việt Tân nói những người này bị bắt là vì đã gặp gỡ để “trao đổi về hình thức đấu tranh bất bạo động cũng như chia sẻ bài học đấu tranh từ các nước Miến Điện và Ukraina”.

Phản ứng quốc tế

Hôm thứ Năm, Pháp xác nhận đã có thông tin về công dân Pháp bị bắt, bà Nguyễn Thị Thanh Vân.

Một nguồn tin từ giới ngoại giao Pháp ở Paris nói với đài BBC rằng “cả Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội, và Lãnh sự tại TPHCM đã được thông báo về vụ công dân của họ bị bắt giữ, và sẽ tập trung nỗ lực bảo đảm cho người bị bắt được bảo vệ theo đúng thủ tục lãnh sự”.

Tuy nhiên, nguồn tin này nói họ vẫn chưa có tin chính xác về việc yêu cầu của cơ quan ngoại giáo Pháp tại Việt Nam vào gặp bà Nguyễn Thanh Vân đã được chấp nhận hay chưa.

Trước đó, đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cũng nói đã liên lạc với phía Việt Nam để yêu cầu tiếp cận lãnh sự với công dân của họ và đang tìm hiểu lý do vụ bắt giữ.

Một số dân biểu nước ngoài tại các khu vực đông người Việt Nam sinh sống đã nhanh chóng lên tiếng phản đối việc Việt Nam bắt giữ các nhân vật trên.

Tại Úc, dân biểu David Clark và Bernie Ripoll là hai người đầu tiên gửi thư lên thủ tướng Việt Nam đòi trả tự do cho những người này.

Tại Hoa Kỳ ba dân biểu Loretta Sanchez, Zoe Lofgren và Neil Abercrombie cũng đã gửi thư cho Ngoại trưởng Condoleezza Rice bày tỏ quan ngại về hai công dân Hoa Kỳ mà họ có tin là bị bắt và yêu cầu “can thiệp tức thời”.

BBC Luân Đôn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?