Hàng Cứu Trợ Cho Người Dân Nghèo Đói Bắc Hàn Chạy Về Đâu?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 23.1 kb

Vào ngày 15 tháng 2 vừa qua, tổ chức thiện nguyện (NGO) cứu giúp người Bắc Hàn có tên là RENK, đã công bố một số hình ảnh và các đoạn phim video quay được tại Bắc Hàn, về việc các phẩm vật cứu trợ của thế giới không đến tay các nạn nhân mà được đem bày bán ở chợ. Đây là những bằng chứng hiển nhiên mà chính quyền Bình Nhưỡng không thể chối cãi được về chuyện chính quyền này đã trưng thu tất cả những phẩm vật cứu trợ để chia lại cho các cơ quan đảng, nhà nước và giai cấp đặc quyền theo thứ tự ưu tiên, còn người dân nghèo đói, đối tượng mà các cơ quan thế giới nhắm đến để cứu trợ thì chẳng hề có được một ký gạo hay một ký bắp.

JPEG - 21.6 kb

Từ trước đến nay, các cơ quan cứu trợ thế giới vẫn thường lên tiếng nghi ngờ rằng các phẩm vật cứu trợ không đến được tay các nạn nhân, nhưng mỗi lần như thế, chính quyền Bình Nhưỡng lại chối cho bằng được. Giáo sư Lý Anh Hòa thuộc Đại học Kansai ở Osaka (Nhật Bản), Đại diện tổ chức RENK, cho hay “…Để có được những bằng chứng này chúng tôi đã tốn nhiều thời gian vì từ khi quay cho đến khi tìm cách đem ra được ngoài này phải mất chừng bảy tháng.” Đây là những hình ảnh sống động ghi lại khá đầy đủ sự việc hàng cứu trợ gồm thực phẩm và thuốc men của các cơ quan quốc tế gởi đến giúp cho các nạn nhân trong vụ nổ xe điện ở ga Long Xuyên (Bắc Hàn) vào tháng 4 năm 2004, nhưng tất cả đều chạy vào tay Nhà nước, sau đó đem ra bán ở chợ Sunam nằm giữa trung tâm thành phố Thanh Tân, Bắc Hàn. Hàng dãy các bao gạo, bắp, đường, bột… có in hàng chữ ’’Phẩm vật Cứu trợ’’ của các nước như Mỹ, Anh, Hàn quốc… gởi đến đang nằm sắp lớp trong chợ. Trong video có đoạn hỏi thăm những người bán hàng, đồ này từ đâu đem đến thì được trả lời rằng từ Long Xuyên chở đến. Cũng có cảnh quay những người đi rao bán thuốc Tây bằng câu mời khách hàng như ’’Thuốc này của Liên Hiệp Quốc chính hiệu, cứ an tâm mà xài theo toa chỉ dẫn’’. Cũng theo giáo sư Lý thì hiện nay ở Bắc Hàn không một cá nhân nào có thể vận chuyển được nhiều lượng hàng hóa như thế từ Long Xuyên đến tận Thanh Tân, một lộ trình dài trên 500Km. Làm sao có đủ phương tiện chuyên chở, đó là chưa kể biết bao nhiêu chục trạm gác trên đường không thể nào qua lọt, chỉ có Nhà nước Bắc Hàn mới làm được chuyện này mà thôi!

JPEG - 19.7 kb

Theo tờ nguyệt san “Những Người Bạn Tốt” của một tổ chức NGO ở Hàn quốc, 30% phẩm vật cứu trợ các nước cho Bắc Hàn được chia cho Bộ Quốc Phòng, 10% cho các cơ quan chế tạo vũ khí, 10% cho những công xưởng, xí nghiệp quốc doanh lớn và 50% còn lại được phân phối cho Sở ’’Chính Sách Lương Thực’’ của cơ quan hành chánh tỉnh, quận liên hệ về ngũ cốc. Sở Chính sách Lương thực này sẽ chia cho các cơ quan theo thứ tự ưu tiên sắp xếp như sau: trước hết là Đội đột kích (cảm tử quân), thứ đến là gia đình liệt sĩ, rồi đến gia đình có con em công tác miền Nam, chi bộ đảng Lao Động Bắc Hàn, Sở hành chánh, Viện kiểm sát, Sở y tế. Cứ theo con số chia chác như vậy thì thử hỏi phẩm vật cứu trợ làm sao đến tay người dân thường được, nếu có cũng chỉ là con số tượng trưng để chụp hình, quay phim tuyên truyền. Những cơ quan được ưu tiên chia hàng cứu trợ “chuồn” ra ngõ sau bán để có lời hơn; giá 1kg gạo cứu trợ bán tại chợ Sunam là 430 Won Bắc Hàn/1 kg, đắt gấp 9 lần giá quy định. Ai sẽ là người mua gạo với giá đó nếu không phải là thành phần có đặc quyền đặc lợi, chứ với người dân thường thì gạo, bắp bán bằng giá quy định cũng chẳng có tiền để mua.

JPEG - 20.6 kb

Giáo sư Lý Anh Hòa còn nói thêm rằng, các cơ quan quốc tế cũng như các quốc gia khi gởi hàng cứu trợ cho Bắc Hàn đương nhiên là muốn phẩm vật cứu trợ đến tay các nạn nhân, và họ cũng lập những đoàn giám sát và tự cho mình đã hoàn thành nhiệm vụ khi phẩm vật cứu trợ được trao tận tay cho Sở Chính sách Lương thực Bắc Hàn. Những hình ảnh và các đoạn video thâu được lần này là bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi được chuyện các cơ quan Đảng và Nhà nước Bắc Hàn không phân phối hàng cứu trợ cho các nạn nhân mà đem ra bán chợ đen. Nếu tệ nạn này không được tận diệt thì việc cứu trợ nhân đạo chẳng những không có ý nghĩa mà còn gây phương hại cho người dân Bắc Hàn. Người dân Hàn quốc khi xem được đoạn phim này thấy rõ cảnh những bao gạo có in dấu hiệu Hồng Thập Tự Hàn quốc với hàng chữ “Gạo Cứu Trợ” đang được bày bán ở chợ Sunam đã bắt đầu lên tiếng yêu cầu chính quyền ông Lô Vũ Huyễn phải giải thích về việc này vì trước đây, chính quyền Hàn quốc xác nhận như đinh đóng cột rằng hàng cứu trợ cho vụ nổ xe điện ở ga Long Xuyên đã đến tay các nạn nhân!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một trại tập trung được chính quyền Trung Quốc xây ở Tân Cương. Ảnh: Greg Baker/ AFP

Tân Cương có gì để Bộ Công an đến học hỏi?

Đầu tháng Chín mới đây, theo thông tin từ Bộ Công An, lãnh đạo của cơ quan này, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đã có chuyến thăm đến Khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Quang “mong muốn” cả hai bên “nghiên cứu,” “chia sẻ kinh nghiệm” vì “các địa phương của Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Tân Cương.”

Tài xế Grab tại TP.HCM. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg: Tài xế xe công nghệ Grab tại Việt Nam lên kế hoạch ngừng chạy cuối tuần để phản đối mức chiết khấu

Các tài xế của Grab Holdings Ltd. tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt ngừng bật app để phản đối mức chiết khấu trên doanh thu của công ty, mà họ cho là quá cao.

Theo các tài xế, Grab có thể giữ lại tới 50% giá cước, khiến thu nhập thực tế của họ giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, vận hành phương tiện ngày càng tăng.

Quang cảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 tại thành phố Kazo, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 13 tháng 9 năm 2026

Nhật Bản: Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 tại Saitama

Để tưởng nhớ và tri ân những vị Anh Hùng Đông Tiến đã hy sinh cho lý tưởng tự do, Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 đã được tổ chức trang nghiêm tại phòng hội cộng đồng thành phố Kazo, tỉnh Saitama, ngày 13 tháng 9 năm 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đồng hương Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nagano, Nara, Kanagawa, Tokyo, Kazo cùng các khu vực lân cận.

Một tài xế lái xe GrabBike chở khách trên đường phố Hà Nội hôm 29/12/2018. Ảnh: Reuters

Áp lực trăm bề, tài xế Grab kêu gọi đình công để đòi quyền lợi

“Một cổ hai tròng,” những tài xế chạy xe dịch vụ Grab vừa phải chịu giảm thu nhập, lại thêm gánh nặng chi tiêu cho cuộc sống thường nhật.

Từ đầu tháng Chín mới đây, trên các diễn đàn Grab, nhiều tài xế tại nhiều tỉnh thành đang lan truyền lời kêu gọi tắt ứng dụng chạy xe trong hai ngày tới đây, 12 – 13/9, nhằm phản đối, tạo áp lực lên Grab vì chính sách chiết khấu hiện tại.