Hành trình thăm TNLT Trần Minh Nhật

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2014, anh Trần Khắc Đạt đã cùng với tôi đi lên Trại Giam Phú Sơn 4 – Tĩnh Thái Nguyên để thăm TNLT Trần Minh Nhật. Trên chuyến hành trình gian nan này vì đường xá xa xôi. Từ Lâm Đồng ra Thái Nguyên đã hơn tận 1.200km cộng với không quen đường đi nên bị các Chủ Xe bỏ dọc đường không đến địa điểm cần xuống, vì thế mà hai anh em phải bắt xe ôm rồi chờ xe buýt để đi.

JPEG - 85.5 kb
Anh Trần Khắc Đạt, anh trai TNLT Trần Minh Nhật.

Khi chúng tôi lên Phân Trại K3 – Trại Giam Phú Sơn 4 đã là 10g30 và chúng tôi muốn vào thăm TNLT Trần Minh Nhật luôn nhưng phía bộ phận Thăm Gặp lại báo là đã hết giờ thăm gặp và yêu cầu gia đình ngồi chờ đến đầu giờ chiều cùng ngày. Hai anh em không biết làm sao nên đành phải ngồi chờ đợi ở phía ngoài cổng. Từ sáng đến trưa, hai anh em chưa có miếng gì lót vào bụng nên đói quằn quại, phần vì xung quanh đó không có quán xá để ăn uống nên đành ăn mấy viên kẹo để làm dịu con đói.

Đúng 13g45, ngày 15 tháng 10 năm 2014 thì bộ phận thăm gặp (cán bộ Thơ) mới vào làm việc. Tôi và anh Đạt đến phòng làm việc và đưa sổ thăm gặp cho cán bộ Thơ. Ông ta bảo: “Anh Sơn thì không được vào thăm đâu. Vì anh không có tên trong sổ thăm gặp, với lại cả trại này ai cũng biết anh nên không thể vào thăm anh Trần Minh Nhật được.” Tôi cố gắng nài nỉ: “xin cán bộ Thơ giải quyết dùm cho vì tôi chỉ muốn biết tình hình sức khỏe của anh em ở trong đó. Vì vừa là bạn với lại ở trong nên mong cán bộ giải quyết dùm.” Thế nhưng mọi sự đều bỏ ngoài tai và tôi phải ở ngoài chờ anh Đạt vào thăm anh Nhật mà thôi.

Sau khi thăm gặp xong, anh Trần Khắc Đạt cho biết: “hiện giờ sức khỏe của anh Nhật đã hồi phục sau đợt Tuyệt Thực để đấu tranh đòi nhận các bản sách Kinh Thánh và pháp luật. Hiện giờ thì trại giam Phú Sơn 4 đã giải quyết và cho nhận các loại sách mà gia đình gửi vào.”

Cũng xin được nói tiếp: những lần thăm gặp trước đây, gia đình anh Nhật có mang sách Kinh Thánh, các loại sách về pháp luật Việt Nam như: Bộ Luật Hình Sự, Luật Thi Hành Án, Luật Tố Tụng Hình Sự, Hiến Pháp của Nước CHXHCNVN,… thế nhưng, phía trại giam Phú Sơn 4 đã không giải quyết để cho anh Nhật được mang vào buồng giam để trau dồi học thức. Vì thế mà gia đình anh Nhật lại phải tiếp tục gửi đường bưu phẩm cho anh.

Sau những tháng ngày đấu tranh trong trại giam, cùng với sự lên tiếng của các tổ chức nên Ban lãnh đạo Trại Giam Phú Sơn 4 đã nhân nhượng giải quyết vấn đề.

Anh Trần Minh Nhật có gửi lời hỏi thăm, chúc sức khỏe tới các Linh Muc, những người thân yêu, những người giúp đỡ anh cùng gia đình trong mọi hoàn cảnh và anh Nhật cũng cầu xin mọi người tiếp tục cầu nguyện, đồng hành cùng với anh trong chốn lao tù.

Anh Trần Minh Nhật hiện còn hơn 10 tháng Tù giam và xin ơn trên ban muôn ơn lành cho anh trong những ngày tháng lao tù còn lại.

CTNLT Chu Mạnh Sơn

Nguồn: Web Cựu Tù Nhân Lương Tâm

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.