Hỗ trợ và bênh vực các tu sĩ đang xả thân cứu giúp đồng bào

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Miền Trung lại gặp thêm một tai họa mới. Cơn bão Sarika chỉ mới bắt đầu tiến vào nước ta, nhưng đã gây ra những thảm họa chưa từng có ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Hậu quả của tai họa Formosa chưa kịp khắc phục, các tỉnh này lại phải đối diện với một tại họa mới. Thật là đánh thương cho người dân tại các tỉnh này !

Vì sao như vậy ? Tại trời hay tại người ?

Tai họa Formosa có thể tránh được, nếu nhà cầm quyền thật sự quan tâm đến môi trường và ngay cả khi tai họa xảy ra, vẫn có thể giảm thiểu thiệt hại, nếu có biện pháp cứng rắn và dứt khoát với thủ phạm. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam đã không làm như vậy. Họ đứng về phía Formosa và hậu quả thì ai ai cũng đã biết.

Các vụ lũ lụt miền Trung không thể tránh được. Nhưng nếu nhà cầm quyền thật sự quan tâm đến môi trường và dân sinh, thì có thể giảm thiểu thiệt hại, nhất là thiệt hại về nhân mạng. Do phát triển bừa bãi, nạn phá rừng vô tội vạ bất chấp môi trường và nhất là nạn xã lũ bất kể hậu quả đã làm cho sự tàn phá của lũ lụt thêm nghiêm trọng. Ngày 14 và 15/10, toàn bộ huyện Hương Khê – Hà Tĩnh chìm trong biển nước. Vì ngoài mưa bão dồn dập, nhà cầm quyền còn bất ngờ cho xã nước toàn bộ các hồ thủy điện chung quanh huyện. Chỉ trong một thời gian ngắn, nước dâng lên đến nóc nhà, khiến người dân trở tay không kịp.

JPEG - 71.3 kb

Trong hoàn cảnh này, mọi người Việt Nam đều hướng lòng về miền Trung để tìm cách hỗ trợ, giúp đỡ. Nhưng sự hỗ trợ, giúp đỡ không thể thông qua nhà cầm quyền, vì chính họ là nguyên nhân của mọi thảm họa và tiền bạc qua guồng máy tham nhũng này chỉ vỗ béo cho các quan chức từ trung ương đến địa phương.

Trong hoàn cảnh này, vai trò của các tôn giáo trở nên quan trọng, vì qua các tôn giáo, sự hỗ trợ có thể đến trực tiếp nạn nhân. Đây cũng là điều mà nhà cầm quyền này không muốn. Vụ đòi trục xuất linh mục Đặng Hữu Nam là một thí dụ điển hình, chỉ vì những nỗ lực của Ngài nhằm giúp đỡ ngư dân Miền Trung. Nhưng nếu tất cả chúng ta chỉ tin tưởng các tôn giáo trong nhiệm vụ cứu giúp người dân miền Trung và công khai bênh vực các vị tu sĩ đang xả thân đấu tranh cho quyền lợi của đồng bào, thì sức mạnh của đám đông, ảnh hưởng của dư luận sẽ làm cho nhà cầm quyền phải chùn bước. Đây là cách hỗ trợ tốt nhất cho đồng bào đang bị điêu đứng bởi nhiều tai họa tại Miền Trung.

Nguồn: FB Nguyễn Ngọc Đức

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.