Hoa Kỳ Sẽ Yêu Cầu CSVN Trả Tự Do Cho Các Tù Nhân Chính Trị

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong cuộc họp về nhân quyền tuần sau tại Hà Nội: Hoa Kỳ sẽ yêu cầu CSVN trả tự do cho các tù nhân chính trị

Người Việt; Monday, May 19, 2008

JPEG - 12 kb
Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi ngồi giữa ông Brett Blackshaw, bên trái, và Tiến Sĩ Michael Orona nhân dịp đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để vận động cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. (Hình: Business Wire/AP)

SAN JOSE, California – Vào ngày 29 Tháng Năm, 2008, ông David Kramer, phụ tá Ngoại Trưởng Hoa Kỳ thuộc Ban Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Ðộng, sẽ cầm đầu một phái đoàn đến Hà Nội để tham dự một cuộc đối thoại về nhân quyền.

Theo tin của Business Wire ngày Thứ Hai 19 Tháng Năm vừa qua, trước khi có cuộc đối thoại nói trên, Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã có những buổi họp trong ba ngày với các viên chức tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn. Bác Sĩ Ngãi đưa ra những vấn đề mà phái đoàn Hoa Kỳ cần nêu ra với cộng sản Việt Nam.

Ông Ngãi sống tại San Jose, giữ chức phó tổng thư ký của đảng Dân Chủ Việt Nam. Bản tin cho biết ông Ngãi đã gặp các viên chức Mỹ sắp đến Việt Nam. Một trong những người mà ông Ngãi đã gặp là Tiến Sĩ Michael Orona, phó giám đốc Phòng Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Ðộng. Một người khác mà Bác Sĩ Ngãi cũng được gặp là ông Brett Blackshaw, sĩ quan đặc trách về Việt Nam tại Phòng Nội Ðịa Ðông Nam Á.

Bác Sĩ Ngãi nói với hai viên chức Mỹ rằng: “Cuộc đối thoại đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có thể mở rộng sự hiểu biết giữa hai quốc gia và người dân ở hai nơi, trong khi củng cố những tiến triển đã đạt được về nhân quyền. Tuy nhiên, hành động quan trọng hơn lời nói.”

Vì lý do đó, Bác Sĩ Ngãi đề nghị các viên chức Hoa Kỳ hãy đề cập những vấn đề sau đây với nhà cầm quyền Việt Nam trong những cuộc họp tại Hà Nội:

1. Trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo đang bị giam tại Việt Nam.

2. Ngoại trừ có thay đổi hoặc cải thiện quan trọng diễn ra ngay tức khắc, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách “các quốc gia cần quan tâm đặc biệt” (CPC) vì thiếu tự do dân chủ, nhân quyền và tôn giáo.

3. Phải có cải thiện đáng kể trong các tự do tụ tập, tự báo chí, tự do trong Internet và xã hội dân sự.

Tiến Sĩ Orona và ông Blackshaw sẽ có mặt tại Hà Nội trong phái đoàn của Phụ Tá Ngoại Trưởng David Kramer. Họ đã bảo đảm với Bác Sĩ Ngãi rằng những vấn đề kể trên sẽ được nêu ra, và họ cũng chờ đợi vài kết quả và hành động xác thực từ phía nhà cầm quyền Hà Nội trong buổi đối thoại ngày Thứ Năm, 29 Tháng Năm tuần tới.

Trong thời gian có mặt tại Hoa Thịnh Ðốn, Bác Sĩ Ngãi cũng gặp Dân Biểu Dana Rohrabacher, người đã đồng ý đưa thêm 10 người vào danh sách của Hồ Sơ Quốc Hội Hoa Kỳ về những tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo đang bị bắt bởi Cộng Sản Việt Nam.

Vào năm ngoái, theo đề nghị của Bác Sĩ Ngãi, ông Rohrabacher đã đưa tên tuổi của 85 tù nhân vào Hồ Sơ Quốc Hội. Dân biểu liên bang này đại diện khu vực cử tri 36 tại Orange County, California, nơi có cộng đồng Việt Nam đông đảo nhất ở hải ngoại.

Trong khi đó, sau một cuộc họp với ông Ngãi, nữ Dân Biểu Liên Bang Zoe Lofgren tại San Jose cũng gởi một lá thư với chữ ký của nhiều dân biểu tại Hạ Viện đến Tổng Thống Bush và nữ Ngoại Trưởng Condoleezza Rice để lên án sự chà đạp nhân quyền vẫn đang xảy ra tại Việt Nam.

Lá thư cũng yêu cầu những cuộc đối thoại về nhân quyền tại Hà Nội ngày 29 Tháng Năm phải đưa đến sự việc trả tự do cho các tù nhân tôn giáo và tù nhân chính trị, bằng không các dân biểu sẽ đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách “các quốc gia cần quan tâm đặc biệt” trong vấn đề nhân quyền.

Cũng trong chuyến đi Hoa Thịnh Ðốn, Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã cám ơn một số viên chức Mỹ về nỗ lực của họ nhằm mang lại thay đổi tại Việt Nam. Thế nhưng ông cũng nói rằng “lời nói rất rẻ tiền, và đến lúc phải có hành động và kết quả đáng kể từ phía nhà cầm quyền Việt Nam.”

Về Ðảng Dân Chủ Việt Nam mà ông Ngãi đang giữ chức phó tổng thư ký, đảng này được thành lập tại Việt Nam với mục tiêu xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam độc lập, thông nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân chủ và giàu mạnh.

Toàn thể nhân dân Việt Nam được tự do, hạnh phúc và có đồng đều cơ hội tiến thân trong một xã hội văn minh, thịnh vượng. Cụ Hoàng Minh Chính từng giữ chức tổng thư ký của Ðảng Dân Chủ Việt Nam trước khi từ trần đầu Tháng Hai năm nay. (h.d.)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?