Hội Ân Xá Quốc Tế và Chiến Dịch “Viết Thư Cho Tù Nhân Lương Tâm”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc Tế Nhân Quyền, Ngày 10 Tháng 12, Hội Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International, www.amnesty.org) đã phát động chiến dịch “Viết Thư Liên Tục Trên Toàn Thế Giới” (Global letter-writing-marathon) để gởi đến các tù nhân lương tâm (Prisoners of Conscience) hiện đang sống trong ngục tù tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Theo tin từ trang nhà của Hội Ân Xá Quốc Tế (AXQT), “Trong các ngày 10-12 tháng 12 năm 2004, hàng ngàn người hoạt động nhân quyền trên thế giới sẽ tham gia vào chiến dịch viết thư này. Năm ngoái, nhiều người trên 30 quốc gia đã gởi khoảng 27.500 thư kêu gọi và gần 9.000 chữ ký thỉnh nguyện thư trong vòng 24 tiếng đồng hồ của chiến dịch này. Chiến dịch năm nay sẽ là lớn nhất, những nhà tổ chức hy vọng có hơn 50.000 lá thư. Chiến dịch viết thư liên tục này được tổ chức hàng năm để đánh dấu ngày kỷ niệm của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được ký kết vào ngày 10 tháng 12 năm 1948.”

JPEG - 6.8 kb

Chiến dịch này được tổ chức bởi Mạng Lưới Hành Động Khẩn Cấp (Urgent Action Network) thuộc Hội AXQT, là một chương trình lớn nhất thế giới, được thành lập từ năm 1973, với mục tiêu viết thư thăm hỏi những tù nhân lương tâm, gởi thỉnh nguyện thư đến cho quan chức, chính quyền các quốc gia trên toàn thế giới.v.v… Mọi người ai cũng có thể tham gia bằng cách viết một lá thư ngắn, gởi một tờ Fax, một email để bênh vực cho các tù nhân, những cá nhân đã và đang bị vi phạm về nhân quyền. Quý vị có thể vào trang nhà của Hội AXQT để tìm thêm những thông tin về các buổi viết thư được tổ chức nơi công cộng hoặc tại tư gia, nhà thờ, trường học, văn phòng.v.v… ở địa phương của mình, để cùng tham gia với họ.

Theo lời giới thiệu của Hội AXQT, một tù nhân lương tâm của Việt Nam nay đã được trả tự do cho biết: “…Chúng tôi có thể nói rằng khi có những sự phản đối trên thế giới thì…những bữa cơm được gia tăng và số lần bị đánh đập cũng giảm bớt. Những lá thư từ nước ngoài được dịch ra và chuyền cho nhau từ phòng giam này đến phòng giam khác…” Và theo lời của một tù nhân lương tâm tên là Dita Sari tại Indonesia, “…Những thông điệp kết đoàn từ nhiều nơi trên thế giới đã đến tận phòng giam của tôi. Tôi có cảm giác như mỗi lần có lá thư ủng hộ gởi đến là cánh hoa hồng trong phòng giam của tôi lại nở rộ. Một cảm giác thật ấm áp…”

Thật vậy, những cánh thư thăm hỏi sẽ giúp cho các tù nhân lương tâm cảm thấy ấm lòng hơn, giữ vững niềm tin vào một ngày mà công lý và tự do được trả lại cho họ. Hơn thế nữa, những lá thư kêu gọi, những chữ ký thỉnh nguyện thư cũng có những tác dụng thiết thực như:

- Cảnh báo với giới quan chức chính quyền liên hệ về những trường hợp bất công, vi phạm nhân quyền, qua đó đặt áp lực để buộc chính quyền thay đổi chính sách.

- Cảnh báo với các viên chức quản lý trong nhà tù về những hành vi, cung cách đối xử không tốt của họ nhằm cải thiện đời sống tinh thần, thể lực cho các tù nhân.

- Lên tiếng, báo động trước thế giới về tình trạng vi phạm nhân quyền của các quốc gia liên hệ để gia tăng áp lực quốc tế vận, bằng nhiều mức độ khác nhau, từ việc đòi hỏi cải thiện đời sống trong tù, ngăn cấm những hành động đánh đập, tra tấn tù nhân, đến với giảm án, ân xá, trả tự do vô điều kiện.v.v…

- Bày tỏ tinh thần liên đới, hỗ trợ những nỗ lực đấu tranh chung giữa các nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền, giữa những tổ chức đấu tranh trên toàn thế giới và làm gạch nối tinh thần cho các tù nhân lương tâm với thế giới bên ngoài.

Thiết nghĩ, cộng đồng người Việt hải ngoại, các tổ chức đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, có thể tham gia hỗ trợ hay cộng tác trực tiếp với những tổ chức đấu tranh cho nhân quyền như Hội AXQT chẳng hạn, để gia tăng đồng minh đấu tranh và mở rộng mặt trận thông tin, tuyên truyền với mục tiêu “quốc tế hóa” tình trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam hiện nay. Mỗi người một bàn tay, một cánh thư, đôi khi không cần nhiều người mà chỉ là vài người bạn thân, vài thành viên trong một gia đình, cũng có thể viết được dăm ba lá thư gởi đến các tù nhân lương tâm trong các trại giam cô quạnh hiện nay tại Việt Nam. Một lá thư có thể không lọt, nhưng khi có nhiều lá thư thì ít nhiều gì cũng đến được tay hoặc “đến tai” những tù nhân lương tâm. Một lời động viên, khuyến khích, cảm thông hay đơn giản chỉ là lời chia sẻ những thông tin ngắn về thế giới bên ngoài cũng có thể đủ giúp cho các tù nhân sống mạnh thêm trong những ngày trước mặt, để vững tâm đối đầu với bạo lực, cô đơn và thời gian! (Đ.V.)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: Báo Sức khỏe & Đời sống

Người Việt khó xả xong ‘cộng nghiệp’ từ ‘công an nhân dân’

Chiều 15/4/2026, người dùng mạng xã hội sửng sốt khi được xem video clip trích xuất từ camera giám sát nào đó ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển xe hai bánh gắn máy di chuyển trên một con đường vắng, bị lạc tay lái, lao từ bên phải qua bên trái đường rồi đâm vào thành bê tông của mương thoát nước, thanh niên mất dấu, chỉ còn chiếc xe hai bánh gắn máy dựng đứng! Ngay sau đó, một chiếc mô tô mà CSGT chuyên dùng để tuần tra trờ tới, gã CSGT điều khiến chiếc mô tô này cho xe quay đầu chạy về hướng ngược lại, mặc kệ nạn nhân còn sống hay đã chết.

Chủ tịch xã từ ngày 18/5/2026 có thẩm quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư - theo Nghị định 109/2026 ban hành ngày 1/4/2026. Ảnh minh họa: Báo Mới

‘Gen toàn trị’ và hội chứng tự mâu thuẫn

“Gen toàn trị” không chỉ là mong muốn kiểm soát xã hội, mà còn là cách tư duy đặt quyền lực lên trên tính nhất quán của pháp quyền. Hội chứng tự mâu thuẫn xuất hiện khi cùng lúc nói đến cải cách, nhưng lại thiết kế chính sách theo hướng gia tăng kiểm soát; nói đến pháp quyền, nhưng để hành pháp vượt khung lập pháp; nói đến phục vụ dân, nhưng tạo ra những điểm nghẽn hành chính do chính những quy định “tréo giò” của chính quyền dựng lên.

4 'ông lớn' ngành ngân hàng 'ôm' 11 triệu tỉ đồng bất động sản thế chấp. (Báo Tuổi Trẻ)

11 triệu tỷ đồng và “bóng ma” Evergrande: Việt Nam liệu có lặp lại kịch bản Trung Quốc?

Khi con số 11 triệu tỷ đồng tài sản thế chấp – chủ yếu là bất động sản – tại nhóm Big 4 ngân hàng (Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank), cộng hưởng với những diễn biến chính sách và các chuyến công tác cấp cao sang láng giềng, mạng xã hội lập tức “dậy sóng.”

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)