Hội Đồng Liên Tôn Đoàn Kết Hải Ngoại Xuống Đường Lên Án CSVN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 61 kb

Vào trưa Chủ Nhật, ngày 25 tháng 3, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình rầm rộ trên phố Bolsa, Little Sài Gòn, Nam California, để lên án CSVN đàn áp tôn giáo, vây bắt các nhà tranh đấu dân chủ trong nước. Hưởng ứng lời của kêu gọi của Hội Đồng Liên Tôn Đoàn Kết Hải Ngoại, buổi biểu tình đã quy tụ đông đủ những nhân sĩ, trí thức, đại diện các tổ chức chính trị, các hội đoàn cựu quân nhân QLVNCH và các cơ quan truyền thông Việt Ngữ đã cùng đồng bào tham dự tạo nên khí thế đấu tranh tại thủ phủ của người Việt tỵ nạn trong tình hình sôi động trong nước hiện nay. Sau buổi lễ cầu nguyện theo các nghi thức tôn giáo khai mạc lúc 11 giờ, cuộc biểu tình tuần hành đã xuất phát từ đường Moran, trải dài hơn nửa dặm đường.

JPEG - 73.5 kb

Đông đảo đại diện các Tôn Giáo tham dự được ghi nhận như TT Thích Viên Lý (TTK/GHPGVNTN), TT Thích Nguyên Trí, TT Thiện Hương, TT Thiện Dũng, LM Phan Khắc Hườn, LM Phan Văn Chính, LM Nguyên Thanh, Mục sư Nguyễn Phú Cam, Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm, v.v… HT Thích Giác Lượng, đại diện Ban Tổ Chức, cùng nhiều vị khác đã phát biểu lên án CS đàn áp khốc liệt các Tôn Giáo và nhà dân chủ, và cầu nguyện cho đất nước VN thoát khỏi xích xiềng bạo trị của CS vô thần, nhân dân được ấm no hạnh phúc.

Trong diễn văn khai mạc trước khi bắt đầu buổi lễ cầu nguyện và biểu tình, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn Đoàn Kết Hải Ngoại cho biết, cuộc biểu tình và cầu nguyện này nhằm mục đích tranh đấu chống bạo quyền Cộng Sản Việt Nam đàn áp tôn giáo, đàn áp các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, và đòi trả tự do cho các vị lãnh đạo tinh thần, các tù nhân lương thức đang bị bức bách tù đày, quản thúc, quản chế, cô lập… tại Việt Nam.

Dẫn đầu đoàn biểu tình là cụ Nguyễn Văn Bách, HT Giác Lượng cùng các đại diện tôn giáo Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo. Theo ghi nhận mọi người tham gia buổi cầu nguyện và biểu tình lần này đều cho rằng tinh thần đoàn kết ở hải ngoại rất cao.

JPEG - 52.8 kb

Ngoài ra, được biết vào cuối tuần sau, Chủ Nhật ngày 01 tháng 4 năm 2007, để phản đối Cộng Sản Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN, điển hình là Hà Nội sẽ đưa LM Nguyễn Văn Lý và những người có liên hệ ra xử tòa vào ngày 30/3/2007, Ủy Ban Phối Hợp Tranh Đấu Cho Tự Do Nhân Quyền và Dân Chủ VN sẽ tổ chức một cuộc biểu tình vào lúc 10 giờ sáng, trước thương xá Phúc Lộc Thọ, Little Saigon, và Ủy ban kêu gọi đồng bào mọi giới cùng hưởng ứng tham dự.

Trong lời kêu gọi tham dư biểu tình, ký gởi bởi ông Đỗ Như Điện, Điều hợp viên Đại diện Ủy Ban Phối Hợp, cho biết sau khi đánh lừa thế giới để được gia nhập tổ chức mậu dịch toàn cầu, và nhận được các ưu đãi khác, thì CSVN lại hiện nguyên hình là một một tập đoàn gian trá, độc ác, phi nhân, và hèn hạ. Họ đàn áp và kết án những người có ý kiến khác với đảng Cộng Sản là phản động, chống lại nhà nước, và vi phạm luật pháp quốc gia, nhằm dập tắt tiếng nói đối lập, để độc quyền dựng lên một quốc hội bù nhìn do đảng chỉ định vào ngày 20 tháng 5 tới đây.

Cụ thể Cộng Sản sẽ đưa LM Nguyễn Văn Lý và những người có liên hệ ra tòa vào ngày 30/3/2007. Bắt bớ và xách nhiễu phái đoàn Na Uy đến thăm Hòa Thượng Quảng Độ. Bắt thân nhân kỹ sư Đỗ Nam Hải làm con tin để buộc ông từ bỏ lý tưởng tranh đấu. Giam giữ luật sư Nguyễn Văn Đài, và Lê Thị Công Nhân. Khủng bố thân nhân và truy nã giáo sư Nguyễn Chính Kết, khủng bố sách nhiễu tất cả những người bất đồng chính kiến khác. Tóm lại CSVN đang chà đạp nhân quyền, nhân phẩm, tước đoạt các quyên tự do căn bản của người dân, nhất là quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận.

Vì tương lai của đồng bào tại quê nhà, chúng ta cần bày tỏ thái độ phản đối Cộng Sản Việt Nam; và để hỗ trợ đồng bào trong nước đòi lại các quyền tự do đang bị tước đoạt. Ủy ban kính mời quí đồng hương đến tham dự cuộc tuyệt thực tổ chức trước thương xá Phúc Lộc Thọ từ 10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 31 tháng 3, 2007, đêm thắp nến lúc 7 giờ tối cùng ngày, và cuộc biểu tình lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 01 tháng 4 năm 2007 tại địa điểm trên.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.

Ảnh minh họa: Pixabay

Tăng trưởng trên vai ai? Đời sống công nhân FDI nhìn từ bên trong

Quan điểm chính thức của nhà nước Việt Nam nhìn nhận đời sống công nhân di cư tại các khu công nghiệp FDI như một “thành tựu của Đổi Mới” — cơ hội thoát nghèo và hiện đại hóa cho hàng triệu người từ nông thôn…

Nhưng khi nhìn vào đời sống thực tế của những công nhân ấy, bức tranh hiện ra phức tạp hơn nhiều.

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?