Hội nghị “Chúng Tôi Có Một Giấc Mơ” – TCBC số 2

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Các Phụ Nữ Tranh Đấu Cho Nhân Quyền họp mặt tại Hội Nghị Toàn Cầu tại New York

NEW YORK – Ngày 15 Tháng 9, 2011 – Các phụ nữ dẫn đầu trong việc bảo vệ nhân quyền ở khắp thế giới sẽ tới New York để tham dự một hội nghị quan trọng được tổ chức để trùng hợp với ngày khai mạc Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.

Chúng tôi có một giấc mơ: Hội Nghị Toàn Cầu Chống Đàn Áp và Kỳ Thị sẽ đặt trọng tâm vào những cuộc tranh đấu của phụ nữ trong nghị trình tranh đấu cho nhân quyền khi hội nghị nhóm họp vào các ngày 21-22 Tháng 9.

Những Phụ Nữ Can Trường sẽ trình bày các bài nói chuyện gồm có nhà văn Mariane Pearl, vợ của ký giả của tờ Wall Street Journal Daniel Pearl đã bị khủng bố Al Qaeda sát hại ở Pakistan năm 2001; Rebiya Kadeer, người nổi tiếng trong việc bênh vực quyền lợi của người dân Uyghur tại Trung Quốc; Grace Kwanjeh, một ký giả người Zimbabwe đã thoát chết khỏi phòng tra tấn của chế độ Mugabe; Jacqueline Kasha, một người bênh vực mạnh mẽ cho quyền của những người đồng tính luyến ái và đổi phái tính tại Uganda; Trần Khải Thanh Thủy, nhà văn và cựu tù nhân người Việt Nam; và Marina Nemat, một nhà văn và phóng viên nổi tiếng người Ba Tư.

Hội Nghị cũng sẽ đưa ra cái nhìn từ bên trong của những trại tù khủng khiếp của chế độ Bắc Hàn qua người nhân chứng đầu tiên là Kim Hye Sook đã vượt thoát khỏi trại tù Bukchang.

“Phụ nữ là nền tảng của mọi gia đình và mọi cộng đồng. Khi một phụ nữ đứng lên tranh đấu thì cả gia đình và cộng đồng cùng đứng lên”. Đó là lời phát biểu của bà Mariane Pearl là người sẽ điều hợp đề tài Sự Can Đảm Của Phụ Nữ: Cuộc Tranh Đấu cho Nhân Phẩm. “Với sự hiện diện của những người phụ nữ phi thường này tại hội nghị, mà nhiều người trong số đó đã trải qua cảnh ngục tù, biệt giam, tra tấn và diệt chủng, chúng tôi gửi ra một thông điệp thật rõ ràng là quyền của phụ nữ được sống tự do, không bị kỳ thị là điều không thể tranh cãi”.

Bà Pearl cho biết thêm là “Quyền của phụ nữ sẽ là tâm điểm của tuyên ngôn của chúng tôi vào cuối hội nghị”.

  • Hội nghị Chúng tôi có một giấc mơ sẽ diễn ra vào hai ngày 21-22 Tháng 9 tại khách sạn W Hotel, 541 Lexington Avenue, New York, NY 10022.
  • Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc và ghi danh, xin vào trang mạng www.ngosummit.org.
  • Để yêu cầu phỏng vấn và những câu hỏi khác xin liên lạc Ben Cohen, là Giám Đốc Liên Lạc Truyền Thông tại New York qua điện thoại số 917 302 0194, hoặc Phó Giám Đốc là Lev Janashvili qua số 212 844 9290, email secretariat@ngosummit.org.

Được tổ chức bởi Liên Minh các NGO về nhân quyền

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.