Kêu gọi ủng hộ cựu chiến binh Jerry Kiley và anh Lê Tuấn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 21 tháng 6, cuộc biểu tình chống Phan Văn Khải tại Washington DC diễn ra rất quyết liệt. Đây là một thông điệp rõ ràng rằng cộng đồng Việt Nam hải ngoại cũng như cựu chiến binh Hoa Kỳ kiên quyết phản đối CSVN trong quá khứ, hiện tại và tương lai – kiên quyết đấu tranh cho một Vệt Nam tự do dân chủ. Cuộc biểu tình ngày 21 tháng 6 mang tính chất bất bạo động theo như tinh thần của ngày 18 tháng 6 cũng ngay tại công viên Lafayette, trước tòa Bạch Ốc.

Sáng 21 tháng 6, lúc đoàn biểu tình đang đứng ở bên kia đường thì từ trong tòa Bạch Ốc, một phái đoàn báo chí của CSVN tiến ra. Họ đã tỏ ra những hành động khiêu khích đoàn người biểu tình và các cựu chiến binh đang cầm cờ Mỹ. Ngay trước tòa Bạch Ốc họ đã ra dấu hiệu ngón tay rất ngược ngạo. Hành vi này được định nghĩa là “phi điển lễ” về mặt ngoại giao của phái đoàn cộng sản.

Sau đó là cuộc xô xát nhỏ xảy ra. Một số người cầm cờ Việt Nam Cộng Hòa hô vang khẩu hiệu đả đảo cộng sản và tiến về phía họ. Trong số người phía CS có nhà báo Nguyễn Anh Tuấn của Vietnamnet hãy còn đứng lại thách thức. Trong lúc đó, một số đồng nghiệp của ông ta đã chạy vội lên chiếc xe đỗ ở gần bên đường. Một người trong số đứng lại của nhóm Nguyễn Anh Tuấn đã giựt lá cờ VNCH từ tay một thanh niên trong thái độ khích động. Các nhà báo CSVN đã chứng tỏ vai trò công cụ bạo lực nối dài của họ với chế độ cộng sản một cách rõ ràng nhất. Họ không làm đúng chức năng của giới truyền thông báo chí. Cuộc xô xát này đã để lại một ấn tượng cay đắng nhất và càng gây phẫn nộ lòng người.

Vào lúc ban trưa, cũng với thái độ cộng sản hống hách như vậy tại một quán ăn, phái đoàn họ đã gặp lực lượng người biểu tình. Anh Lê Tuấn, một người biểu tình, không kiềm nổi tức giận đã ra tay đánh gục một nhân viên thuộc văn phòng chính phủ CSVN. Hành động dũng cảm nhất thời bị quy là bạo lực. Lê Tuấn đã bị cảnh sát câu lưu và có thể bị kết những tội trạng nặng nề so với bản chất của hành vi phản đối cộng sản.

Cùng chiều ngày 21 tháng 6, tại khách sạn Mayflower, cô Nguyễn Mỹ Danh bị mời ra khỏi phòng khi nêu ra một câu hỏi liên quan đến việc buôn bán phụ nữ. Cộng sản Việt Nam với bản chất trấn áp và hống hách, họ đã chứng mình những điều đoàn người biểu tình tố cáo trước công luận là chính xác.

Tối ngày 21 tháng 6, tại phòng khánh tiết thuộc khách sạn Mayflower, ông Jerry Kiley một cựu chiến binh Mỹ đã theo đoàn biểu tình trong suốt mấy ngày đã tạt một ly rượu vào phía Phan Văn Khải và John McCain. Hành động của Kiley được ông định nghĩa rằng đây là những giọt máu của người dân Việt Nam và máu của những chiến binh Hoa Kỳ chết dưới tay cộng sản. Thượng nghị sĩ John McCain không thể phản bội như vậy được.

Jerry Kiley đã bị câu lưu và sẽ bị ra tòa bằng tội danh đại hình theo công tố viên của toà liên bang.

Jerry Kiley và Lê Tuấn là những con người dũng cảm. Họ sẽ không sợ bị kết tội và sẽ ra tòa để biện hộ cho những hành động của mình.

Là người chứng kiến các sự việc trên, chúng tôi thấy rằng hậu quả trên một phần là do phái đoàn cộng sản đến Mỹ và tỏ sự khiêu khích. Chúng ta sẽ có bằng chứng để trình tòa và cũng một dịp đưa ra trước công luận về bản chất khiêu khích kích động của cộng sản.

Trong tinh thần thượng tôn pháp luật, Jerry Kiley và Lê Tuấn sẽ ra tòa một cách rất quang minh chính đại nhất và có thể tạo thành một án kiện về chính trị. Thượng nghi sĩ John McCain cũng sẽ bị trát tòa đòi làm nhân chứng cho vụ tạt rượu. Đây cũng sẽ là một thảm kịch về chính trị của ông ta vì nghe theo lời John Kerry làm thân với cộng sản Việt Nam. (Trong tờ chương trình Gala in tại Việt Nam có ghi tên thượng nghị sĩ John Kerry và John McCain là khách danh dự, nhưng John Kerry không có mặt hôm đó.)

Ngưỡng mộ phong thái anh hùng dám làm của Jerry Kiley và tinh thần nghĩa hiệp dứt khoát của anh Lê Tuấn, chúng tôi tha thiết kêu gọi đồng bào khắp nơi các hội đoàn, các giới nhân sĩ hãy thành lập ngay các uỷ ban pháp lý để ủng hộ ông Jerry Kiley và anh Lê Tuấn.

Xin hãy liên lạc Trần Đông Đức (610) 543-5353 để biết thêm các chi tiết hoặc email về ducdongtran@yahoo.com

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”

Nhà thờ Đức Bà ngay trung tâm Sài Gòn, một thành phố từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông. Ảnh minh họa: Chris Jackson/ Getty Images

Tựa vào di sản miền Nam tự do, tôi chọn đứng thẳng

Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam lại nhói đau. Tôi là một người thế hệ 8x, tuy chưa từng trực tiếp chứng kiến cuộc chiến “nồi da xáo thịt” của đất nước giai đoạn trước 1975, nhưng gia đình tôi, tồn tại hai dòng tư tưởng quốc gia và cộng sản, và ông bà tôi, cậu, dì tôi là những nhân chứng sống cho giai đoạn lịch sử này.