Không Lẩn Tránh Được Vấn Đề Tự Do Dân Chủ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngay từ đầu năm 2007, khi CSVN tung ra đợt đàn áp dữ dội những người bất đồng chính kiến, những người đấu tranh bất bạo động, đòi hỏi dân chủ tự do tại Việt Nam, Hoa Kỳ đã không ngừng có những khuyến cáo, trực tiếp hay gián tiếp, đối với chính quyền CSVN, yêu cầu họ dừng tay và trả tự do cho những người bị bắt bớ. Càng tới gần thời điểm Nguyễn Minh Triết lên đường đi Mỹ, những thông điệp của cả hành pháp lẫn lập pháp Hoa Kỳ hàm ý phản đối sự đàn áp Nhân Quyền Dân Chủ càng trở nên dồn dập hơn. Điều này chứng tỏ rõ ràng cho Hà Nội thấy rằng việc đàn áp dân chủ tự do tại Việt Nam đang là mối quan tâm của Hoa Kỳ. Phản ứng của CSVN cho thấy họ đã không hề đếm xỉa tới những thông điệp của Mỹ. Họ cho rằng việc họ làm là việc nội bộ của Việt Nam và đã quy chụp những tội danh hình sự cho những người đấu tranh cho Nhân Quyền, Dân Chủ để rồi áp dụng những luật lệ phản hiến pháp của họ để kết án những người bất đồng chính kiến.

JPEG - 10.4 kb

Chuyến đi Mỹ của Nguyễn Minh Triết, theo báo chí nước ngoài, đã bị ảnh hưởng xấu vì đợt đàn áp vừa qua. Hơn ai hết, chính Ngvuyễn Minh Triết và tập đoàn đầu lãnh CSVN đều thấy được sự bang giao giữa Hoa Kỳ và Hà Nội đang trải qua một thời kỳ căng thẳng. Tuy biết chuyến đi không được thuận lợi như đã dự trù, nhưng vì sự sống còn của CSVN, Triết vẫn phải đi. Nhiều nhà báo nước ngoài đã báo trước là Triết sẽ phải nghe đầy lỗ tai những sự chỉ trích về Nhân Quyền khi họ gặp hành pháp cũng như lập pháp Hoa Kỳ. Đó sẽ là những lời lẽ ôn tồn theo nghi thức ngoại giao, nhưng chắc chắn là rất cứng rắn nói lên lập trường của Hoa Kỳ cương quyết bảo vệ những giá trị phổ quát của con người trên toàn thế giới. Đó cũng sẽ là những khẩu hiệu được hô to bởi cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ và của cả những người bạn Mỹ phản đối độc tài, đàn áp dân chủ tự do tại Việt Nam. Trong bữa tiệc khoản đãi bởi Hội Á Châu tại New York hôm 20/6 vừa qua, một vị thực khách đã đứng lên, tiến về phía Nguyễn Minh Triết và thét lớn vào mặt ông này “Hãy trả tự do cho Cha Lý”.

JPEG - 8.1 kb
Nguyễn Minh Triết và phái đoàn CSVN đã phải đáp xuống phi trường JFK, New York.

Theo thông báo chính thức của CSVN thì chuyến đi này của Nguyễn Minh Triết là để đáp lại lời mời của Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush. Điều làm người ta thắc mắc là Nguyễn Minh Triết và phái đoàn CSVN đã không đáp ngay xuống thủ đô Washington để gặp chủ nhà mà lại đáp xuống phi trường J. F. Kennedy ở New York và tới thị trường chứng khoán Wall Street, tiếp xúc với giới làm ăn buôn bán. Phải chăng chính quyền Hoa Kỳ đã cho biết họ không sẵn sàng tiếp đón, hay Nguyễn Minh Triết ngại ngùng giáp mặt những người sẽ đặt vấn đề với ông ta về vụ đàn áp các nhà dân chủ tại Việt Nam? Cũng nên nhắc là trước khi ông Triết đặt chân lên đất Mỹ thì Hành Pháp qua đích thân Tổng Thống và Phó Tổng Thống cùng Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ đã có một buổi làm việc với 4 tổ chức đấu tranh cho dân chủ, trong đó có cả đại diện tổ chức mà CSVN tố cáo là “khủng bố” vào ngày 29/05/2007 vừa qua để nghe trình bầy về tình trạng CSVN đàn áp Nhân Quyền. Tiếp theo, trước khi tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh G8 tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, Tổng Thống Hoa Kỳ đã tới Praha, thủ đô Cộng Hòa Czech, đọc một bài diễn văn quan trọng cổ võ cho dân chủ, tự do và lên án các thể chế độc tài trong đó có CSVN đang đàn áp những người bất đồng chính kiến vào ngày 05/06/2007. Sau đó, vào ngày 12/06/2007, Tổng Thống Bush cũng đã đến khánh thành tượng đài “Những Nạn Nhân Của Chủ Nghĩa Cộng Cản” tại thủ đô Washington.

JPEG - 8.1 kb
Tổng Thống Bush trong lễ khánh thành tượng đài “Những Nạn Nhân Của Chủ Nghĩa Cộng Cản” tại thủ đô Washington, 12/06/2007.

Nhân dịp này ông đã phát biểu “Cái ác cộng sản thật sự hiện hữu và nhân loại phải đối phó với nó”. Và gần đây nhất, trong lúc Nguyễn Minh Triết và phái đoàn còn đang loay hoay ở New York với giới kinh doanh Mỹ thì tại Quốc Hội Hoa Kỳ, bà Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đã tiếp một phái đoàn gồm 3 vị đại diện các tổ chức đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam, trong đó lại có đại diện của đảng Việt Tân mà CSVN vu khống là “khủng bố”. Trong buổi tiếp kiến kéo dài 30 phút, bà chủ tịch đã nghe quý vị trong phái đoàn trình bày tình hình đàn áp dân chủ trong nước và những đề nghị đối với Hoa Kỳ để hỗ trợ những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Sau buổi tiếp kiến, trước khi tiếp Nguyễn Minh Triết bà Pelosi đã tuyên bố : “Chúng tôi trông đợi sẽ có những cuộc thảo luận nghiêm túc về các vấn đề đã được các Đồng Viện của chúng tôi nêu lên về vấn đề dân chủ tại Việt Nam, vấn đề quan hệ thương mại và những vấn đề khác mà ông chủ tịch muốn nêu lên”.

JPEG - 7.8 kb
Bà chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã chất vấn Nguyễn Minh Triết về tình hình đàn áp nhân quyền tại Việt Nam.

Qua những diễn tiến trên đây, người ta thấy rõ, dù rằng CSVN cố ý khoác cho phái đoàn nhãn hiệu kinh tế, kêu gọi đầu tư, Nguyễn Minh Triết trước sau gì cũng phải đối đầu với hiện thực, với những chất vấn về những hành động đàn áp dữ dội nhất từ trước tới nay, ngay sau khi cam kết với Hoa Kỳ để được mở cửa cho vào WTO. Tất nhiên là cả hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ sẽ không thể chấp nhận những luận điệu trơ trẽn như “Việt Nam luôn tôn trọng nhân quyền, không ai bị xử lý vì bất đồng chính kiến, những nguời bị bắt và đưa ra tòa đều là những người vi phạm luật pháp”. Nguyễn Minh Triết mà còn mở mồm phun ra luận điệu này trước mặt Tổng Thống và Quốc Hội Hoa Kỳ thì thật là vô liêm sỉ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Lê Đình Lượng: "Việc của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ”. (Lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án), Ảnh: Internet

Trong họa có phúc

Cháu học lịch sử cách mạng thì rõ, rất nhiều tù nhân chính trị về sau thành những người lãnh đạo phong trào xã hội đầy trí tuệ và bản lĩnh. Người có chí khí sẽ biến nhà tù thành trường học để tu tâm, dưỡng chí, nung nấu những khát vọng, ước mong… Đó là nỗi khổ hạnh của cá nhân nhưng lại là phúc cho dân tộc.

Chứ cái đám “hồng phúc” cậu ấm, cô chiêu kia, chỉ có ăn và phá, biết gì yêu nước thương dân!…

“Đồng chí” Nguyễn Phú Trọng vừa là người khởi xướng, vừa giữ vai trò tiên phong trong chỉnh đốn đảng đã hơn một thập niên. Trong hơn một thập niên chỉ đạo – sắp đặt mọi thứ, đặc biệt là nhân sự, kết quả chống tham nhũng là gì ngoài hậu quả tham nhũng càng ngày càng trầm trọng? Ảnh: Reuters

Ông Nguyễn Phú Trọng và ‘trách nhiệm chính trị’

Ông [Trọng] đã tự mở chiếc “Pandora Box” ra và nay thì nhân dân đã thấy thật sự bộ máy của nhà nước do đảng Cộng sản lãnh đạo là một tập hợp của những ổ tham nhũng lớn với sự băng hoại từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Trùm cuối được nhiều người xác định chính là thể chế và không bao giờ đập được chuột mà không vỡ bình vì chính cái bình đó là môi trường sinh ra chuột.

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đại diện Lưỡng viện Quốc Hội Hawaii (phải) trao Nghị quyết Cờ Vàng cho Đại diện Cộng đồng (giữa)

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 29/4 – 5/5/2024

Nội dung:

– Thông báo về các sự kiện đặc biệt tại Geneva, Thụy Sĩ nhân dịp Vietnam UPR 2024;
– Cựu TNLT Châu Văn Khảm gặp mặt thân hữu tại Houston;
– San Jose treo cờ tưởng niệm Quốc hận 30/4/1975;
– Lưỡng viện Quốc hội Hawaii và thành phố Honolulu ra Nghị quyết Vinh danh Cờ Vàng và Lễ Tưởng niệm Quốc hận 30/4 tại Hawaii;
– Cộng đồng tại Houston, TX tưởng niệm 30 tháng Tư;
– Hình ảnh các cuộc biểu tình Ngày Quốc hận 30/4 tại Vương Quốc Bỉ, Đức, Úc Châu;
– Mời theo dõi các cuộc hội luận.