Lá thư đầu năm Ất Tỵ 2025 của chủ tịch Đảng Việt Tân

Lá thư đầu năm Ất Tỵ của Chủ tịch Đảng Việt Tân Lý Thái Hùng
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhân dịp đầu năm Ất Tỵ 2025, ông Lý Thái Hùng – Chủ tịch Đảng Việt Tân – gửi lời Chúc Mừng Năm Mới đến đồng bào Việt Nam.

Trong Lá Thư Đầu Năm, ông Lý Thái Hùng chia sẻ về những biến động trên thế giới, cũng như tình hình chính trị, xã hội và kinh tế tại Việt Nam.

Kết thúc, chủ tịch Đảng Việt Tân nói: “Trong niềm hy vọng của năm mới và trước những biến chuyển của tình hình, tôi tin là dân tộc chúng ta sẽ lật qua trang sử mới trong một ngày không xa. Đảng Việt Tân nguyện đồng hành cùng dân tộc trên con đường xây dựng hạnh phúc và yêu thương cho các thế hệ mai sau.”

***

Kính thưa đồng bào

Trước thềm Xuân Ất Tỵ 2025, thay mặt toàn thể anh chị em đảng viên Đảng Việt Tân, tôi xin kính chúc quý quyến một năm mới nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Nhân đây, chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng tri ân đến toàn thể quý vị thân hữu đã luôn luôn sát cánh và đồng hành với anh chị em Việt Tân trên mọi chặng đường đấu tranh trong năm vừa qua.

Kính thưa quý vị,

Chúng ta vừa bước qua năm 2024 đầy rẫy những khổ đau. Chiến tranh đã tàn phá khủng khiếp tại Gaza, Lebanon và Ukraine, nhưng cuộc nội chiến tại Sudan không những đẫm máu mà còn quá phi nhân. Năm 2024 cũng đánh dấu những tàn phá của biến đổi khí hậu qua các trận bão, lũ lụt, sạt lở và hỏa hoạn đã hủy hoại và cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Trong khi đó, sự cạnh tranh ngày một gay gắt giữa một bên là khối các nước chuyên chính độc tài đứng đầu bởi Trung Quốc và một bên là liên minh các quốc gia dân chủ đứng đầu là Hoa Kỳ, đã tạo ấn tượng rằng trật tự đa phương được hình thành từ sau Thế Chiến Thứ Hai cách nay 8 thập niên đang tan rã.

Nhưng, trong năm 2024 đã có 76 quốc gia chiếm hơn một nửa dân số thế giới đã tổ chức tổng tuyển cử, nhiều hơn bao giờ hết. Tuy không phải tất cả các cuộc bầu cử đều là có thật — như cuộc bầu cử của Nga và Venezuela đều là trò hề; nhưng có thể nói là hơn 2 phần 3 trong số 76 quốc gia tổ chức bầu cử đều phản ảnh ý chí dân chủ của người dân qua lá phiếu của họ. Ngoài ra, sự sụp đổ đột ngột của hai chế độ độc tài tại Bangladesh và Syria trước sự vùng dậy của ngưởi dân, đã cho thấy dân chủ luôn luôn là khát vọng và là nguồn lực bền bỉ để thôi thúc hàng tỷ người trên quả địa cầu này đứng lên chiến đấu và bảo vệ.

Tại Việt Nam, năm 2024 được đánh dấu là năm hỗn loạn trên thượng tầng lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam. Những vụ từ chức hàng loạt của các tứ trụ Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai, những nhân vật thân cận nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không chỉ tạo chấn động trong nội bộ đảng, mà còn di hại đến tình hình kinh tế vì những bất ổn chính trị.

Trong bối cảnh rối loạn này, sự xuất hiện của nhân vật Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an lên thay thế ông Trọng làm tổng bí thư là điều mà một năm trước đây không ai dự đoán. Nhưng khi ở vị trí số 1 trong đảng, Tô Lâm đã thay đổi từ cách xuất hiện cho đến những phát ngôn mang tính chất “lãnh tụ” hơn là một trùm mật vụ. Đặc biệt là bộ máy tuyên giáo đã liên tục vẽ vời về cụm từ “kỷ nguyên mới” do Tô Lâm xướng xuất, mơ tưởng sẽ xây dựng một nền công nghiệp 4.0 với sự kết hợp các công nghệ thông minh, khiến cho nhiều người nghĩ rằng Tô Lâm là nhân vât muốn cải cách.

Qua cụm từ “kỷ nguyên mới,” Tô Lâm đang đẩy mạnh chủ trương “tinh gọn hệ thống chính trị” với tham vọng cắt giảm 70% chi phí dành cho vấn đề nhân sự để vừa giải quyết hai vấn nạn tham nhũng và lãng phí, vừa sắp xếp lại bộ máy đảng cho bớt cồng kềnh. Nhưng đây là một thách đố to lớn cho ông Tô Lâm và đảng Cộng Sản Việt Nam vì các vấn nạn mà họ đang cố giải quyết chính là hệ quả của sự độc tôn quyền lực.

Thách đố rõ ràng nhất là bi kịch mới xuất hiện sau ngày 1 tháng 1 năm 2025 khi Nghị định 168 bắt đầu hiệu lực với mức xử phạt vi phạm giao thông cao gấp hàng chục lần, dẫn đến nạn ùn tắc giao thông trên các đô thị đến mức kinh hoàng.

Bi kịch này không chỉ là một mâu thuẫn lớn về mặt chính sách mà còn cho thấy bản chất vận hành tùy tiện, dối trá trong cách quản lý xã hội của hệ thống công an trị.

Hơn lúc nào hết, Việt Nam cần phải nhanh chóng thay đổi mọi mặt. Đất nước phải bước vào kỷ nguyên mới. Nền tảng của kỷ nguyên này là xây dựng một thể chế tự do, dân chủ tôn trọng nhân quyền, nhân phẩm, chấp nhận đa nguyên và trân trọng mọi thành phần dân tộc.

Kính thưa quý vị,

Cuộc chính biến tại Bangladesh và Syria vừa qua đã chứng minh rằng không một thể chế nào đi ngược với lòng dân mà có thể tồn tại mãi, và chính sức mạnh của người dân là nền tảng tạo ra những chuyển biến lịch sử để đem lại những thay đổi tốt đẹp cho xã hội và con người.

Tình hình Việt Nam trong 2 năm trước mặt sẽ là thời điểm xung yếu khi mà đảng Cộng Sản Việt Nam tìm cách vượt qua những trì trệ đang đe dọa sự sống còn của chế độ. Việc tháo gỡ hay sáp nhập các cơ quan, tổ chức ký sinh không giải quyết sự hiệu quả của hệ thống chính trị mà chỉ tạo ra những hỗn loạn và đột biến chính trị, nếu chế độ tiếp tục coi người dân như là khán giả.

Sự ùn tắc giao thông qua việc áp dụng Nghị định 168 là một cảnh báo cho chế độ về những bất mãn ngấm ngầm lâu nay của người dân.

Trong niềm hy vọng của năm mới và trước những biến chuyển của tình hình, tôi tin là dân tộc chúng ta sẽ lật qua trang sử mới trong một ngày không xa.

Đảng Việt Tân nguyện đồng hành cùng dân tộc trên con đường xây dựng hạnh phúc và yêu thương cho các thế hệ mai sau.

Trân trọng kính chào quý vị.

Lý Thái Hùng
Chủ tịch Đảng Việt Tân

Video: Youtube Việt Tân

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.