Lawyers for Lawyers lên tiếng về việc Ls. Nguyễn Văn Đài liên tục bị quấy nhiều

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

7/4/2015

Lawyers for Lawyers (L4L) rất quan ngại về việc luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài liên tục bị quấy nhiễu. Ông Đài bị quản chế tại gia tại Hà Nội từ năm 2011, thụ án 4 năm tù giam và hết thời hạn quản chế ngày 5 tháng 3 năm 2015. Trong những tháng cuối cùng trước thời hạn quản chế, ông là nạn nhân của nhiều vụ đe dọa.

Vào ngày 30 tháng 1 năm 2015, hai kẻ lạ mặt đã đạp bung cánh cửa trước nhà ông Đài, đe dọa đốt nhà và hành hung ông. Ông Đài đã báo cáo vụ việc đến công an.

Vào ngày chấm dứt thời hạn quản chế, giới chức trách báo cho ông biết là họ sẽ không chính thức chấm dứt quản chế trừ khi ông hứa một cách công khai tại đồn công an rằng sẽ không tiếp tục làm luật sư nhân quyền hoặc có những hoạt động khác chỉ trích nhà cầm quyền. Khi ông Đài từ chối, họ đã gởi những ’côn đồ’ đến sách nhiễu ông ngay tại nhà vào ngày 5 và 6 tháng 3 năm 2015.

Sau đó không lâu, giới chức trách đã gởi ông Đài giấy xác nhận hết thời hạn quản chế. Tuy nhiên, L4L được biết công an vẫn tiếp tục theo dõi ông Đài.

Ông Nguyễn Văn Đài là một nhà hoạt động nhân quyền được nhiều người biết đến kể từ khi ông trở về Việt Nam sau nhiều năm ở Đông Đức. Ông đã bị nhà cầm quyền kiểm soát trong nhiều năm, và việc quản chế ông là một sự tiếp nối sau 4 năm tù giam vì bị cho là “tuyên truyền chống phá nhà nước”. Ông Đài sáng lập ra Ủy ban Nhân Quyền Việt Nam và hoạt động luật sư nhân quyền và việc viết blog không được giới chức trách Việt Nam cho phép.

Những đòn tấn công ông Đài gần đây nằm trong một chuỗi dài những vụ hành hung đối với những nhà hoạt động nhân quyền, blogger và luật sư nhân quyền trong những tháng trước đây, gây ra bởi công an hoặc những nhóm người ngoài đường. Được biết những vụ hành hung này không được điều tra đến nơi đến chốn.

Lawyers for Lawyers đã viết thư kêu gọi giới chức trách Việt Nam phải điều tra những vụ hành hung đối với ông Nguyễn Văn Đài.


Vietnam: Ongoing harassment of lawyer Nguyen Van Dai

07 Apr 15

L4L is very concerned about the ongoing harassment of human rights lawyer Nguyen Van Dai. Dai was under house arrest in Hanoi since 2011, serving a four-year sentence that was due to end on 5 March 2015. He has been the victim of several acts of intimidation in the months leading up to the end of his house arrest.

On 30 January 2015, two unidentified men broke the front door of his apartment in Hanoi, and threatened to burn his home and assault him. He reported the incident to the police.

On the day his house arrest was supposed to end, the authorities informed him they wouldn’t officially end his probation unless he would officially promise, at the police station, that he would not continue his work as a human rights lawyer or any other work criticizing the government. When Dai refused to do so, “thugs” were sent to his home to harass him on March 5 and 6.

Shortly thereafter, the authorities have given Dai the written confirmation of the expiration of his house arrest. Lawyers for Lawyers has been informed, however, that the police is still surveilling him.

Nguyen Van Dai is, since his return to Vietnam after years in Eastern-Germany, a well-known human rights activist. He has been under control of government officials for many years now, and this house arrest followed on the four years imprisonment he was sentenced to in 2007 for propaganda against the state. Dai founded the Committee for Human Rights of Vietnam and his work as a human rights lawyer and blogger is disapproved by the Vietnam authorities.

The recent attacks on Dai come in a context of a series of physical assaults against human rights defenders, bloggers and human rights lawyers that have taken place in the previous months, which were perpetrated either by police officers or groups of people in the street. Reportedly, there has been a failure to investigate these attacks.

In a letter, L4L called on the Vietnamese authorities investigate the attacks on Nguyen Van Dai.

Nguồn: Lawyers for Lawyers

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…