Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Tại Vancouver B.C

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm thứ Bảy 26 tháng 4 năm 2008 vừa qua, Hội Cao Niên Việt Nam Vùng Greater Vancouver đã tổ chức buổi Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, tại Trụ sở Sinh hoạt Cộng đồng Mount Pleasant Neighberhood house, số 800 East Broadway Vancouver BC.

Buổi lễ diễn ra lúc 11g30 trưa, sau nghi thức chào quốc kỳ và tưởng niệm công đức của tiền nhân đã lập quốc và giữ nước, Ông Nguyễn văn Thông, Hội Trưởng Hội Cao Niên đã lên ngỏ lời chào mừng qúy quan khách, hội viên và đồng bào đã đến tham dự đông đảo. Ông đã nhắc lại công ơn dưng nước và giữ nước của tổ tiên cha ông, và ngày hôm nay lại bị chính quyền CSVN đem dâng những vùng đất và biển cho ngoại bang.

Phần tế tổ theo nghi thức cổ truyền được các Cụ trong ban Tế Tổ HCN phụ trách, trong các bộ quốc phục trang trọng với 3 hồi chiêng trống, trước bàn thờ Quốc Tổ với hương đèn nghi ngút.

JPEG - 14.9 kb

Sau phần tế tổ là buổi hội thảo về đề tài “Kỷ Niệm Quốc Tổ Hùng Vương cùng thảo luận về sự toàn vẹn lãnh thổ” do Hội Cựu Sinh Viên QGHC và Đài Tiếng Nước Tôi (TNT) phối hợp tổ chức. Chương trình gồm 2 phần, phần trình chiếu bộ phim dương ảnh về công đức dựng nước và giữ nước của tiền nhân, và phần hai là đưa ra những hình ảnh bán nước, dâng đất, nhượng biển mà nhà nước CSVN đã dâng cho quan thầy Trung Quốc.

Sau đó, Ông Nguyễn Đình Phúc, Chủ tịch Hội CSV/QGHC, ông Vũ Minh Ngọc, PCT kiêm Giám Đốc Đài Tiếng Nước Tôi ở Vancouver, đã lên trình bày về nhưng âm mưu của Đảng CSVN từ những ngày đầu, từ sau trận thế chiến thứ hai trong việc lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân trước cuộc đô hộ của thực dân Pháp để cướp chính quyền, đồng thời tiêu diệt các nhà ái quốc chân chính để đưa đất nước vào họa cộng sản.

Nhân dịp Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm nay, từ Huế, Linh Mục Phan Văn Lợi, một nhà đấu tranh cho dân chủ tự do của khối 8406 đã gửi lời tâm tình đến quý vị quan khách tham dự. Buổi Lễ Giỗ tổ Hùng Vương đã kết thúc sau phần hưởng lộc tổ, các màn văn nghệ, múa và ảo thuật do các hội viên HCN và thân hữu đóng góp.

Trong số quan khách tham dự ghi nhận được, về phía ngoại quốc có các vị dân cử tại địa phương như ông Adrian Dix MLA Kingsway. Về phía Cộng đồng, ngoài Hội CSV/QGHC, Đài TNT còn có bà Phạm Quyên (Hội Phụ Nữ), Ông Võ Nam (Đảng Việt Tân), Gia đình Cựu Quân Nhân, Hội Thân Hữu vùng Fraser Valley v.v…

Theo Ban Tổ Chức, đã có trên 160 quan khách tham dự với Hội trường không còn một chỗ trống. Buổi lễ chấm dứt lúc 3g00 cùng ngày

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?