Lễ tưởng niệm Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 36 (1987-2023) tại Perth, Tây Úc

Quốc Bảo tường trình từ Tây Úc

Lễ tưởng niệm Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 36 (1987-2023) tại Perth, do Đảng bộ Việt Tân Tây Úc tổ chức hôm 27/8/2023. Ảnh: Đảng bộ Việt Tân Tây Úc

Đã 36 năm trôi qua, năm nay hình ảnh sự hy sinh của Anh Hùng Đông Tiến lại hiện về trong tâm trí của những người dân Việt, con cháu dòng máu Lạc Hồng sống khắp năm châu.

Lễ tưởng niệm Anh Hùng Đông Tiến năm nay tại tiểu bang Tây Úc, được tổ chức vào lúc 3:30 chiều ngày 27/8/2023 tại Girrawheen Koondoola Senior Citizens Centre, Perth trong thời tiết nắng ấm rất đẹp.

Thành phần tham dự với hơn 100 người, gồm có Ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc , hầu hết Đại diện các Hội đoàn, Tổ chức cùng thành viên và quý đồng hương, trong một bầu không khí trang trọng nhưng không kém phần ấm cúng và thân tình.

Bắt đầu nghi lễ: Chào Quốc Kỳ và một phút mặc niệm rất trang nghiêm, rồi đến phần đọc điếu văn do ông Trần Cao Hoài, Đại diện Đảng bộ Việt Tân dâng lên các Anh Hùng Đông Tiến. Sau đó, Đại diện Ban chấp hành Cộng Đồng và các Hội đoàn, Đoàn thể lên thắp hương. Trong giây phút này thấy ai ai cũng thành kính dâng cả hương lòng.

Tiếp theo là phần phát biểu của Đại diện Việt Tân với lời cám ơn quan khách, tường trình tóm tắt về sự hoạt động của Việt Tân từ những ngày đầu thành lập cho đến ngày hôm nay. Đồng thời nhấn mạnh đến chiến dịch “Hoàng Sa 50 năm” và đồng bào đã hưởng ứng tận tình qua lời kêu gọi “Đồng bào ơi: Không Đòi, Ai Trả Núi Sông Ta!”

Đại diện đảng bộ Việt Tân Tây Úc tường trình tóm tắt về sự hoạt động của Việt Tân từ những ngày đầu thành lập cho đến ngày hôm nay.

Sau đó, Ban tổ chức đã gửi đến đồng bào xem những thước phim ghi lại những sự kiện Việt Tân được thành lập như thế nào, sự sinh hoạt và hoạt động của các Kháng chiến quân tiên phong trong chiến khu ra sao, giữa rừng già Hạ Lào. Dù năm nào cũng được chiếu nhưng tất cả hội trường vẫn lặng yên xem. Cuối cùng là một bữa tiệc trà tâm tình thân mật. Và buổi lễ đã chấm dứt vào lúc 6 giờ 15 tối cùng ngày.

Qua buổi lễ năm nay, chúng tôi nhận thấy lòng tôn kính của đồng bào đến tham dự càng cao hơn. Tuy Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh cùng các Chiến hữu Tiên phong đã hy sinh, nhưng từ sự hy sinh đó đã khai mở con đường đấu tranh để canh tân đất nước vô tận.

Trên con đường đấu tranh này, những ai tham gia đều là sự dấn thân, sự hy sinh và đấy cũng là lý tưởng là niềm hạnh phúc của từng người và của mọi tổ chức.

Theo cơ chế của nền chính trị và xã hội Việt Nam hiện nay, qua các kênh truyền thông, nhận thấy các ngành do đảng Cộng Sản trực tiếp lãnh đạo quan chức có quyền thế sao mà ô uế như vậy. Hỏi: từng con người Việt Nam có nên quan tâm hay không? Và có cần phải đấu tranh hay không?

Nghĩ đến đây lại nhớ về mấy câu thơ của cụ Phan Bội Châu, một danh sĩ, một nhà cách mạng chống Pháp cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, sao mà thấm thía:


Sống tưởng công danh không tưởng nước,
Sống lo phú quý chẳng lo đời.
Sống mà như thế đừng nên sống!
Sống tủi làm chi đứng chật trời?

Quốc Bảo tường trình từ Tây Úc

XEM THÊM: