Lễ tưởng niệm các Anh Hùng Đông Tiến 2012

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau đây là bài tường thuật Lễ tưởng niệm các Anh Hùng Đông Tiến tại Nam California và hình ảnh các buổi Lễ tưởng niệm tại một số nơi khác.
BBT-WebVT

– – –

Lễ tưởng niệm 25 Năm Anh Hùng Đông Tiến tại Nam California

Chủ Nhật ngày 26/8/2012, lúc 1 giờ 30 trưa, cơ sở Đảng Việt Tân tại Nam California phối hợp cùng nhiều tổ chức, đoàn thể và cộng đồng đã tổ chức Lễ giỗ thứ 25 cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, vị chủ tịch đầu tiên của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng và Tưởng niệm 25 năm Anh Hùng Đông Tiến tại hội trường Civic Center của thành phố Westminster, California với gần 500 đồng bào tham dự.

Mở đầu buổi lễ là nghi thức rước di ảnh cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và 12 Kháng Chiến Quân do các bạn trẻ thuộc Tổng hội Sinh Viên, trường trung học Bolsa Grande, Đoàn Thanh niên Phan Bội Châu và Vietnamese Young Marines phụ trách. Trong lúc các di ảnh được rước lên bàn thờ, bà Ngô Mai Hương, vợ của Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, đọc tiểu sử tóm tắt các Kháng Chiến Quân.

Lễ Tiên Cáo tiếp theo, các bô lão trong cộng đồng đã niệm hương trước bàn thờ để rước vong linh các chiến sĩ hy sinh vì đại nghĩa về chứng giám. Sau nghi thức khai mạc chào quốc kỳ Việt Nam và Hoa Kỳ do Thủy Quân Lục Chiến Nguyễn Phục Hưng đảm trách, ông Trần Trung Dũng thay mặt cơ sở Việt Tân tại Nam California đọc lời chào mừng cám ơn quan khách và đồng bào. Ông nhấn mạnh điểm đặc biệt năm nay là sự phối hợp tổ chức của nhiều hội đoàn trong cộng đồng tại Nam Cali như: Hội Đền Hùng Hải Ngoại, Hội Đền Hùng San Diego, Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Los Angeles, Cộng Đồng Việt Nam San Diego, Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam Cali, Hội Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn Nam Cali, Hội Chuyên Gia Việt Nam Nam Cali, Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Vietnamese Young Marines và Tổng Hội Sinh Viên.

Ông Trần Trung Dũng đã nhắc lại sự kiện ngày 28/8/1987, khi cố Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và các chiến hữu của ông nằm xuống, họ xứng đáng là những vị anh hùng. Dù giấc mơ giải phóng tổ quốc chưa thành, nhưng những bước chân Đông Tiến ấy, sự hy sinh cao cả ấy mãi mãi là động lực thúc đẩy nhiều thế hệ người Việt Nam trong và ngoài nước tiếp tục giương cao ngọn cờ giải phóng đất nước, tháo gỡ ách độc tài cộng sản, hoàn thành giấc mơ dân chủ và tự do của dân tộc.

Sau phần tế lễ cổ truyền trong không khí trang nghiêm đầy xúc động do Hội Đền Hùng Hải Ngoại phụ trách, đông đảo đồng bào tham dự cũng như anh chị em đảng viên Việt Tân nhiều thế hệ đã tuần tự lên niệm hương trước bàn thờ di ảnh những kháng chiến quân đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng quê hương trong tiếng trầm ngân bài hát Trăng Chiến Khu, thơ của cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và nhạc của kháng chiến quân Trần Thiện Khải.

Một dương ảnh về những ngày đầu hoạt động của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam được chiếu trong dịp này, nhắc lại những hình ảnh hào hùng của Kháng Chiến Quân Đông Tiến. Đó cũng là hình ảnh những năm tháng đầu tiên khi Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng được thành lập trong chiến khu.

Kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo, Ủy viên Trung ương của Đảng Việt Tân đến từ Pháp, nhân dịp này cũng có bài phát biểu nhắc lại bối cảnh Việt Nam Canh Tân Cách mạng Đảng đã ra đời vào năm 1982 với những chiến hữu tiên phong sáng lập Đảng như chiến hữu Chủ tịch Hoàng Cơ Minh, Ngô Chí Dũng, Lê Hồng, Dương Văn Tư, Trần Thiện Khải, Võ Hoàng, vân vân… mà bên ngoài biết đến qua danh xưng Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam.

Ông nhấn mạnh “30 năm trước, dù ý thức đấu tranh đã bùng lên, nhưng gặp giới hạn về yếu tố địa dư và lịch sử”. Đến nay, 30 năm sau, vào thời điểm năm 2012, những ước nguyện một nước Việt Nam tự do dân chủ mà các đảng viên Việt Tân tiên phong hằng đã ấp ủ đã thực sự trổi dậy với những con người mới, đầy can trường và quyết tâm như đảng viên tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, đảng viên Trần Thị Thúy, đảng viên Mục sư Dương Kim Khải, vân vân…. Không những thế, đã lan tỏa từ Bắc chí Nam, đến mọi con dân Việt như: luật sư Lê Thị Công Nhân, cô Phạm Thanh Nghiên, Huỳnh Thục Vy, Trịnh Kim Tiến, Bùi Hằng, Paulus Lê Sơn và nhiều nhiều nữa. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức mới, đảng phái mới cũng ra đời như: Khối 8406, đảng Thăng Tiến, đảng Vì Dân, đảng Dân Chủ Nhân Dân, vân vân….

Do đó, sự hy sinh của các kháng chiến quân tiên phong như những viên đá lót đường không bao giờ vô ích, vẫn được các thế hệ sau nối bước cho đến ngày thành công.

Ban tù ca Xuân Điềm trong phần văn nghệ đấu tranh đã liên tục trình bày những bản nhạc đấu tranh, hun đúc lòng người, trong đó có bài hát Bài Ca Đông Tiến của Kháng Chiến Quân Trần Thiện Khải.

Sau phần chia sẻ của quan khách và các đại diện hội đoàn, Lễ Tưởng Niệm 25 Năm Anh Hùng Đông Tiến đã chấm dứt lúc 4 giờ chiều trong niềm xúc cảm dạt dào. Rất đông đồng bào đã nán lại trao đổi với Ban Tổ Chức về con đường đấu tranh hiện nay và xem triển lảm hình ảnh đấu tranh của đồng bào ta trong và ngoài nước vừa được mở ra và dùng một số thức ăn nhẹ do ban tổ chức thiết đãi./.

Lễ tưởng niệm tại Bắc Califorina

Lễ tưởng niệm tại Houston

Lễ tưởng niệm tại Adelaide, Úc Châu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.