Linh Mục Tân Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Viếng Thăm Thái Hà

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thái Hà Cầu Nguyện Cho Công Lý Trong Ngày Lễ Tình Yêu

JPEG - 81.7 kb

Thái Hà-Hà Nội-Ngày lễ tình yêu-Giáo dân tiếp tục cầu nguyện bày tỏ tình yêu công lý và lòng sùng kính Đức Mẹ HCG. Cha Tân Giám Tỉnh DCCT Việt Nam dâng hoa cho Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở phố Đức Bà.

Mấy hôm nay, ở mặt trước đầu lối dẫn vào khu đất, cảnh sát vẫn thường trực ở chốt canh phòng. Mặt sau khu đất, trên phố Đức Bà đêm đêm các bà cụ già vẫn canh thức trên lề đường và tối sớm cộng đoàn đông đảo vẫn thắp nến dâng lời ca tiếng hát nguyện cầu. Thỉnh thoảng lại có một nhóm người ở các tỉnh xa ra thăm viếng. Đôi lúc xuất hiện cả Việt Kiều và người ngoại quốc.

Các buổi cầu nguyện vẫn diễn ra trên con đường chạy ngang khu đất mà với nhiều người nay họ gọi là “phố Đức Bà” và vẫn diễn ra trong trật tự và ôn hòa khiến công an không có lý do để giải tán. Những gì cụ thể công an có thể làm là theo dõi, giám sát và tìm cách vô hiệu hóa các giáo dân tích cực.

Tin hành lang cho chúng tôi biết một tiểu đoàn cảnh sát cơ động và công an 21 phường thuộc quận Đống Đa phải thay nhau trực chiến ở khu vực Thái Hà. Có khi đêm về người ta còn thấy cả đoàn cảnh sát cơ động đang đứng trên phố Nguyễn Lương Bằng gần cổng vào nhà thờ Thái Hà khiến người yếu bóng vía rụng rời chân tay và ngủ mất ngon.

Hỏi thăm những người tham gia cầu nguyện trên hiện trường chúng tôi được biết cho đến giờ này chính quyền không gây bất cứ một trở ngại nào cho các cuộc cầu nguyện. Tuy nhiên, chúng tôi không còn thấy một số gương mặt quen thuộc tham gia cầu nguyện ở đây từ những ngày đầu, có lẽ ở hậu trường chính quyền đã có những biện pháp đe doạ, khống chế, tác động để các một số người không còn dám tham gia, hoặc tham gia tích cực.

Hôm nay, Nhà thờ Thái Hà đông các linh mục đồng tế hơn thường. Như lời giới thiệu lúc đầu lễ thì chúng tôi được biết có một số cha từ Sài Gòn ra thăm Hà Nội mà nhân vật quan trọng nhất là Cha Tân Giám Tỉnh DCCT Việt Nam Vinh Sơn Phạm Trung Thành.

Trước khi kết thúc thánh lễ, chúng tôi thấy Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên DCCT Hà Nội và đại diện giáo dân Thái Hà đã chúc mừng và chúc tết Cha Tân Giám Tỉnh. Đáp lại, Cha Tân Giám Tỉnh nói: Đây là cộng đoàn DCCT đầu tiên và cùng là lần đấu tiên ngài ra thăm viếng với tư cách là Giám Tỉnh.

JPEG - 55.1 kb

Cha Tân Giám Tỉnh chia sẻ rằng: Trong Tu viện DCCT ở Kỳ Đồng, Sài Gòn, có một cha già hơn 70 tuổi, vì yêu mến anh em DCCT Hà Nội đã quyết tâm học sử dụng internet để có thể trực tiếp và mau chóng nghe nhìn những tin tức liên quan đến Thái Hà và Tòa Khâm Sứ.

Cha Giám Tỉnh cũng cho biết anh em DCCT và giáo dân giáo xứ Đức Mẹ HCG ở Sài Gòn hằng hiệp thông cầu nguyện đêm ngày với anh em DCCT Hà Nội và giáo dân Thái Hà.

Cha Tân Giám Tỉnh nói: “Tôi rất cảm phục tinh thần cầu nguyện và hy sinh của anh chị em giáo dân Thái Hà. Tôi còn cảm phục hơn nữa khi thấy anh chị em cầu nguyện trong tinh thần kiên trì và ôn hòa. Tôi cũng cảm thấy xót xa khi chứng kiến cảnh anh chị em vì Chúa, vì Giáo Hội, vì công lý đã bất chấp rét mướt để ở lề đường canh thức và cầu nguyện đêm ngày”.

Kết thúc những lời huấn dụ, Cha Tân Giám Tỉnh xin anh chị em giáo dân Thái Hà tiếp tục kiên trì cầu nguyện. Để làm gương cho lời kêu gọi của mình, ngài đã cùng cộng đoàn ra phố Đức Bà cầu nguyện bên hiện trường khu đất. Chúng tôi thấy ngài đã đích thân dâng cho Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp một bó hoa tươi đẹp ./.

Cha Tân Giám Tỉnh trả lời phỏng vấn

PV: Chúng con kính chào Cha Giám Tỉnh. Cha cảm thấy thế nào khi tham gia cầu nguyện với cộng đồng giáo dân ở đây?

CGT: Tôi không quen với cái rét Miền Bắc. Nhưng không hiểu sao, hôm nay khi tham dự buổi cầu nguyện cùng cộng đoàn ngoài trời đây, tôi cảm thấy ấm áp lạ lùng. Dù khi dâng lễ tôi đã bỏ hết các áo ấm mà chỉ mặc áo lễ.

PV: Ngài thấy cộng đoàn giáo hữu ở đây thế nào?

CGT: Tôi thấy họ cầu nguyện sốt sắng. Họ hát hay và cảm động quá! Một cộng đồng gồm nhiều thành phần, chứ không phải một ca đoàn, vậy mà tất cả hoà hợp với nhau trong một cung giọng hết sức nhịp nhàng, tha thiết. Tôi rất cảm động khi hôm nay nghe họ hát Kinh Hoà Bình và bài Lạy Mẹ Fatima.

PV: Quan điểm của ngài và của các tu sĩ DCCT Việt Nam về việc cầu nguyện cho công lý của các linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà thế nào?

CGT: DCCT Việt Nam ở khắp nơi trên đất nước này là một. Các con cái Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Việt Nam là một. Anh em linh mục tu sĩ và giáo dân Thái Hà là ruột thịt của chúng tôi. Thân phận của anh em linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà là thân phận của chính chúng tôi.

PV: Ngài có tin rằng Giáo xứ Thái Hà sẽ tìm được công lý cho chính mình không? Liệu Giáo xứ có được tái quản lý và sử dụng khu đất đang bị công ty Chiến Thắng chiếm dụng không?

CGT: Tôi vừa công bố bài Tin mừng theo Thánh Mátthêu trong thánh lễ hôm nay: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho”. Tôi cũng đã được tiếp kiến Đức Tổng Giám Mục Hà Nội chiều nay. Ngài cũng đã xác tín với tôi về quyền năng của Thiên Chúa và hiệu lực của lời cầu xin”.

PV: Xin cám ơn Cha Tân Giám Tỉnh.

Dòng Chúa Cứu Thế

****

JPEG - 113.8 kb

JPEG - 108.8 kb

JPEG - 89.9 kb

JPEG - 141.9 kb

JPEG - 24.8 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa bởi Paul Nelson/RFA.

Thêm một ông phải về: Vương Đình Huệ!

Việc ông Huệ bị phế truất khiến cho con đường trở thành tổng bí thư ĐCSVN của ông Tô Lâm có nhiều cơ hội hơn. Giờ đây chỉ còn hai ứng cử viên khác đủ điều kiện cho chức vụ này, đó là bà Trương Thị Mai và Thủ tướng Phạm Minh Chính. 

… Những gì đã được làm nhằm chính danh hóa/hợp pháp hóa ĐCS lấm bẩn bởi tham nhũng, giờ đây, đã khiến đảng này trở nên mất uy tín hơn trong mắt người dân – những người nhìn thấy vấn nạn tham nhũng đã xảy ra trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao như thế nào.

Sau Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ trong hàng "tứ trụ" đã "xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.” Ảnh: Nhac Nguyên/ AFP

Còn ai liêm khiết?

Hiện trạng chính trị tại Việt Nam là sự thối rữa từ các cấp. Lũng đoạn và thao túng chính trị luôn hiện diện, bất chấp pháp luật. Các thế lực ngầm tồn tại như loạn Sứ quân. Họ hùng cứ một cõi, cho đàn em tung hoành và quấy nhiễu!

Thông tin bị nhiễu loạn. Đấu đá nội bộ nhằm tranh giành ảnh hưởng trong bộ máy cầm quyền nên mới có chuyện các lãnh đạo chủ chốt trước khi bị trảm nhưng thông tin đã rò rỉ, ngập tràn mạng xã hội, từ trong và ngoài nước.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.