Lời kêu gọi hành động khẩn cấp cho nhà giáo Vũ Hùng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

UA: 276/09 Index: ASA 41/001/2009
Phát hành: ngày 9 tháng 10, năm 2009.

TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM BỊ KẾT ÁN

Thầy Vũ Hùng, một giáo viên và một nhà đấu tranh ủng hộ Dân Chủ, đã bị kết án 3 năm tù giam trong một phiên tòa dài 3 giờ đồng hồ vì đã “tuyên truyền” chống chế độ. Ông đã bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 9 năm 2008 sau khi lên tiếng kêu gọi dân chủ hóa đất nước và biểu tình ôn hòa liên quan đến những tranh chấp lãnh hải với Trung Cộng. Thầy Vũ Hùng là một tù nhân lương lâm.

Vào ngày 7 tháng 10, một tòa án ở thủ đô Hà Nội đã kết án thầy Vũ Hùng 3 năm tù giam và 3 năm quản chế tại gia. Thầy Vũ Hùng được biết đã lên tiếng trong phiên tòa rằng “tôi chỉ muốn đóng góp tiếng nói nhỏ bé của tôi để xã hội tốt đẹp hơn.” Tháng 2 năm 2009, nhóm Cộng Tác của LHQ chuyên theo dõi các vụ bắt giữ tùy tiện (UN Working Group on Arbitrary Detention) đã cho rằng vụ bắt giữ thầy Hùng là một vụ bắt giữ tùy tiện.

Vào ngày 18 tháng 9 năm 2008, lực lượng an ninh đã bắt thầy Hùng và tố cáo thầy tội “tuyên truyền chống phá nhà nước XHCN VN” theo Điều 88 của BLHS. Trong những tháng tiếp nối sau khi bị bắt, thầy Vũ Hùng đã liên tục bị đánh đập trong những lần thẩm vấn và đã từng tuyệt thực để tỏ thái độ bất phục. Ông ấy đã được chuyển về bệnh viện của Bộ Công An vài lần khi sức khỏe của ông ấy bị giảm sút.

Các mối quan ngại về tình trạng sức khỏe của thầy Hùng đã gia tăng khi không có tin tức gì về ông ấy từ trại giam trong 2 tháng từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2009. Tình trạng sức khỏe và nơi giam giữ thầy Hùng hiện nay không ai biết được.

Nhà cầm quyền Việt Nam đã chú tâm đến thầy Vũ Hùng kể từ năm 2006 vì những hoạt động đấu tranh ủng hộ Dân Chủ và những hành động phản đối chính sách của nhà nước của ông ấy. Tháng 4 năm 2008, ông ấy là một trong số 14 người bị bắt giữ trong một cuộc biểu tình ôn hòa phản đối chính sách của Trung Cộng khi đuốc Thế Vận Hội đi qua TP HCM. Ông đã bị công an đánh đập trước khi được thả. Và 3 tháng sau đó, ông đã bị cho nghỉ việc khi ông đang giảng dạy môn vật lý cấp bậc trung học.

NHỮNG CHI TIẾT KHÁC

Quyền tự do bày tỏ chính kiến và tự do lập hội bị kiểm soát rất chặt chẽ tại Việt Nam. Các nhà bất đồng chính kiến phê bình chính sách của nhà nước và lên tiếng về những hành vi vi phạm nhân quyền phải đối đầu với một loạt những biện pháp nhằm để bịt miệng họ. Những biện pháp này kể cả việc bị theo dõi bởi CA địa phương, cấm cản đi lại, quấy nhiễu các phương tiện tư gia như cắt điện thoại và đường truyền mạng Internet, tự tiện mời làm việc và thẩm vấn bởi an ninh, bắt bớ và tù đày. Đã có vài trường hợp chính quyền đã tự tiện bắt giam các nhà tranh đấu và bình luận gia vào các bệnh viện tâm thần.

Có ít nhất 30 nhà bất đồng chính kiến đã bị kết nhiều bản án tù rất lâu kể từ khi công cuộc bắt người của nhà cầm quyền bắt đầu vào năm 2006 sau một thời gian ngắn chịu đựng sự thử thách từ sự tranh đấu phát xuất trên mạng. Một đợt bắt bớ khác tiếp tục bắt đầu vào tháng 5 năm 2009 với ít nhất 12 nhà bất đồng chính kiến bị giam giữ trước khi được xét xử trước tòa.

Các cơ quan công an an ninh tự tiện xử dụng các điều khoản trong điều luật về an ninh quốc gia của bộ LHS để đàn áp và kết tội những hình thức chống đối ôn hòa, vi phạm các hiệp ước nhân quyền quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Các giới hạn và quản lý sử dụng mạng Internet đã quy tội quyền tự do bày tỏ chính kiến đối các đề tài được cho là nhạy cảm, kể cả nhân quyền và việc kêu gọi dân chủ.

Những quy định gần đây về việc viết blog được ban hành vào tháng 12 năm 2008 giới hạn đề tài cho phép vào những chuyện cá nhân và ngăn cấm phổ biến các dữ liệu chống chính quyền và “phá hoại an ninh quốc gia.”

HÃY VIẾT VÀ GỬI NGAY, bằng Anh ngữ, Việt ngữ hoặc các ngôn ngữ riêng của bạn nhằm kêu gọi nhà cầm quyền VN:

- Lập tức trả tự do vô điều kiện cho thầy Vũ Hùng.
- Bảo đảm ông ấy sẽ không bị hành hung và ngược đãi trong lúc bị giam giữ.
- Cho phép thầy Vũ Hùng được tiếp cận thân nhân, LS biện hộ do ông ấy tự chọn, và các điều kiện y tế thích đáng.

XIN HÃY GỬI CÁC KIẾN NGHỊ TRƯỚC NGÀY 19 THÁNG 11, NĂM 2009 ĐẾN:

Bộ Trưởng CA, Lê Hồng Anh
Bộ Công An
Số 44, Yết Kiêu
Hà Nội, VN
Fax: + 844 3942 0223

Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao, Phạm Gia Khiêm
Bộ Ngoại Giao
Số 1, Tôn Thất Đàm
Ba Đình – TP Hà Nội, VN
Fax: +844 3823 1872
điện thư: bc.mfa@mofa.gov.vn

CÁC BẢN SAO GỬI ĐẾN: Các viên chức ngoại giao đại diện cho VN tại quốc gia bạn cư trú. Hãy kiểm soát lại với văn phòng [Ân Xá Quốc Tế] tại khu vực của bạn nếu kiến nghị được gửi sau ngày được ghi phía trên. Đây là lần cập nhật đầu tiên đối với thông cáo khẩn số 18/09 (ASA 41/001/2009). Để biết thêm chi tiết, xin tìm đến:
www.amnesty.org/en/library/i…

KD chuyển dịch

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.