Lời Phản Đối Tối Hậu Của Giáo Hội Trung Ương PGHH Thuần Túy

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Giáo Hội Trung Ương
PHẬT GIÁO HÒA HẢO Thuần Túy

Số 1710/LPĐ/TƯ

JPEG - 2.3 kb

LỜI PHẢN ĐỐI TỐI HẬU CỦA
GIÁO HộI TRUNG ƯƠNG PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY

(PGHH TT) TẠI VIỆT NAM

***

Theo đuổi chủ trương “tận diệt” PGHH TT tại VN, nhân Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC, nhà cầm quyền Cộng Sản VN (CSVN) càng thẳng tay khủng bố, đàn áp PGHH TT một cách thô bạo và tàn nhẫn. Dưới đây là một số hành động nghiệt ngã trắng trợn của CSVN càn quét PGHH TT chỉ trong vòng 3 tháng (tháng 10, tháng 11 và tháng 12) năm 2006:

TIỀN HỘI NGHỊ APEC

a) Ngày 2-10-2006, lúc 10 giờ sáng, Công An (CA) đón bắt ông Nguyễn Văn Thơ, Hội Trưởng PGHH TT tỉnh Đồng Tháp và vợ là bà Dương Thị Tròn, Hội Đoàn Trưởng Hội Đoàn Phụ Nữ Từ Thiện PGHH TT tỉnh Đồng Tháp trên đường đi thăm thân nhân. Vợ chồng ông Thơ bị CA công khai đánh đập giữa đường một cách dã man đến ngất xỉu rồi chở đi biệt tích.

Cùng lúc đó, khoảng 100 CA khác xông vào nhà ông Thơ ở tại xã Tân Hòa, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) lục soát, đập phá tan tành bàn tủ để kiếm tài liệu, và đánh đập 7 người con ông Thơ đến ngất xỉu rồi bắt chở về đồn CA đến 24 giờ sau mới thả về, đồng thời cướp giật cái xách tay của Nguyễn Thị Thu Vân (con ông Thơ) vừa đi bán lúa về trong xách có 40 triệu đồng và một số tài vật khác.

b) Chỉ trong vòng 7 ngày từ 25-10 đến 31-10-06, CA tỉnh Vĩnh Long tống đạt liên tiếp 3 lịnh triệu tập cụ Lê Quang Liêm phải trình diện Ban Điều Tra CA tỉnh Vĩnh Long về tội “mưu sát” bà Nguyễn Thị Thu. Nhưng cụ Liêm không nhận lịnh triệu tập nào hết và tuyên bố CA muốn bắt thì đến bắt và sẽ thấy việc gì sẽ xảy ra.

Đây là một âm mưu “chụp mũ” trơ trẽn và lố bịch đáng khinh. Cụ bà Nguyễn Thị Thu tự thiêu ngày 18-3-2001 để phản đối chính sách “tận diệt” PGHH của nhà cầm quyền CSVN, sụ việc này đã được loan báo trên Internet hồi tháng 3/2001 mà đến nay hình ảnh những buổi lễ “tống biệt” cũng như lời vĩinh biệt của cụ Bà vẫn còn trên hệ thống Internet.

c) Ngày 4-11-2006, lúc 15 giờ, CA chận đường bắt ông Lê Văn Sóc, Phó Hội Trưởng PGHH TT tỉnh Vĩnh Long, hành hạ đánh đập công khai giữa đường phải ngất xỉu rồi còng trói chở đi biệt tích.

Liền sau đó CA tràn vào nhà ông Lê Văn Sóc, đập phá nhà cửa, cạy tủ lấy tài vật tiền bạc gồm 4 lượng vàng và gần 3 chục triệu bạc và một số tài vật như máy vi tính, rađio, tivi,.v.v… và đánh cô Lê Thị Nhẫn (con ông Sóc) vừa mới sanh con đến ngất xỉu, vì kháng cự không cho CA cướp giật đồ. Hành động này của CA giống như ở nhà ông Nguyễn Văn Thơ.

d) Nghiêm trọng là từ đầu tháng 11/2006, khoảng 50 gia đình cán bộ lãnh đạo của PGHH TT bị CA siết chặt vòng bao vây, người ngoài không được vào, người trong không được đi ra, đến nổi đi mua thức ăn hay mua thuốc uống khi có bệnh cũng bị CA ngăn trở. Số gia đình này bị CA cho là thành phần phản động nên CA bao vây kinh tế một cách khắc khe và triền miên suốt hằng nhiều năm qua, nhưng càng nghiệt ngã vô cùng trong dịp hội nghị APEC.

HẬU HỘI NGHỊ APEC

1) Ngày 22-11-2006, lúc 18 giờ CA đón đường chặn bắt Tu Sĩ Nguyễn Văn Thì tự Tam là Trưởng Ban Thanh Niên Giáo Hội PGHH TT tỉnh Vĩnh Long, đánh Tu sĩ Thuỳ ngất xỉu rồi còng tay chân chở đi biệt tích.

2) Đêm 22, 23 và 24-11-2006, mỗi đêm đều có một toán CA giả thường dân khoảng vài chục người xông vào nhà ông Bùi Văn Luốc, Hội Trường PGHH TT tỉnh Vĩnh Long, nhưng gia đình ông Luốc tận tâm phản ứng nên CA phải rút lui. Mỗi lần xảy ra như vậy thì toàn vùng chung quanh nhà ông Luốc đều bị cúp điện tối thui và trước nhà ông Luốc có một chiếc xe chở khoảng 10 CA mặc sắc phục đang chờ sẵn, có lẽ để tiếp tay khi cần. Từ đó đến nay (23-12-2006) CA thường quấy nhiễu nhà ông Luốc như vậy.

3) Hội Nghị APEC đã chấm dứt, nhưng hành động khủng bố trấn áp đối với gia đình những cán bộ lãnh đạo PGHH TT không được CA chấm dứt, vẫn “đóng chốt” bao vây khắt nghiệt.

Nhất là đối với cụ Lê Quang Liêm, càng được CA “chiếu cố” đặc biệt, đi đâu cũng có hằng chục CA bám sát như giữ tà, thậm chí cụ Liêm đi bệnh viện cũng được CA “hộ tống” sát nút. Nhà cụ Liêm ngày đêm đều có hằng chục CA canh giữ, ai vào nhà cụ Liêm đi ra đều bị CA xét hỏi giấy tờ, gây quấy nhiễu đủ điều,.v.v… và.v.v…

4) Ngày 2-12-2006, CA đem giấy triệu tập đòi Lê Thị Nhẫn (con ông Lê Văn Sóc) đến hầu Ban Điều Tra để trả lời về vụ vu khống (!) CA lấy vàng bạc trong ngày bắt ông Sóc. Thật không còn lời gì để bình phẩm hành động động này. Bắt người cướp của giữa thanh thiên bạch nhật lại còn muốn kiếm chuyện bỏ tù người bị cướp của. Không biết trên thế giới ngày nay còn được mấy nơi có cái “nền pháp quyền” như ở VN này giữa xu thế thời đại của thế kỷ 21?

5) Ở Đồng Tháp, con ông Nguyễn Văn Thơ là Nguyễn Thị Thu Vân, người bị CA cướp cái xách tay với 40 triệu đồng cũng bị CA triệu tập về tội “vu khống”?

6) Ngày 5-12-2006, CA đem giấy triệu tập ông Nguyễn Hồng Hải, Trưởng Ban Tổ Chức Giáo Hội PGHH TT tỉnh Vĩnh Long đến hầu Ban Điều Tra về tội “sẽ cho biết sau” ông Hải không nhận giấy và tuyên bố:”sẽ tự thiêu nếu CA đến bắt”.

7) Ngày 10-12-2006, ông Hồ Văn Duy Hồ, Trưởng Ban Thông Tin Liên Lạc Giáo Hội PGHH TT tỉnh An Giang, bị CA đem giấy triệu tập phải đến hầu Ban Điều Tra về tội “vắng mặt tại nhà từ 8 giờ sáng đến 2 giờ trưa ngày 10-12-2006, tức là chỉ vắng mặt tại nhà có 6 tiếng đồng hồ ban ngày…trong lúc ông Hồ không bị quản chế hay bị một hình thức chế tài nào khác của nhà cầm quyền.

Ông Hà Văn Duy Hồ khẳng định không nhận giấy tờ gì hết, CA muốn bắt thì cứ đến bắt.

8)Nhà của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Hội Trưởng PGHH TT tỉnh Cần Thơ ở tại chợ Vàm, Ô Môn (Cần Thơ), người đã công bố thơ Tuyệt Mệnh ra thế giới, nhưng vì cụ Liêm cương quyết can thiệp nên tạm ngưng ý định… thường có hằng chục CA canh giữ không cho bà Lan ra khỏi nhà. Từ giữa tháng 11/2006 CA đã 2 lần đem giấy triệu tập bà Lan, nhưng bà không nhận lịnh và tuyên bố sẽ tự thiêu nếu CA đến bắt.v.v…và v.v…

Trước những trường hợp bạo ngược, tàn nhẫn này, nếu chủ tịch Hồ Chí Minh còn sống ông sẽ nghĩ sao về giá trị lời nói của ông: “Không gì quý hơn Độc lập Tự do và ông nghĩ sao về bản Tuyên Ngôn ông đọc tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 2-9-1945.

9) Vợ chồng ông Nguyễn Văn Thơ bị bắt từ 2-10-2006, mỗi tuần gia đình ông đều đến trại giam để xin thăm, nhưng không được CA cho phép.

Ngày 13-12-2006 nhằm ngày thứ tư là ngày quy định của CA cho gia đình phạm nhân được đến thăm. Với gia đình bà Dương Thị Tròn thì tuần nào các con bà Tròn đều đến túc trực để được thăm mẹ, nhưng đều không được. Tuần trước (7-12-06) CA hứa là tuần sau (13-12-06) sẽ cho thăm, nên ngày 13-12-06 này con cháu bà Tròn lối 15 người đến trại giam để được thăm, nhưng khi đến nơi thì CA trả lời là không được thăm. Gia đình bà Tròn hết lời cầu khẩn, nhưng CA một mực không cho và nặng lời đuổi đi. Cô Nguyễn Thị Thu Vân (con bà Tròn) quá bức xúc hỏi tại sao tuần trước hứa bây giờ lại nuốt lời… chỉ nói có một câu như thế mà tức thời một CA (không biết tên) xông tới đánh vào mặt Thu Vân 2 tát tay cực mạnh, đồng thời đá vào bụng làm cho Thu Vân ngất xỉu té xuống đất, con của Thu Vân là bé Phương, 9 tuổi, thấy vậy khóc thét lên và chạy lại xô tên CA thì bị tên CA này đá một đá té lăn cù và bất tỉnh… làm cho cả gia đình bà Tròn khóc lên kêu cứu inh ỏi khiến người ngoài kéo đến hằng ngàn đông nghẹt và la lối can thiệp, phản đối.

Để thị oai, CA kêu hằng trăm lính cơ động (113) kéo đến báo vây khu vực này, và cảnh sát giao thông cũng thẳng tay chặn các nẽo đường không cho người đi vào địa điểm náo loạn.

Bị dân chúng phản đối la ó, CA phải kêu xe cứu thương đến chở Nguyễn Thị Thu Vân đang ngất xỉu đem vào bệnh viện, nhưng không cho người nhà đi theo, rồi chích thuốc gì đó, đến nay về nhà trên 10 ngày mà đầu óc còn “lơ lửng, bất thường” muốn đi đến bệnh viện chửa trị nhưng không dám vì sợ CA mưu hại nữa…

Cái cảnh trấn áp “rừng rú” này xảy ra ngay tại Trụ Sở Tòa Án tỉnh Vĩnh Long với những hành động “thổ phỉ” đánh đá đàn bà con nít một cách dã man như thế ấy, nếu các nhà lãnh đạo Đảng CSVN được chứng kiến không hiểu họ nghĩ như thế nào về cái thực chất của chủ nghĩa Mac-Lenin và tư tưởng Hồ Chính Minh mà họ luôn tuyên dương, và họ nghĩ gì khi họ “ra rả” tuyên xưng Đảng CSVN là “Đảng quang vinh” cái giá trị quang vinh này phải chăng là ở chổ đánh đàn bà con nít một cách thô bạo và dã man..?.. và các giới chức quyền ngoại giao ngoại quốc, nhất là giới ngoại giao Mỹ, sẽ nghĩ gì về những lời tuyên bố: “CSVN có nhiều tiến triển đáng kể về Nhân quyền và Tự do tôn giáo???”

10) CA tỉnh Đồng Tháp có hứa với gia đình ông Lê Văn Sóc, gia đình ông Nguyễn Văn Thơ, gia đình ông Nguyễn Văn Thì là sẽ cho 3 gia đình này đến thăm thân nhân tại trại giam Cao Lãnh vào ngày 20-12-2006.

Vào ngày này, thân nhân 3 gia đình trên khoảng 40 người cùng đến trại giam để thăm thân nhân mình. Nhưng khi đến nơi thì CA lại nói không cho thăm. Những gia đình này lặn lội từ xa có cả những bé nhỏ khoảng tám, chín tuổi cùng đi vất vả, khó nhọc, lại bị CA từ chối, nên một cuộc cải vả xảy ra khá dữ dội và hỏi CA tại sao hứa từ mấy tuần trước nay lại nuốt lời thì CA trả lời: “hứa là hứa, còn không cho là không cho…” rồi đuổi những người này ra về, nếu cãi lời sẽ bị nhốt vào khám. Trước cử chỉ thô bạo hung tàn của CA, vì quá phẩn uất, Lê Thị Nhẫn (con ông Sóc) Nguyễn Thị Thu Vân (con ông Thơ) tuyên bố “tự thiêu” để phản đối… Từ Sàigòn cụ Lê Quang Liêm được tin khẩn báo liền lập tức ra lịnh những gia đình này phải trở về, mọi sự sẽ giải quyết sau, để tránh những cuộc “chết chóc” não lòng tràn đầy máu và nước mắt… Dù phải tuân lời người lãnh đạo, nhưng trên mặt mọi nạn nhân đều lộ vẻ công phẩn cực độ đối với hành vi của CA và nhà cầm quyền CSVN… Việc gì sẽ xảy ra, thời gian sẽ trả lời.

Tóm lại, theo tin tức thì ông Nguyễn Văn Thơ và Lê Văn Sóc đã chết vì bị tra tấn khổ hình, nên CA tìm cách né tránh không cho thân nhân thăm.

***

Qua một số hành vi của nhà cầm quyền CSVN đã lược kể như trên, Giáo Hội Trung Ương PGHH TT tại VN xin long trọng tuyên bố quyết tâm của khối PGHH TT tại VN như sau đây:

A)Cực lực lên án chủ trương của nhà cầm quyền CSVN luôn tiếp tục khủng bố, đàn áp PGHH TT một cách thô bạo và tàn nhẫn…

Cương quyết đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải chấm dứt chủ trương “diệt chủng” này, và chánh thức công bố ông Nguyễn Văn Thơ và Lê Văn Sóc còn sống hay đã chết.
B)- Cương quyết đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo tại VN.

C)Triệt để ủng hộ và tích cực đóng góp vào những phong trào, tổ chức, nhân vật… tranh đấu bất bạo động cho công cuộc Dân Chủ Hóa VN.

D)Thành khẩn và tha thiết kêu gọi thế giới tự do, lương tri của cộng đồng nhơn loại yêu chuộng Tự Do, và Hòa Bình trên thế giới, nhất là toàn thể đồng hương ở Hải Ngoại hãy nhiệt tình ủng hộ, tích cực yểm trợ các cuộc tranh đấu Dân Chủ Hoá VN tại quê nhà, nói chung, và cứu giúp khối PGHH TT sớm thoát khỏi cảnh đàn áp, khủng bố tàn nhẫn nhất của CSVN, nói riêng.

E)Khối PGHH TT tại VN, nguyện hy sinh cả tài sản lẫn sinh mạng để phục vụ cho chính nghĩa Dân Tộc và Chánh Pháp đến thắng lợi cuối cùng, hay đến hơi thở cuối cùng.

Việt Nam, ngày 23 tháng 12 năm 2006

TM. Giáo Hội Trung Ương PGHH

Hội Trưởng
Lê Quang Liêm

JPEG - 47.4 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bìa sách "Quyền lực và vấn đề kiểm soát Quyền lực trong Xã hội" của tác giả Lê Anh Hùng

Giới thiệu sách mới: “Quyền lực và vấn đề kiểm soát quyền lực trong xã hội”

“Vấn đề quyền lực là vấn đề mấu chốt của chính trị. Và chính trị liên quan đến bất kỳ ai, kể cả những người khăng khăng rằng họ không dính líu gì đến chính trị cả. Như bản thân chính trị, quyền lực là một vấn đề phức tạp, đa chiều, khó hiểu và trong cuốn sách này tác giả giúp chúng ta hiểu dễ hơn, tốt hơn về quyền lực, về tầm quan trọng của quyền lực và vì sao cần kiểm soát quyền lực trong xã hội, cũng như nhiều cách để kiểm soát quyền lực.” (TS Nguyễn Quang A)

Giá tính thuế tài nguyên

Tít bài báo trên nên đổi lại: “UBND tỉnh tăng giá tính thuế tài nguyên, doanh nghiệp xin trả lại mỏ cát.”

Doanh nghiệp đấu giá mỏ cát năm 2023, lúc mà giá tính thuế là 150 ngàn đồng/khối. Cuối 2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi tăng giá tính thuế lên 230 ngàn đồng/khối. Doanh nghiệp sẽ phải nộp thêm 13,9 tỷ đồng nếu tiếp tục khai thác. Họ đã quyết định xin trả lại mỏ.

Ra mắt Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở hôm 1/7/2024 - Bộ máy phình to, chi phí ngân sách nhà nước tăng mạnh. Ảnh: FB Kim Van Chinh

Bộ máy phình to và chi phí ngân sách nhà nước tăng mạnh

Bộ máy ăn lương ngân sách nhà nước ở cấp xã, thôn phình to có nguy cơ tăng chi NSNN là tất yếu.

Gần đây ngành công an lại triển khai cán bộ công an chuyên trách xuống các xã. Tổng cộng có gần 10.000 xã, mỗi xã có 3 cán bộ công an thành ra tăng 30.000 biên chế công an ăn lương.

Chưa hết, mới đây nhất (1/7/2024), các địa phương (theo chỉ đạo chung) chính thức ra mắt Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở (thường gọi là dân phòng). Theo con số chưa chính thức… cả nước sẽ có khoảng 300.000 dân phòng chính thức được ăn phụ cấp.

Một căn cứ cưỡng bức lao động lừa đảo qua mạng tại Cambodia năm 2022. Ảnh: Reuters

Đường dây lừa đảo trực tuyến liên quan Trung Quốc gia tăng hoạt động tại Việt Nam

Việt Nam là quốc gia có số người dùng mạng xã hội thuộc hàng đầu trên thế giới và đang dần trở thành một trung tâm lớn về tin giả và lừa đảo tuyển dụng qua không gian mạng.

Đây là nội dung được nêu ra trong buổi hội thảo trực tuyến về nội dung “Lừa đảo qua mạng và buôn người ở Campuchia và Việt Nam,” do Viện Hòa Bình (USIP), có trụ sở tại Hoa Kỳ, tổ chức hôm 2/7/2024.