Mạng Ý Kiến Bị Tấn Công

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thông Báo v/v tin tặc phá hoại ykien.net(2)

12.11.2007.

Cùng bạn đọc,

Từ chủ nhật 04.11.2007, tin tặc dùng 1 chương trình (program) liên tục gửi nhiều request (đây là các request PHP/SQL cho database; thí dụ: 1 trang web gồm nhiều request để gửi bài viết, hình, …) và những request này đi từ nhiều máy chủ; trong số đó có 1 số tại Việt Nam. Cuộc tấn công liên tục này kéo dài tới 05.11.2007. Mục đích là để ykien.net bị quá tải. Đây là cách tấn công từ xa (DDOS). Mặc dù không bị hư hại nhưng vì bị quá quota, nên từ 05.11.2007 ykien.net không còn hoạt động được. Chúng tôi đã liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ về sự cố này.

Trước đây, ngày 19.05.2005, “kẻ xấu” làm download đại trà (có lẽ họ dùng 1 chương trình WebOffLine nào đó), khiến ykien.net bị quá tải (xem http://ykien.blogspot.com/). Cách đây khoảng 8, 9 tháng, họ cũng làm như vậy, nhưng không có kết quả nên “kẻ xấu” bỏ cuộc. Từ vài tháng nay, thỉnh thoảng họ cũng gửi các request nêu trên; có lẽ là để thử nghiệm trước khi tấn công.

Do đó, chúng tôi kết luận rằng họ có chủ trương đánh phá ykien.net và họ liên tục làm như vậy.

Việc phòng chống “kẻ xấu” làm download đại trà hay gửi các request là điều rất khó tránh, vì đi ngược lại mục đích của 1 website: 1 website được thành lập là để bạn đọc tham khảo; còn “kẻ xấu” giả danh nhiều người đọc “tham khảo” với mục đích đánh phá mà thôi. Một thí dụ là 1 người đọc bình thường gửi 1 request search (tìm kiếm) và sau đó ngồi đợi kết quả; trong khi đó, trong 1 phút họ dùng program gửi hàng trăm (hay hơn nữa) request search và tất nhiên không đợi làm gì !. Để chống lại sự phá hoại này thì chỉ có nước cấm các số IP của tin tặc, nhưng nếu như các số IP ấy là … ảo hay liên tục thay đổi thì làm sao?.

Để giảm thiểu khả năng đánh phá, chúng tôi quyết định xây dựng LIÊN MẠNG Ý KIẾN (thể hiện chữ “MẠNG” trong mạng Ý Kiến), gồm nhiều website, blog,… Ban đầu gồm các trang (site) sau:

* Ý Kiến Blog: Ấn bản blog của mạng Ý Kiến.
* Ý Kiến Bạn Trẻ: Diễn đàn dành cho các bạn trẻ, với đề mục “chọn con đường cho đất nước và dân tộc” do nhóm Thảo, Xuân đề nghị.
* Ý Kiến Status: Thông báo khi có sự cố.
* Mạng Ý Kiến: Trang chính (ykien.net).

Việc quản lý nhiều trang web mất khá nhiều thì giờ nên hiện nay, bạn đọc nên dùng Ý Kiến Blog (địa chỉ: http://ykienblog.wordpress.com) hay Ý Kiến Bạn Trẻ (địa chỉ: http://mangykien.wordpress.com), vì chúng tôi sẽ cập nhật bài trước tiên; còn trang mạng Ý Kiến dùng để lưu trữ và chỉ cập nhật sau, khi có điều kiện.

Sự thành công của LIÊN MẠNG Ý KIẾN phần lớn tùy thuộc vào bạn đọc, nếu như các bạn ghi nhớ các địa chỉ mới thi tên miền ykien.net không còn mấy tác dụng.

Mục đich của ykien.net là trình bày Sự Thật (trong quá khứ cũng như hiện tại), góp phần vào công cuộc xây dựng Nhận Thức về Quyền Con Người (Nhân Quyền) và Dân Chủ, phê phán những sai trái, lạm quyền, lộng quyền, vi phạm Quyền Con Người của chế độ hiện nay.

Nhiều người cho rằng “thế nào rồi dân tộc ta cũng có dân chủ”; đối với chúng tôi đây là vấn đề thời gian: nếu như dân chủ đến sớm một ngày thì điều này có nghĩa là bớt được một số oan sai (có khi là rất nghiêm trọng, có hậu quả tại hại, lâu dài cho một số người)!.

Với sự hỗ trợ của bạn đọc (đa số là những người yêu dân chủ), chúng tôi tin tưởng rằng ykien.net thực hiện được các mục đich (nghĩa vụ) nêu trên, góp phần mình vào công cuộc dân chủ hóa đất nước mà đa số trong chúng ta đều mong đợi.

Chào thân ái và quyết thắng!

mạng Ý Kiến

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).