Ms. Nguyễn Mạnh Hùng, anh Trương Minh Tam và ông Nguyễn Văn Lợi tiếp xúc với CĐ Người Việt tại DC

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau khi mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, ông Trương Minh Tam và ông Nguyễn Văn Lợi tường trình tại Quốc Hội trong chuyến đi vận động cho nhân quyền Việt Nam, buổi chiều tối cùng ngày 11-6, Cộng Đồng Việt Nam tại DC-MD-VA đã tổ chức một buổi họp mặt thân mật tại trụ sở Hội Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn để ba nhà đấu tranh từ trong nước có dịp chia sẻ tâm tình với bà con quan tâm, trong đó có đại diện của nhiều hội đoàn tổ chức và cơ quan truyền thông người Việt trong vùng.

Sau bữa ăn tối thân mật do các bà trong tổ chức Cộng Đồng chiêu đãi, và sau nghi lễ khai mạc truyền thống chào cờ mặc niệm trong mọi sinh hoạt cộng đông của người Việt tự do, ba vị từ trong nước được mời lên bàn thuyết trình để trao đổi nói chuyện với cử toạ. Trong dịp này Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng cho biết là ngay sau khi ông điều trần tại quốc hội Canada, nhà cầm quyền tại Việt Nam đã cho người đến đập phá tư gia và đe doạ tính mạng của gia đình ông. Nhưng theo Mục sư Hùng thì điều này đã trở thành quen thuộc đối với những người dấn thân hoạt động vì lý tưởng tự do đã từng bị trù dập nhiều lần. Anh Trương Minh Tam cho biết anh cảm nhận được rõ hơn sự trăn trở của người Việt hải ngoại về hiện tình đất nước, dù đang ở nơi tự do sung sướng trên xứ người. Ông Tạ Cự Hải, chủ tịch Liên Hội Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đã thay mặt anh em đồng đội cựu chiến sĩ VNCH hứa với các nhà đấu tranh trong nước rằng, tập thể cựu chiến sĩ VNCH sẽ tiếp tục tranh đấu cho lý tưởng tự do cũng như sẽ hỗ trợ, vận động dư luận can thiệp trong trường hợp Ms. Nguyễn Mạnh Hùng, anh Trương Minh Tam và ông NguyễnVăn Lợi nếu khi trở về bị CSVN sách nhiễu, trù dập. Những vấn đề về đa nguyên, cờ vàng cờ đỏ, tinh thần còn vô cảm của nhiều bà con trong nước, đoàn kết để đấu tranh,…cũng đã được chia sẻ trao đổi trong tinh thần tương kính hài hoà giữa cử toạ trong vùng và khách mời từ Việt Nam.

Buổi tiếp xúc đã kéo dài cho tới khi cơ sở hội trường tới giờ đóng cửa. Tuy vậy, nhiều người vẫn còn nán lại để trao đổi kết thân với các vị từ trong nước. Anh Nguyễn Xuân Tú, một người tham dự buổi gặp gỡ này đã bày tỏ cảm tưởng của anh sau khi chương trình chấm dứt rằng: Rất thán phục cái nhìn sâu sắc của những người đấu tranh trực diện với CS trong nước, và rất phấn khởi khi thấy tinh thần đoàn kết chan hoà tương trợ nhau giữa các tổ chức Việt Tân, Con Đường Việt Nam, Hội Đồng Liên Tôn, Cộng Đồng Việt Nam DC-MD-VA.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.