Mưu Mẹo Làm Ô Uế Cuộc Rước Đuốc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ben Hurley.
Epoch Times 22/4/08.
Minh Phong lược dịch

Họ kéo đến hàng ngàn người, được chỉ thị là phải vâng theo những mệnh lệnh nghiêm khắc như của quân đội, nếu bất tuân sẽ gặp hậu quả rất nghiêm trọng.

Không, họ không phải là Hồng quân Trung Hoa. Họ là hơn 10.000 Hoa kiều mà những người tổ chức xuống đường ủng hộ Trung Quốc hy vọng sẽ di chuyển đến Canberra vào ngày Thứ Năm 24/4 để “bảo vệ” ngọn đuốc Thế vận.

“Tuân hành các mệnh lệnh, hành động hợp nhất“, là chỉ thị của một tài liệu nội bộ được loan truyền trong các hội sinh viên học sinh Trung Quốc tại Úc vào ngày 7 và 8 tháng Tư, cũng được phổ biến trên trang web Crickey.com

“Khi phát biểu với người ngoài, phải khẳng định rõ ràng rằng đây hoàn toàn chỉ là một hành động tự phát. Khi được báo chí truyền thông phỏng vấn thì không được nhận là thuộc về bất cứ nhóm hay tổ chức nào”

Căn cứ vào các thông tin phổ biến trên trang blog lớn nhất của Trung Quốc (blog.sina.com.cn), chúng tôi được biết rằng có hơn 60 chiếc xe bus sang trọng sẽ đưa Hoa kiều từ Sydney đến Canberra, với hơn 100 chiếc xe từ Melbourne và “có khả năng” là một chuyến bay thuê bao đặc biệt từ Adelaide. Tất cả phí tổn di chuyển và ăn uống sẽ được cung cấp miễn phí cho những người tham dự.

Bất đồng chính kiến bị trù dập

Nhưng không phải tất cả mọi Hoa kiều đều ủng hộ chiến dịch “yểm trợ” khổng lồ này. “Người Trung Hoa không có quyền tự do ngôn luận; tất cả các ý kiến của họ đều từ sự giáo dục của Ðảng Cộng sản Trung Quốc (ÐCSTQ)” theo ông Wu, nguyên là một cựu chủ tịch của Tổng hội sinh viên Trung Quốc (CSA) cho biết.

Ông Wu yêu cầu tên tuổi thật của ông ta không được nêu ra vì sợ hãi quan điểm bất đồng của ông sẽ mang đến nhiều phiền nhiễu và đe dọa cho gia đình của ông ta ở Trung Quốc. Ông Wu nói rằng cơn sốt Thế vận đã kích động vào chủ nghĩa dân tộc cực đoan “bởi vì trong xã hội Trung Quốc chúng tôi chỉ có một tiếng nói và một sự suy nghĩ, cho nên bây giờ nhà nước có thể lợi dụng những cảm xúc này”.

Nhưng đối với Wang Qianyuan ở North Carolina, Hoa Kỳ, thì sự sách nhiễu đã trở thành hiện thực sau khi cô vượt qua khỏi lằn ranh giữa hai phe ủng hộ và phản đối Trung Quốc.

Trong một cuộc biểu tình ủng hộ Tây Tạng, cô sinh viên 20 tuổi thuộc Trường Ðại học Duke University này đã sơn hàng chữ “Cứu Tây Tạng” bằng mực xanh lên lưng trần của một người trong ban tổ chức cuộc biểu tình, nhưng cô không tham gia vào cuộc biểu tình đó.

Theo tờ Washington Post thì một đoạn phim video clip của cô Wang ở cuộc biểu tình sau đó được phổ biến trên mạng Internet, cùng với các chi tiết cá nhân, số chứng minh nhân dân và địa chỉ cũng như số điện thoại của cha mẹ cô ở Trung Quốc. Ðe dọa và trấn áp theo sau đó ngay lập tức.

Trong một trường hợp khác của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, khi ông Zhou Fengsuo ở San Francisco bị tấn công rất tàn bạo.

“Họ gọi chúng tôi là “chó Mỹ”, “súc vật” rồi xô đẩy và đánh chúng tôi, ông Zhou Fengsuo nói, khi kể lại một thí dụ tại sao chỉ có rất ít các ý kiến bất đồng với Trung Quốc được đưa ra tại các buổi như thế này.

Ông Zhou là một lãnh tụ sinh viên trong cuộc biểu tình Thiên An môn năm 1989, tham dự cuộc biểu tình rước đuốc ở San Francisco, mặc một chiếc áo thung với khẩu hiệu “Ðừng quên vụ thảm sát Thiên An môn” và mang theo một tấm hình của nhà bất đồng chính kiến Hu Jia đang bị tù ở Trung Quốc.

Sứ quán Trung Quốc giật giây

Các bộ phận tổ chức cho dịp xuống đường ủng hộ rước đuốc ở Canberra được biết là do Tòa Ðại sứ Trung Quốc hỗ trợ tài chánh, và một trong các bộ phận chính là Tổng hội Sinh viên Trung Quốc (CSA) được dán nhãn hiệu là một “tổ chức đi đầu” bởi nhiều nhà bất đồng chính kiến Trung Hoa.

Tổng hội Sinh viên Trung Quốc, các diễn đàn trên mạng Internet bằng tiếng Tàu, cùng với giới truyền thông quốc doanh Trung Quốc cho biết các cuộc nói chuyện, gặp gỡ thường được tổ chức giữa các chủ tịch Tổng hội Sinh viên tại các sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc trên thế giới. Một buổi họp như vậy hồi năm ngoái ở Houston, Hoa Kỳ, đã được tường thuật trên tạp chí Trí thức Trung Hoa Hải ngoại. Một trong các đề tài thảo luận là “lấp đi khoảng trống di động của các thế lực thù địch”. Một buổi họp tương tự, như đã được trình bày trên trang nhà của Hội Sinh viên Trung Quốc tại Ðại học Sydney, xảy ra tại lãnh sự quán TQ ở Sydney vào năm 2004. Một trong những đề tài thảo luận ở đó là “đi theo đường lối lãnh đạo của lãnh sự quán Trung Quốc”.

Theo diễn đàn trên trang nhà Hội Thanh niên Trung Hoa tại Úc, thì tất cả các nhà tranh đấu bảo vệ nhân quyền tại Canberra sẽ bị theo dõi và báo cáo khi ngọn đuốc Thế vận đến đó vào ngày Thứ Năm.

Trang nhà của Hội Thanh niên Trung Hoa tại Úc viết rằng: “Tất cả các thành viên sẽ theo các chỉ thị để bảo vệ ngọn đuốc Thế vận”. Nhóm thu hình sẽ “thu các lời nói, tuyên bố, khiêu khích và các hành động phá hoại của những người vận động cho Tây Tạng”, cùng với “tất cả các tài liệu hữu ích khác”. Người nào tham gia phải trưng ra một chứng minh thư cá nhân có dán hình và phải đưa các túi xách để khám xét, tất cả các “biểu ngữ bất hợp pháp” sẽ bị tịch thu.

Theo Hội Thanh niên Trung Hoa tại Úc thì những người tham gia sẽ được chia ra làm từng tổ 5 người một, rồi sẽ được phối hợp lại thành những đội có 50 tổ. Mỗi đội sẽ có một đội trưởng và đội phó. Họ sẽ báo cáo cho “tổng tư lệnh”.

Tất cả đã có những kế hoạch toàn hảo cho ngày xuống đường vào Thứ Năm, để dùng số đông áp đảo và ngăn ngừa những sự phá bĩnh từ các “phần tử xấu” – đây là một danh từ chung dùng bởi chế độ Bắc Kinh để gọi bất cứ tổ chức bất đồng chính kiến nào, như Tây Tạng, Ðài Loan hay nhóm dân tộc thiểu số Hồi gíao Tân Cương.

Nhà học giả Viola Chen nói rằng vụ rước đuốc ở Canberra sẽ được coi như một thử thách cho giới chức Trung Quốc và màng lưới của họ tại Úc.

“Những kẻ làm việc cho nhà nước Trung Quốc phải rất cẩn thận. Nếu có điều gì bị hư hỏng, thì nhiều viên chức Trung Quốc sẽ gặp khó khăn ngay – đó là thực tế cho sự nghiệp của họ”, bà Chen cho chúng tôi biết như vậy. “Ðó là cơ hội cho họ để chứng tỏ tài năng của họ khéo léo như thế nào khi nhúng tay giải quyết chuyện này …”

Tuyên truyền để khuấy động tinh thần yêu nước

Vài bài viết entry trên trang web blog.sina.com.cn đã hết sức lố lăng đến buồn cười khi vu khống các tổ chức bất đồng chính kiến với các ý kiến trong đó đang sơn phết một bức tranh thù địch của các thế lực “khủng bố” tòan cầu đang kết hợp lại với nhau để tấn công TrungQuốc. Một ý kiến của “một Hoa kiều cư ngụ tại Canberra” nói về một sự liên kết giữa “năm nhóm nọc độc” tại Trung Quốc cùng với các tổ chức của người Việt và người Cam Bốt chống nhà nước (Trung Quốc) để “làm gián đoạn ngọn đuốc thiêng liêng”.

Theo ý kiến này thì, “Những người biểu tình có dự định sẽ đốt thuốc lá và giấy đi cầu, và dùng bình xịt chữa lửa để dập tắt ngọn đuốc”.

Những ý kiến khác thì dùng một danh từ chung là “giới truyền thông phương Tây” để cáo buộc các cơ quan truyền thông tại các nước Tây phương đang phối hợp với nhau trong một nỗ lực để bôi lọ Trung Quốc.

Ðó là một quan điểm có thể truy tìm nguồn gốc từ giới truyền thông quốc doanh Trung Quốc, là nơi tràn ngập các bài tường thuật tưởng tượng về một sự cấu kết thông đồng không hề có giữa “bọn khủng bố” với nhau.

Theo hãng thông tấn Reuters cho biết thì một tờ báo xuất bản ở Hồng Kông do nhà nước Trung Quốc bảo trợ tường thuật rằng, hồi đầu tháng này những người Tây Tạng và Tân Cương đã hợp tác với al-Qaeda để nhắm vào Thế vận hội vào tháng Tám sắp tới. Giới chức nhà nước Trung Quốc cũng đưa ra nhiều tuyên bố tương tự

Một bài bình luận trên tờ Nhân dân nhật báo hôm Thứ Năm tuần trước 17/4, đã nói về “sự khủng bố tin tức” từ phương Tây, là một trong nhiều tờ báo quốc doanh đã tung ra một đống những cáo buộc về truyền thông Tây phương vì những tin tức của họ về các cuộc biểu tình vừa qua tại Lhasa, Tây Tạng.

“Tôi không hiểu về người Trung Hoa đã sống khá lâu ở phương Tây. Họ có nhiều điều kiện, với nền giáo dục Tây phương và tinh thần tự do. Họ có cơ hội để nghe nhiều tiếng nói khác nhau. Nhưng về Thế vận hội, thì tôi rất hiếm khi nghe những người Hoa hải ngoại bày tỏ các ý kiến khác nhau.”

http://en.epochtimes.com/news/8-4-2…

****

Red Army Tactics Taint Torch Relay

By Ben Hurley Epoch Times Sydney Staff Apr 22, 2008

Thai police corden off a venue for the Beijing Olympic Torch relay in Bangkok on April 19, 2008. Thai torchbearers set off for the Bangkok leg of the protest-hit Beijing Olympic torch relay with the flame guarded by more than 2,000 police and security officials.

They are coming in the thousands, instructed to obey strict military-like orders, while any disobedience will be met with harsh consequences.

No, they are not China’s Red Army. They are over 10,000 Australian-Chinese whom organisers of pro-China demonstrations hope to mobilise to Canberra on Thursday April 24 to “defend” the Olympic Torch.

“Obey orders, act collectively”, instructs one internal document circulated among Australian Chinese student associations on April 7–8 and published on Crickey.com.

“When speaking to outsiders, firmly maintain that this is entirely a spontaneous activity. You must accept no media interviews in the name of any group or collective.”

Based on the information posted on China’s largest blog (blog.sina.com.cn), The Epoch Times understands that more than 60 luxury coaches will take Chinese people from Sydney to Canberra, with more than 100 cars from Melbourne and the “possibility” of a chartered plane from Adelaide. All travel expenses and food are provided for the participants.

Dissent stifled

Not all Chinese nationals, however, back the massive “support” operation.

“Chinese people don’t have freedom of speech; all their opinions are from the CCP [Chinese Communist Party] education,” said Mr Wu, former president of an Australian university’s Chinese Student Association (CSA).

Mr Wu asked that his real name not be used out of fear that his dissenting views may bring harassment and threats to his family in China.

He says the Olympic fever has fuelled extreme nationalism “because in Chinese society we only have one voice and one thinking, so now the Government can use these feelings”.

But for Wang Qianyuan from North Carolina, US, harassment became a reality after she crossed the fine line between the pro- and anti-China pickets.

During a Tibet demonstration, the 20-year-old student from Duke University painted “Save Tibet” in blue body paint on the bare back of one protest organiser, but did not join the demonstration herself.

According to the Washington Post, a video of Ms Wang at the demonstration was soon posted on the Internet, along with her personal information, national identification card number and her parents’ address and phone number in China. Threats and intimidation followed immediately afterwards.

In another case of nationalistic extremism, Mr Zhou Fengsuo from San Francisco was violently attacked.

“They called us ’American dogs’, ’animal’ and pushed and beat us,” said Mr Zhou Fengsuo, in a telling example of why few dissenting Chinese views are heard at these events.

Mr Zhou, a student leader during the 1989 Tiananmen Square protests, attended the San Francisco torch relay wearing a T-shirt with the slogan “Don’t forget the Tiananmen Massacre” and a photo of arrested dissident Hu Jia.

Chinese Embassy pulling the strings

Organising bodies for the event in Canberra are understood to be funded by the Chinese Embassy and one of the main bodies, the Chinese Student Association (CSA), has been labelled a “front organisation” by numerous Chinese dissidents.

The CSA, Chinese-language web forums, along with Chinese state media reports, talk of meetings held between CSA presidents in Chinese Embassies and Consulate-Generals around the world. One meeting last year in Houston, US, was reported in the state publication China Scholars Abroad. Among the discussion topics was “suppressing the moving space of enemy forces”. A similar meeting, described in Sydney University CSA’s online forum, took place at the Sydney Chinese Consulate-General in 2004. One of the topics there was to “follow the leadership of the Chinese Consulate-General”.

According to the web forum of the Australian Chinese Youth Association (ACYA), all human rights defenders in Canberra will be monitored and reported when the Olympics torch arrives on Thursday.

The ACYA website states: “All members will follow instructions to protect the Olympic torch.” The Visual Recording Group will “record the words, pronouncements, provocations and malicious actions of Free Tibet campaigners” along with “all other useful material”. Participants must present a photo ID and present their bags for inspection, and any “illegal banners” will be confiscated.

According to ACYA, participants will be divided into groups of five people, which will then be combined to form teams of 50. Each will have a principle and a deputy. They will report to the “commander-in-chief”.

All have made comprehensive arrangements for Thursday’s rally to outnumber and prevent disturbances from “rogue elements” – a blanket term used by the Chinese regime to label any dissident groups, like Tibetans, Taiwanese or the Uyghur Muslim minority, to name a few.

China scholar Viola Chen says the Canberra event will be seen as a test for Chinese officials and their network here.

“The workers for the Chinese Government must be very careful. If something goes wrong, many Chinese officials will have problems – that’s the reality for their career,” Ms Chen told The Epoch Times. “It’s a chance for them to show how skilfully they handle this…”

Propaganda stoking nationalism

Some blog entries on blog.sina.com.cn verge on the ridiculous in vilifying dissident groups with posts painting a hostile picture of global “terrorist” forces unifying to attack China. One post by a “Chinese Canberra resident” talks of an alliance between the “five poisonous groups” in China along with Vietnamese and Cambodian anti-government groups to “disrupt the sacred flame”.

“Their demonstrators have planned to light cigarettes and toilet paper and to use fire extinguishers to put out of the flame,” reads the post.

Others use a blanket term “Western media” to accuse media outlets in numerous Western countries of being unified in an effort to slander China.

It’s a sentiment that can be sourced back to Chinese state media, filled with reports of unlikely collusion between unlikely “terrorists”.

A mainland-backed paper in Hong Kong reported earlier this month that Tibetan and Uyghur forces were also collaborating with al-Qaeda to target the Olympic Games in August, Reuters reported. Similar claims have been made by Chinese officials.

An editorial in the People’s Daily last Thursday April 17 spoke of “information terrorism” coming out of the West, one of many state media reports laying broad accusations against Western media for their coverage of the recent protests in Lhasa, Tibet.

“I don’t understand the Chinese people who have lived in the West for so long,” said Mr Wu. “They have the conditions, the Western education and the spirit of freedom. They have the chance to hear many different voices. But regarding the Olympics, I very rarely hear overseas Chinese people expressing different opinions.”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Dân biểu Mỹ ra nghị quyết lên án CSVN vi phạm nhân quyền hôm 10/5/2024. Ảnh chụp màn hình VOA

Dân biểu Mỹ ra nghị quyết lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền

Hai dân biểu liên bang Hoa Kỳ vừa ra nghị quyết lên án chính phủ Việt Nam về vi phạm nhân quyền. Nghị quyết này được giới thiệu nhân dịp đánh dấu Ngày Nhân quyền Việt Nam 11/5, một nỗ lực pháp lý được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua cách đây 30 năm nhằm yêu gọi Hà Nội cải thiện nhân quyền.

"Tứ trụ" nay còn hai. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Tình hình đấu đá thượng tầng lãnh đạo CSVN mang ý nghĩa gì?

Chỉ còn 6 năm nữa, đảng CSVN bước vào tuổi 100 (1930-2030). Về mặt con số, cho thấy là đảng CSVN sống khá thọ, hơn cả tuổi thọ trung bình của một đời người. Nhưng về mặt năng lực, rõ ràng là đảng CSVN ngày nay chỉ còn là cái xác khô và đang trong quá trình phân hủy.

Cựu TNLT Châu Văn Khảm cảm tạ đồng hương đã trong thời gian dài góp phần vận động áp lực quốc tế buộc nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho ông trước thời hạn trong buổi gặp gỡ thân hữu cùng đồng hương vùng Little Sài Gòn, Nam California hôm 11/5/2024. Ảnh: Cơ sở Việt Tân Orange County

Cựu TNLT Châu Văn Khảm gặp gỡ đồng hương tại Hoa Kỳ

Nhân chuyến thăm Hoa Kỳ, ông Châu Văn Khảm, một đảng viên Việt Tân, người đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam trong gần 5 năm qua bản án 12 năm tù giam với cáo buộc “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân,” đã có một buổi gặp gỡ đồng hương và thân hữu tại Orange County, Nam California hôm 11/5/2024.

Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm

Đảo chính tại Việt Nam!

Giữa cơn rối ren chính trị của chế độ, nếu chỉ nhìn vào sự hạ bệ cá nhân các tên tuổi Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Hoàng Trung Hải, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và sắp tới đây là Trương Thị Mai, vì những nghi vấn tham nhũng, trục lợi cá nhân… thì chúng ta chưa nhìn thấy hết sự tầm vóc sự việc. Chúng không đơn giản chỉ là việc chống tham nhũng qua công cuộc “đốt lò” mà ông Nguyễn Phú Trọng phát động và rêu rao trong nhiều năm qua với mục tiêu chỉnh đốn đảng.