Na Uy: Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30/4

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đánh dấu 32 năm, ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ, Liên Hội Người Việt Tự Do tại Na Uy trang trọng cử hành lễ Tưởng Niệm 30 tháng 4, đánh dấu ngày Quốc Hận, ngày tang thương của người dân miền Nam bởi sự toàn trị của chế độ cộng sản. Lễ Tưởng Niệm được bắt đầu vào lúc 15 giờ 20, Chủ Nhật ngày 29 tháng 4 năm 2007, tại trụ sở Tellus Radio, thuộc thủ đô Oslo, Vương quốc Na Uy.

JPEG - 109.2 kb

Sau khi đại diện Ban Tổ chức giới thiệu chương trình lễ là nghi thức chào quốc kỳ và phút mặc niệm để tưởng nhớ đến chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh cho tự do dân chủ và nhân quyền cho VN. Kế đến là phần thắp hương tưởng niệm trước bàn thờ Tổ quốc, đánh dấu 32 năm quốc nạn của dân tộc Việt dưới bàn tay bạo tàn cộng sản Việt Nam (CSVN). Sau đó, tất cả người tham dự đồng tiến lên trước bàn thờ Tổ quốc để mỗi người thắp lên ngọn nến tưởng niệm, một ngọn nến cho cha, cho mẹ, cho chồng, cho vợ, cho anh, cho em và cho những người đã chết tức tưởi trong cuộc hành trình ngoài biển đông, trong núi thẳm rừng sâu. Bài văn tế đong đầy nước mắt dành cho những oan hồn đã khuất được diễn đọc sau đó.

JPEG - 108.7 kb

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng Thư ký Liên Hội Người Việt Tự Do và cũng là Trưởng ban Tổ chức lễ tưởng niệm đọc diễn văn khai mạc. Ông Nguyễn Minh Tuấn nhắc lại thảm cảnh đau thương của dân tộc sau tháng 4/75. Mở lời về thảm trạng này, ông nói: “Không phải kỷ niệm nào cũng đẹp và dằng dai trong ký ức như cái đắng cay và tang thương của ngày 30 tháng 4, để rồi người dân gọi là Tháng Tư Đen, đánh dấu chuỗi ngày ngục tù trùm lên cả nước từ khi đó…”. Ông cũng lược kê những tội ác của nhà cầm quyền CSVN trong thời gian gần đây khi tung chiến dịch đàn áp những chiến sĩ dân chủ trong nước, điển hình kết án và cầm tù Lm Nguyễn Văn Lý cùng các chiến sĩ Dân Chủ khác. Nhắc đến sự kết hợp của Cộng đồng Việt tại Na Uy, ông Tuấn nói: “Sự gắn bó của Cộng đồng là sức mạnh uy vũ và là điều cấp thiết để có thể ngăn chặn được sự khống chế của tập đoàn Việt cộng tại Na Uy…”. Lần lượt, ông Tuấn kêu gọi đồng hương hãy: góp phần xây dựng một tượng đài tưởng niệm thuyền nhân; ủng hộ các Chiến Sĩ Dân Chủ; lên tiếng tố giác trước dư luận thế giới trước sự đàn áp có hệ thống đối với những nhà đối kháng của lãnh đạo Hà Nội; hưởng ứng lời kêu gọi của Khối 8406 tẩy chay cuộc bầu cử Quốc Hội CSVN vào 20/5… Nhạc phẩm “Người Di Tản Buồn” nói lên tâm trạng bi đát của một thuyền nhân được nhà thơ trẻ Thi Hạnh trình bày sau đó.

JPEG - 101.7 kb

Kế đến, ông Nguyễn Đức Thọ, đại diện cơ sở Việt Tân tại Na Uy và cũng là Công tác trưởng của Lễ Tưởng Niệm, trình bày sơ lược về tình hình đấu tranh ở trong nước. Ông Nguyễn Đức Thọ nói kể từ ngày 8 tháng 4 năm 2006, Linh mục Nguyễn Văn Lý cùng 118 nhà dân chủ, đồng ký một văn bản về nhân quyền, đánh dấu sự ra đời của các đảng phái sau đó, như Đảng Thăng Tiến, Liên Đảng Lạc Hồng, và các hội như Hội Dân Oan, Hội Bảo Vệ Nhân Quyền v.v… Qua tinh thần liên kết đó CSVN bắt đầu sợ hãi. Từ sự sợ hãi này, CSVN bắt đầu lên kế hoạch khủng bố, bất chấp ngày Tết thiêng liêng của dân tộc đã ra tay đàn áp thô bạo các nhà dân chủ. Cũng vì sự kiện này, các chính giới quốc tế bắt đầu chú ý và bất bình về sự hành xử của nhà cầm quyền CSVN đối với dân lành, điển hình các nhà chính trị và báo chí tại Na Uy đã tỏ ra quan tâm rất nhiều về hiện tình Việt Nam. Cuối cùng ông Nguyễn Đức Thọ kêu gọi đồng hương hãy tích cực hỗ trợ cho gia đình thân nhân của các nhà dân chủ đang gặp khó khăn. Một bạn trẻ trong Ban Tổ chức, anh Huỳnh Thiên Hải với bài thuyết trình: “Vận động chính giới hỗ trợ cho các nhà Dân Chủ Việt Nam và trình bày về cuộc bầu cử của Na Uy vào mùa thu, đồng thời kêu gọi đồng hương sốt sắng xử dụng lá phiếu của mình. Bài thơ của nhà thơ Hoàng Phong Linh được gởi từ Úc châu, ca ngợi tinh thần đấu tranh của Lm Nguyễn Văn Lý được diễn đọc sau đó.

Sau giờ giải lao là phần hội thảo ngắn, qua đó tất cả đề ra những công việc cần làm để hỗ trợ cho những nhà đối kháng tại Việt Nam và cùng bàn thảo về việc làm thế nào để xây dựng một Cộng đồng tại Na Uy thêm vững mạnh. Phim Vượt Sóng được trình chiếu sau đó, và buổi lễ kết thúc vào 19 giờ cùng ngày. Thành phần quan khách tham dự Lễ Tưởng Niệm 30/4 gồm đại diện Tôn giáo, các Tổ chức, Hội đoàn như: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất/ Na Uy; Đảng Việt Tân/ Cơ sở Na Uy; Hội Bảo Tồn Truyền Thống Việt Nam; Hội Phụ Nữ Việt Nam Tỵ Nạn; Trung Tâm Việt – Na Uy, cùng thân hào nhân sĩ và đồng hương tại Oslo, Moss, Porsgrunn, Drammen và các vùng phụ cận.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đại diện Lưỡng viện Quốc Hội Hawaii (phải) trao Nghị quyết Cờ Vàng cho Đại diện Cộng đồng (giữa)

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 29/4 – 5/5/2024

Nội dung:

– Thông báo về các sự kiện đặc biệt tại Geneva, Thụy Sĩ nhân dịp Vietnam UPR 2024;
– Cựu TNLT Châu Văn Khảm gặp mặt thân hữu tại Houston;
– San Jose treo cờ tưởng niệm Quốc hận 30/4/1975;
– Lưỡng viện Quốc hội Hawaii và thành phố Honolulu ra Nghị quyết Vinh danh Cờ Vàng và Lễ Tưởng niệm Quốc hận 30/4 tại Hawaii;
– Cộng đồng tại Houston, TX tưởng niệm 30 tháng Tư;
– Hình ảnh các cuộc biểu tình Ngày Quốc hận 30/4 tại Vương Quốc Bỉ, Đức, Úc Châu;
– Mời theo dõi các cuộc hội luận.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”