Ngày làm việc thứ nhất tại Quốc Hội Âu Châu của chiến dịch “Ngưng Đàn Áp”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sáng ngày 22/11/2017, các thành viên của ba tổ chức Lawyers for Lawyers, Phóng Viên Không Biên Giới và đảng Việt Tân đã tập trung tại Bruxelles, Vương Quốc Bỉ để đại diện các tổ chức trong liên minh của chiến dịch “Ngưng Đàn Áp – #stopthecrackdownVN”. Các anh chị trong đoàn đến từ các Quốc gia: Hòa Lan, Đan Mạch, Nauy, Australia và Pháp. Mục đích trực tiếp gặp gỡ, vận động chính giới tại Quốc hội Âu Châu trước sự đàn áp trắng trợn và gia tăng của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Chương trình làm việc bắt đầu vào lúc 11giờ, chúng tôi đã lần lượt gặp các dân biểu: ông Csaba Sogor (Rumani, thành viên Ủy Ban Tự Do Dân Sự, Công Lý và Nội Vụ), ông Cristian Dan Preda (Rumani, phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Quyền), ông José Inacio Faria (Bồ Đào Nha, thành viên Ủy Ban Môi Sinh, Y Tế Công Cộng và An Ninh Lương Thực) và bà Barbara Lochbihler (Đức, phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Quyền và thành viên Ủy Ban Quan Hệ với ASEAN).

Trong mỗi cuộc trao đổi thông tin, chúng tôi đã cung cấp tài liệu và chia sẻ tình trạng nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp nhân quyền ngày càng gia tăng. Kể từ đầu năm 2017 đến nay, đã có trên 25 nhà dân chủ hay blogger đã bị bắt giữ, bỏ tù hay lưu đầy, hàng chục người khác bị trệu tập, sách nhiễu và đánh đập hết sức dã man.

Ông Otto Volgenant thuộc tổ chức Lawyers for Lawyers, một NGO ở Hòa Lan tranh đấu cho các luật sư bị đàn áp trên thế giới, nhắc lại trường hợp của LS Nguyễn Văn Đài, bị tạm giam gần 2 năm nay mà vẫn chưa đưa ra xét xử. Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt ngày 16/12/2015 trên đường đi dự một phiên họp với đại diện EU.

Bà Julie Majerczak thuộc tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, nhắc đến trường hợp các bloger bị bắt theo điều 79, 88 và 258 rất mơ hồ. Bà dẫn chứng về báo cáo tự do báo chí, Việt Nam hiện đứng thứ 175 trên 181 quốc gia thống kê. Đặc biệt trong phái đoàn, cựu TNLT Đặng Xuân Diệu cảm ơn các vị dân biểu, quốc hội và cơ quan ngoại giao EU đã vận động cho anh thoát khỏi nhà tù CSVN. Anh Diệu khẳng định các Tù Nhân Lương Tâm phải chịu án oan nhưng vào trại giam không được đối xử đúng với pháp luật của nhà nước cộng sản quy đinh chứ chưa đến luật pháp quốc tế. Bởi vậy, anh kêu gọi các chính giới EU tiếp tục tạo áp lực lên nhà cầm quyền CSVN, để cải thiện cuộc sống và tiến đến trả tự do cho các TNLT. Một số trường hợp cụ thể như anh Hồ Đức Hòa, chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn, anh Nguyễn Văn Oai, và trường hợp sức khoẻ của chị Trần Thị Thúy. Anh Diệu nói “tôi hy vọng và tin tưởng quý vị sẽ làm được như đã từng làm cho bản thân tôi”.

Chúng tôi cũng đã nhắc các chính giới vào tháng 6 năm 2016, QH Âu Châu đã ra Nghị quyết P8_TA(2016)0276 lên án các sự vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN. Thế nhưng một năm rưỡi sau, tình hình không được cải thiện, thậm chí còn tồi tệ hơn. Vì vậy, Quốc hội Âu Châu cần có một nghị quyết mới về nhân quyền Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi có thảo luận với các vị dân biểu những hành động có thể làm từ ngắn đến dài hạn, để gây áp lực lên nhà cầm quyền CSVN trong chiến dịch “Ngưng Đàn Áp – #stopthecrackdownVN”. Ngày 23/11/2017, phái đoàn chúng tôi sẽ tiếp tục chuyến vận động với một số dân biểu khác.

JPEG - 119.6 kb
Phái đoàn trước Quốc Hội Âu Châu tại Brussels, Bỉ

JPEG - 139.6 kb
Phái đoàn cùng với DB Csaba Sogor

JPEG - 102.8 kb
Phái đoàn cùng với DB Barbara Lochbihler

JPEG - 85.7 kb
Phái đoàn làm việc trong văn phòng DB Cristian Dan Preda

JPEG - 99.7 kb
Phái đoàn cùng với DB Cristian Dan Preda

JPEG - 93.6 kb
Phái đoàn làm việc trong văn phòng DB José Inacio Faria

PV hiện trường tường thuật

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.