Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2007 tại Tây Úc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Kỷ niệm ngày Quốc Tế Nhân năm nay, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc (BCH/CĐNVTD/TU) đã cùng với Nhóm Yểm Trợ Khối 8406 Tây Úc (Nhóm YTK8406/TU), tổ chức một buổi Hội Luận tại Văn Phòng Cộng Đồng, trên đường Brisbane Street, Perth, từ 10.00 giờ sáng đến 12.00 giờ trưa ngày Chủ Nhật, 09-12-2007.

Mở đầu, ông Trần Ngọc Ánh, Tổng Thư Ký BCH/CĐNVTD/TU đã ngỏ lời chào mừng đồng bào tham dự buổi hội luận với chủ đề: “Công Cuộc Tranh Đấu cho Dân Chủ và Nhân Quyền tại Việt Nam: Chông Gai Trước Mắt và Hy Vọng”. Sau đó, ông đã điều hành nghi thức chào Quốc Kỳ và Mặc Niệm.

Tiếp theo sau nghi thức chào cờ mặc niệm, Ban Tổ Chức (BTC) đã trình chiếu bộ dương ảnh: “Từ Miến Điện Đến Việt Nam” với những lời tuyên bố yểm trợ người dân Miến Điện của giới trẻ Việt Nam, đòi hỏi sự Tự Do cho đất nước này, đang bị cai trị bởi chế độ độc tài quân phiệt.

BTC cũng đã trình chiếu bộ dương ảnh “Free Them Now”, với mục đích kêu gọi sự tiếp tay, đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do cho 3 đảng viên của Đảng Việt Tân từ Mỹ và Pháp cùng 3 cộng sự viên đang sinh sống tại Việt Nam, những người này bị bắt trái phép ngày 17-11-2007.

JPEG - 73.3 kb

Sau đó, BTC đã liên lạc với bà Lệ, thân mẫu của luật sư Lê Thị Công Nhân. Qua điện thoại viễn liên, mọi người đã tiếp chuyện với bà Lệ trong khoảng 30 phút. Với giọng nói đầy kiên cường và lạc quan, bà Lệ đã cho mọi người được biết rõ hơn về buổi xử phúc thẩm 2 vị luật sư Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài. Đồng thời với những xúc động, khi biết được những người Việt ở xa tổ quốc vẫn quan tâm đến tình trạng tồi tệ của người dân trong nước phải gánh chịu, bà Lệ đã tỏ rõ sự quyết tâm ủng hộ con mình và những nhà Dân Chủ khác, trong công cuộc đấu tranh để đem lại sự sống đúng nghiã con người. Bà tin rằng chế độ cộng sản sẽ xụp đổ trong một ngày gần đây. Mọi người đã lên tiếng chia sẻ những khó khăn đắng cay của riêng bà và của người dân trong nước, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết trong ngoài để đem đến Tự Do Dân Chủ cho đất nước.

Ban Tổ Chức cũng đã liên lạc với Linh Mục Phan Văn Lợi qua điện thoại viễn liên. Một lần nữa, sau khi thăm hỏi sức khoẻ và tình trạng hiện nay của Cha Lợi và Cha Lý, mọi người được Cha Lợi cho biết tình hình đấu tranh ở trong nước, cụ thể là Sinh Viên Hà Nội và Sài Gòn đang tổ chức biểu tình đòi hỏi nhà cầm quyền Trung Quốc phải trả lại 2 quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam. Điều này chứng tỏ được sự liên lạc rất nhanh chóng giữa những nhà Dân Chủ trong nước, cũng như từ trong ra ngoài và ngược lại. Trước khi chấm dứt, Cha Lợi đã vui vẻ nói câu cầu nguyện “Nhân Danh Thiên Chúa Trên Trời, Tự Do Dân Chủ Cho Người Việt Nam”, và mọi người cùng chúc Cha Lợi và Cha Lý một mùa Giáng Sinh an lành.

Sau hai cuộc điện đàm, mọi người rất an tâm biết được rằng các nhà Dân Chủ trong nước rất kiên cường, lạc quan và vững tiến trên con đường đầy chông gai và cũng đầy hy vọng cho một tương lai đất nước thoát vòng độc tài cộng sản trong một ngày rất gần.

Chúng tôi cũng được biết, một phần của 2 cuộc điện đàm này sẽ được phát thanh trong chương trình phát thanh Việt Ngữ của CĐ/NVTD/TU vào Thứ Sáu, 14-12-2007. Buổi hội luận nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm 2007 đã kết thúc vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).