Ngày Văn Hóa Việt Nam Tại Na Uy

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Có hơn 600 quan khách, cả Việt Nam lẫn Na Uy đã quy tụ về Sentrum Scene thuộc trung tâm Thủ đô Oslo vào Thứ Bảy, 14-6-2008, để tham dự Ngày Văn Hóa và Đại Nhạc Hội do Trung Tâm Việt – Na Uy (Norsk Vietnamesisk Senter/NVS), Hội Sinh Viên Việt Nam Tại Oslo (Vietnamesisk Student Foreningen i Oslo/VSO), Đoàn Thanh Thiếu Niên Phan Bội Châu (Vietnamesisk Ungdonsforeningen Phan Boi Chau/PBC) và Liên Hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam Tại Âu Châu (European Union of Vietnamese Youth/EUVY) cùng phối hợp tổ chức.

Từ 12 giờ bà con đồng hương đã đổ về địa điểm để cùng thưởng lãm những gian hàng triển lãm mà Ban Tổ chức thiết lập từ sáng sớm. 13 giờ là giờ cao điểm, quan khách tề tựu thật đông đủ, từng tốp người chia nhau xem và tìm hiểu những hình ảnh nói lên ý nghĩa của văn hóa Việt thuần túy. Cùng lúc những hình ảnh thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn của hơn 30 năm về trước, quầy tranh ảnh nghệ thuật cổ truyền Việt Nam, nhạc cụ cổ truyền Việt Nam, đặc biệt những tác phẩm thơ văn được đơm hoa kết trái ngay trên mảnh đất tạm dung do chính người Việt Nam tỵ nạn sáng tác. Đây là thành quả đáng trân quý của những con dân khi đã lỡ đánh mất quê hương, Tổ quốc. Đồng thời quầy thực phẩm với các món ăn thuần túy Việt Nam cũng được đồng hương chiếu cố tận tình.

JPEG - 101.8 kb

Đến 14 giờ, quan khách bắt đầu rời khỏi vị trí thưởng lãm lần lượt vào hội trường để thưởng thức tài nghệ múa Lân do đội Lân Hoàng Kim Đường biểu diễn khi tiếng trống Lân giục giã liên hồi trước khi khai mạc.

Trong phần khai mạc, cô Mi Văn đại diện Ban Tổ chức ngỏ lời chào mừng quan khách và trình bày khái quát về ý nghĩa của ngày Văn Hóa Việt Nam hôm nay, qua đó cô Mi Văn nói: “Chúng tôi mong là ngày Văn Hóa Việt Nam sẽ là dịp để người trẻ Việt Nam có cơ hội trực tiếp làm, thấy tận mắt, nghe tận tai, để cảm nhận được những nét đẹp của nền Văn Hóa Việt Nam, để tự hào mình là người Việt Nam…”. Tiếp đến, một đoạn dương ảnh “Thuyền Nhân Vượt Biển” bi thảm sau ngày tang thương mất nước.

Làm công tác từ thiện cũng là nét văn hóa đặc thù của Việt Nam; và việc làm từ thiện của một vị trưởng lão Lê Văn Cư, Hội trưởng Hội Việt – Na Uy Cứu Trợ Bệnh Nhân Phong tại thành phố Stavanger suốt 15 năm qua đã làm cho dân bản xứ phải quan tâm và tận tình giúp đỡ, điển hình dân biểu Peter Skovholt Gitmark luôn hỗ trợ đắc lực trong công tác từ thiện này. Đứng trước đông đảo quan khách, dân biểu Peter Skovholt Gitmark ngoài việc biểu dương thành tích Hội Việt – Na Uy Cứu Trợ Bệnh Nhân Phong, ông cũng không quên ca ngợi sự thành công của cộng đồng Việt Nam tỵ nạn ở Na Uy, nhất là đa số giới trẻ được thành đạt với tỷ số cao so với các sắc dân khác ở học đường. Trong dịp này, cụ Lê Văn Cư cũng được Ban Tổ chức Ngày Văn Hóa Việt Nam trang trọng trao giải thưởng danh dự đối với việc làm bác ái của cụ.

JPEG - 81.6 kb

Trong phần văn nghệ, Quan khách cũng được xem tiết mục trình diễn thời trang Áo Dài Việt Nam thật hấp dẫn với các thân hình uyển chuyển rất “Á Đông” do nhà thời trang Nguyễn Nhung thiết kế. Những tài năng trẻ của Oslo và từ các tỉnh thành thay nhau phụ diễn phần ca vũ nhạc xen kẽ với các tiết mục chính, và đáng ghi nhận hơn hết cử tọa cũng được Ban Tổ chức lần lượt trình bày cho xem các đoạn dương ảnh về những hoạt động đáng kể của Đoàn Thanh Thiếu Niên Phan Bội Châu, Hội Sinh Viên Việt Nam tại Oslo, Trung Tâm Việt – Na Uy và nhất là một Hội đoàn mới được thành lập Liên Hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam Tại Âu Châu, với lời chia sẻ và giới thiệu về chủ trương và đường lối hoạt động của đại diện Hội đoàn mình trước sân khấu.

Đóng góp trong Đại Nhạc Hội có những ca sĩ trẻ được ưa chuộng tại hải ngoại, và cả hội trường sau đó đã trở nên lắng đọng với giọng ca cao vút của Diễm Liên, nóng bỏng của Thiên Kim, trầm ấm của Nguyên Khang cùng với ban nhạc Lang Thang điêu luyện tại Oslo. Đến 23 giờ là chương trình dạ vũ kéo dài đến 2 giờ khuya. Và người ta thầm thán phục chưa có một ngày Văn Hóa nào do giới trẻ tổ chức thật đa dạng và phong phú như hôm nay, nhất là chương trình được giới thiệu bằng 2 ngôn ngữ, Việt và Na Uy với các MC trẻ, duyên dáng đã làm cho khán giả thích thú theo dõi. Được biết, đặc biệt số tiền lời thu được trong ngày Văn Hóa Việt Nam hôm nay Ban Tổ chức sẽ sung vào quỹ trợ giúp Dân Oan Khiếu Kiện tại Việt Nam.

JPEG - 59.2 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.