Nghệ An: Các bạn trẻ tổ chức Hội thảo về Nhân quyền 10/12

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm nay ngày 10/12 là ngày Nhân Quyền Quốc Tế, anh em tại Nghệ an đã có cuộc gặp giỡ và Hội Thảo về Nhân Quyền tại giáo xứ Bình Thuận, giáo Phận Vinh.

Vào lúc 9 giờ 30 phút, các bạn trẻ khắp nơi trên địa bàn Nghệ an và cùng bà con giáo dân xứ Bình Thuận đã tập trung đầy đủ về Hội Trường giáo Lý xứ Bình Thuận.

Theo dự định, Nhà thơ Trần Đức Thạch (một TNLT, bị tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kết án ba năm tù giam trong một phiên xử được cho biết chỉ kéo dài hai tiếng đồng hồ ngày 6 tháng 10 năm 2009, với tội danh tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN) về tham dự và chia sẽ trong buổi thảo luận Nhân quyền lần này, nhưng phía an ninh Nghệ an đã túc trực canh chừng nhà ông và ngăn không cho ông ra khỏi nhà nên ông không thể tới tham dự được.

Vào chiều ngày 9/12/2014, Công an tỉnh Nghệ an và Công an huyện Nghi Lộc yêu cầu Ban Hành Giáo xứ Bình Thuận không cho tổ chức hội thảo Nhân quyền tại đây. Khi biết được công an tỉnh Nghệ an và công an huyện Nghi Lộc ngăn cản không cho tổ chức hội thảo thì Lm Antôn Đặng Hữu Nam liền điện thoại cho cho công an Huyện Nghi Lộc và nói: “Hội thảo về Nhân Quyền là việc làm tốt”, linh mục Anton Trần Hữu Nam còn nói thêm “việc họ phổ biến pháp luật về quyền con người đó là họ giúp cho chính quyền, nếu họ làm gì sai thì các ông theo luật mà xử”, và Lm Nam cũng nói với chính quyền và công an: “ngày mai, ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12 mời các ông đến tham gia cuộc hội thảo”.

Trong cuộc hội thảo anh em đã phổ biến 30 điều về Quền Con Người và đặc biệt nhấn mạnh quyền” không được xâm phạm nhân phẩm và quyền của người khác”.

Mặc dầu bị ngăn cản, nhưng cuộc Hội Thảo cũng đã diễn ra tốt đẹp với sự có mặt của bà con giáo dân xứ Bình Thuận và chính quyền cũng đã cử đại diện tới tham dự.

Buổi chiều cha xứ Bình Thuận đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Nhân Quyền sớm được tôn trọng trên quê hương Việt Nam, cầu nguyện cho Công lý – Hòa bình và các TNLT.

TNCG-VINH – 10/12/2014

Nguồn: Blog Thanh Niên Công Giáo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.