Người thủ đô được thả sau 6 tháng trong trại giam Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

14 Tháng 5, 2008
Bài được đăng trong phần METRO, Trang B1

Vào ngày Thứ Ba vừa qua, nhân viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã cho biết là sau 6 tháng bị giam trong tù ở Việt Nam, nhà đấu tranh dân chủ Nguyễn Quốc Quân cuối cùng sẽ trở về nhà tại vùng Sacramento vào cuối tuần này. Ông Quân, một kỹ sư sống ở Elk Grove, đã bị kết tội khủng bố tại Thành Phố Hồ Chí Minh vào ngày 13 Tháng 5, sáu tháng sau khi bị bắt vì phân phối truyền đơn vận động dân chủ. Ông Quân đã bị tuyên án 6 tháng tù, với thời gian ngồi tù được tính, và sẽ bị trục xuất. Ông Quân, 54 tuổi, dự trù được thả vào ngày 17 Tháng 5. Ông có thể sẽ trở về nhà ở Elk Grove với vợ và 2 con trai tuổi vị thành niên vào ngày Chủ Nhật.

JPEG - 62.9 kb
Nhà tranh đấu Nguyễn Quốc Quân có thể sẽ được đoàn tụ cùng vợ là bà Ngô Mai Hương vào cuối tuần này. Ông Quân đã bị kết tội khủng bố tại Việt Nam vì đã phổ biến những tờ truyền đơn vận động dân chủ. (Hình gia đình)

Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ là Edgar Vasquez nói: “Chúng tôi vui mừng khi hay tin là sau 6 tháng bị giam giữ, cuối cùng công dân Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Quân đã được mang ra xét xử tại toà”. Vợ ông Quân là bà Ngô Mai Hương phát biểu: “Tôi vô cùng sung sướng! Khi gặp anh ấy, tôi sẽ ôm anh, sẽ phát cho anh ấy một cái, và sẽ bảo với anh ấy là đừng bao giờ làm như vậy với tôi nữa.” Bà Mai Hương cho biết là Bà đã thức suốt đêm để chờ phán quyết của toà án, và cuối cùng đã nhận được một cú điện thoại từ một nhân viên lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành Phố Hồ Chí Minh vào lúc 4 giờ sáng.

Ông Quân là con trai của nghệ sĩ ngâm thơ nổi danh Hồ Điệp. Ông Quân đã cảm mến bà Mai Hương ngay khi đọc một bài thơ bà Mai Hương viết với tựa đề là “Mẹ” vào năm 1989.

Ông Quân là thành viên Đảng Việt Tân. Đảng Việt Tân đã bị nhà cầm quyền Việt Nam gán cho nhãn hiệu khủng bố. Ông Quân dự tính phổ biến 7.000 tờ truyền đơn quảng bá phương thức phản đối bất bạo động theo tinh thần của Mahatma Gandhi và các phong trào đã lật đổ chủ nghiã cộng sản tại Đông Âu. Tờ truyền đơn 2 trang tựa đề “Đấu Tranh Bất Bạo Động: Phương Thức Chấm Dứt Độc Tài, Đặt Nền Dân Chủ” kêu gọi sự bất hợp tác của quảng đại quần chúng và kêu gọi những người biểu tình “tuyệt đối duy trì kỷ luật và bất bạo động.”

Toà Đại Sứ Việt Nam tại Washington D.C. nói rằng ông Quân đã phạm tội khủng bố theo Điều 84 của Luật Hình Sự Việt Nam. Ông Nguyễn Thế Cường, tùy viên báo chí tại Toà Đại Sứ Việt Nam, trong một thư điện tử gửi cho nhật báo The Bee đã viết như sau: “Trong phiên xử, ông Quân nhận là đã tham gia và hỗ trợ các hoạt động khủng bố do nhóm Việt Tân đặt tại Hoa Kỳ khởi xướng. Toà đã ra lệnh trục xuất ông Quân khỏi Việt Nam sau khi hoàn tất án tù, tính cả thời gian Ông đã bị giam từ Tháng 11, 2007.”

Ông Vasquez nói: “Chúng tôi không có một dữ kiện nào để hỗ trợ cho cáo buộc ông Quân là ‘khủng bố’ .”

Ông Michael Orana, một phó giám đốc đặc trách về nhân quyền thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, đã phát biểu là: “Ngay từ đầu, lẽ ra chẳng nên bắt ông Quân.” Ông Orana cho rằng việc ông Quân được thả là do nỗ lực chung của các nhân viên ngoại giao và các vị dân cử Hoa Kỳ. Phái đoàn dân biểu quốc hội California và Lập Pháp California do ông Dave Jones dẫn đầu, đã vận động mạnh mẽ đòi trả tự do cho ông Quân.

Thượng Nghị Sĩ bang California là Barbara Boxer đã nói chuyện với Đại Sứ Việt Nam Lê Công Phụng tại Washington vào ngày Thứ Ba và đã được cho biết là ông Quân đã bị kết tội dùng giấy tờ giả và tội khủng bố, nhưng sẽ được thả vào Thứ Bảy. Bà Natalie Ravitz, giám đốc về truyền thông của bà Boxer, cho biết là: “TNS Boxer mạnh mẽ phản đối việc cáo buộc ông Quân có bất cứ hành vi khủng bố nào khi ông Quân chỉ mang trong người những tờ truyền đơn vận động dân chủ. Chúng tôi đã yêu cầu họ xét lại lời cáo buộc khủng bố, tuy nhiên chúng tôi mừng là ông Quân sắp được sum họp với gia đình.”

Ông Hoàng Tứ Duy, tốt nghiệp Đại Học UC Davis, là thành viên Đảng Việt Tân tại Washington D.C., nhận định là “việc ông Quân được trả tự do là một ‘tin mừng lớn’. Tuy nhiên, việc quảng bá dân chủ qua phương thức bất bạo động không thể được coi là một cái tội. Điều đó chỉ có nghiã là nhân quyền vẫn còn thiếu ở Việt Nam, và cần phải có những người như Tiến Sĩ Quân dám liều mạng sống của mình để quảng bá tự do.”

http://www.sacbee.com/101/story/936696.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).