Người Việt tại Pháp phản đối Hồ Cẩm Đào

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tiếp nối truyền thống yêu nước và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của các thanh niên sinh viên VN tại các tỉnh thành từ Lạng Sơn, Cao Bằng, Nam quan, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Đà Nẵng, Huế, Bình Thuận, Nha Trang… đến Đồng Nai, Biên Hòa, Vũng Tàu, Sài Gòn, Cần Thơ, Trà Vinh…

6 chữ vàng “HS.TS.VN” – những chữ viết tắt nói lên tinh thần bảo vệ chủ quyền: Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, hay còn có thể hiểu là phản đối hành động xâm lăng của đảng CSTQ với sự toa rập của đảng CSVN về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Lần đầu tiên tiếp tay các bạn trẻ thanh niên sinh viên VN, các đồng bào VN sinh sống tại thủ đô Paris đã nối tiếp khẳng định trực tiếp HS.TS.VN, đến tận tai mắt chủ tịch nhà nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và phái đoàn tùy tùng, nhân chuyến đi 3 ngày đến Pháp để thực hiện ký kết các hợp đồng thương mại với các doanh nghiệp Pháp.

Phái đoàn của ông Hồ Cẩm Đào ngoài việc ký kết một số hợp đồng doanh nghiệp, còn được đoàn người biểu tình “chào đón” tại thành phố du lịch Nice trong ngày 4 và 5 tháng 11/2010 để phản đối chính sách đàn áp, xâm lăng… cũng như đòi hỏi nhà cầm quyền TQ phải trả tự do cho nhà dân chủ Lưu Hiểu Ba, người vừa được giải Nobel Hòa Bình 2010, đang bị cầm tù với bản án 11 năm.

JPEG - 80.5 kb

Vào sáng thứ Năm 04/11/10, tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) đã kêu gọi tụ họp bên cạnh trung tâm Văn hóa Georges Pompidou quận 1 Paris, để thông tin và vận động chính quyền Pháp làm áp lực nhà cầm quyền TQ trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba. Cao điểm là các đợt thả hàng trăm con chim Bồ Câu khỏi lồng sắt lên bầu trời tự do, với sự hiện diện của các chính khách, nghệ sĩ, tài tử, và hầu hết các báo chí, truyền thông, truyền hình lớn nhỏ tại Paris. Qua sáng ngày hôm sau RSF đã làm một cuộc rước đón đột xuất bất ngờ trước đoàn xe của ông Hồ Cẩm Đào trên đại lộ Champs Elysée với hàng chục cây dù trắng có in hình biều tượng và hàng chữ “Free Liu Xiao Bo”.

JPEG - 56.1 kb

Buổi chiều ngày 4/11, Cộng đồng Tây Tạng tại Pháp đã đứng ra tổ chức một cuộc biểu tình tuần hành từ quãng trường nhân quyền Trocadéro, đi bộ đến trước tòa đại sứ TQ tại Paris, với sự hưởng ứng của RSF, Amnesty International, các cộng đồng Miến Điện, Tân Cương, Đài Loan, Trung hoa dân chủ, Việt Nam và người dân bản xứ. Chấm dứt buổi biểu tình tuần hành là buổi đốt cờ đỏ 5 Sao của TQ trước hàng rào cảnh sát canh gác bảo vệ tòa đại sứ TQ. Qua ngày hôm sau tại thành phố bãi biển du lịch nổi tiếng Nice, một lần nữa Hồ Cẩm Đào và đoàn tùy tùng lại được “đón rước” tại đây, với sự hiện diện của Amnesty International.

Tất cả các cuộc biểu tình trong hai ngày 3 và 4/11 đã được hầu hết các hãng thông tấn đi tin. Trong bản tin tức thời sự của các đài truyền hình TF1, France 2, France 3, M6, LCI, Canal +, BFM TV, ITélé… đã chiếu đi chiếu lại các hình ảnh biểu tình phản đối chủ tịch nhà nước TQ Hồ Cẩm Đào, đặc biệt 6 chữ vàng “HS.TS.VN” cùng khẩu hiệu “PCC Stop Bôxit VN” và “PCC Stop Invasion au VN” (PCC: Parti Communiste Chinois = đảng CSTQ) đã được công khai xuất hiện, mà không bị ngăn cản, tháo gỡ như tại VN.

(TND-Paris)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.