Những Thủ Đoạn Đê Hèn Của CSVN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 23.5 kb

Cộng sản luôn luôn chủ trương “cứu cánh biện minh cho phương tiện”. Nói cách khác, để đạt được chủ đích, mọi phương tiện đều có thể áp dụng. Bất chấp các phương tiện đó có phi đạo đức, phi luân lý, phi luật pháp hoặc giả tàn ác, vô nhân đạo đến đâu, nếu chúng giúp họ đạt mục đích đều được họ coi là tốt và mang ra áp dụng. Ở Liên Xô, Lênin, Stalin…; ở Trung Quốc, Mao Trạch Đông, Giang Thanh…; ở Việt Nam, Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn … đều đã áp dụng chủ trương này. Lịch sử nước ta từ năm 1930 đến nay cho thấy họ đã nhẫn tâm giết hại đồng bào, đồng chí của họ trong “cải cách ruộng đất”; trong các hành động “khủng bố đỏ”, giết hại lương dân vô tội; áp dụng chiến thuật biển người thí quân miễn đạt được chiến thắng. Trong các đợt khủng bố hay thanh trừng nội bộ, chủ trương vô nhân đạo đã bị nhân dân lên án và dán lên mặt họ nhãn hiệu “cộng sản giết lầm hơn bỏ sót”. Cũng chính từ đó các phương pháp do cộng sản áp dụng được gọi là thủ đoạn. Cho dù họ hoạt động bí mật hay đang nắm chính quyền, mọi phương pháp của họ đều là thủ đoạn.

JPEG - 28.9 kb
Luật pháp theo CSVN…

Hiện nay thế giới chê CSVN là hệ thống luật pháp không rõ ràng minh bạch. Mặc cho họ chống chế thế nào đi nữa thì từ bản hiến pháp đến toàn bộ nền luật pháp của CSVN đều là thủ đoạn, nhằm đánh lừa dân chúng, đánh lừa thế giới với những danh từ hoa mỹ, nhưng không hề có trên thực tế. Nói đến tự do tôn giáo ư? nói đến tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do cư trú ư? phát ngôn nhân của CSVN có thể trả lời ngay: “chúng tôi có tất cả những thứ đó và đã được ghi trong hiến pháp và luật pháp”. Nhưng thực chất, trong đời sống không có những tự do đó. Làn sóng đàn áp những người dân chủ từ Tết Đinh Hợi đến nay đang là minh chứng của thủ đoạn đê hèn của CSVN. Thế giới đang cực lực lên tiếng về vấn đề Nhân Quyền tại Việt Nam đang xuống cấp thậm tệ nhất từ 20 năm nay. CSVN lại dở thủ đoạn là chìa cái bản hiến pháp dởm của họ ra và xửng cổ cãi chầy cãi cối. Họ đâu có đưa ra những bộ luật, những nghị định, những pháp lệnh… chửi cha những điều ghi trong hiến pháp. Thế giới người ta lương thiện và không nghĩ một chính quyền có thể có thủ đoạn lật lọng đối với dân chúng của mình một cách đê hèn như thế.

JPEG - 7.6 kb
Công an đàn áp dân oan

Công an CSVN là cơ quan dùng nhiều thủ đoạn nhất để đối phó với nhân dân. Nghe dân trong nước kể về thủ đoạn của công an thì chẳng bao giờ hết chuyện cả. Thủ đoạn làm tiền dân; thủ đoạn o ép dân; thủ đoạn bắt nạt dân; thủ đoạn du đãng hành hung dân; thủ đoạn ép cung; thủ đoạn bắt cóc; thủ đoạn lừa lọc… Kể không sao hết. Công an là cả một cái kho thủ đoạn khổng lồ. Trong đợt đàn áp, bắt bớ các nhà dân chủ trong nước mới đây, thêm một lần nữa công an đã đưa ra thủ đoạn khủng bố gia đình gồm ông già bà cả, trẻ em để tạo áp lực lên những nhà dân chủ.

Ngày 16/03/2007 vừa qua, theo lệnh triệu tập của công an thành phố Sài Gòn, anh Phương Nam Đỗ Nam Hải đã tới đồn làm việc vào lúc 10 giờ sáng. Đến khoản 1 giờ trưa, anh đã thấy công an dẫn cha anh, chị gái anh và đứa con gái anh lên đồn. Trước mặt anh Hải và gia đình, công an đã dọa dẫm là đang có lệnh của viện kiểm sát nhân dân Sài Gòn, bắt giam anh Đỗ Nam Hải vì phạm tội “tuyên truyền chống Nhà Nước”. Gia đình anh thất kinh, nhất là bố anh đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe yếu kém. Công an đã “yêu cầu” gia đình “khuyên can” anh Hải và nếu anh Hải chịu ký giấy thú tội và xin khoan hồng thì công an sẽ “hủy lệnh bắt giam”. Trước nguy cơ thấy con sắp bị bắt, cả gia đình anh Hải đã khóc lóc năn nỉ anh. Và cuối cùng vì chữ hiếu, anh Hải đã phải ký giấy. Tuy nhiên anh Hải cũng đã tuyên bố thẳng vào mặt công an là “đòn thù của các anh rất là đê hèn”. Trường hợp gia đình anh Đỗ Nam Hải bị o ép, hù dọa để ảnh hưởng lên anh Hải không phải là trường hợp đầu tiên, càng không phải là trường hợp duy nhất. Từ xưa đến nay, CSVN vẫn có thủ đoạn lợi dụng lòng hiếu thảo, tình gia đình ruột thịt để bẻ gẫy sự đối kháng của các người tranh đấu. Theo tiết lộ của cha Phan Văn Lợi thì ở Huế, họ cũng đã giở thủ đoạn này để khuất phục anh Nguyễn Phong, anh Nguyễn Bình Thành; ở Hà Nội họ cũng o ép bà mẹ của luật sư Lê Thị Công Nhân và vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài. Nếu ở Huế và Sài Gòn họ thành công thì ngay tại Hà Nội, họ đã thất bại và họ đã bắt giam hai vị luật sư đấu tranh cho dân chủ.

JPEG - 120.1 kb
Anh Đổ Nam Hải

Lịch sử hào hùng của Việt Nam cho thấy, nhiều người trong lúc quốc biến đã bị dằn vặt bởi một bên là “tình nhà”, một bên là “nợ nước”. Trong cuộc đấu tranh chấm dứt chế độ độc tài, mang lại tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam, cảnh huống tình nhà – lý tưởng vẫn là thách thức đối với những người tranh đấu. Sự nhượng bộ của một số nhà dân chủ không có nghĩa là họ từ bỏ lý tưởng và những giá trị cao đẹp của dân tộc. Họ vì chữ hiếu mà phải tạm thời thúc thủ. Không ai trách người vì hiếu mà phải tạm ngưng đấu tranh. Điều đáng chú ý là anh Đỗ Nam Hải là người lớn lên trong cái chế độ mà người khai sinh ra nó là Hồ Chí Minh không hề khuyên bảo thiếu nhi phải hiếu với cha mẹ. Thế mà anh vì chữ hiếu chấp nhận búa rìu dư luận thì đủ thấy anh đáng kính phục đến nhường nào. Anh đúng là đang đứng về phía dân tộc và CSVN dùng thủ đoạn đê hèn, lợi dụng chữ hiếu của anh, đúng là phi dân tộc.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một trại tập trung được chính quyền Trung Quốc xây ở Tân Cương. Ảnh: Greg Baker/ AFP

Tân Cương có gì để Bộ Công an đến học hỏi?

Đầu tháng Chín mới đây, theo thông tin từ Bộ Công An, lãnh đạo của cơ quan này, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đã có chuyến thăm đến Khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Quang “mong muốn” cả hai bên “nghiên cứu,” “chia sẻ kinh nghiệm” vì “các địa phương của Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Tân Cương.”

Tài xế Grab tại TP.HCM. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg: Tài xế xe công nghệ Grab tại Việt Nam lên kế hoạch ngừng chạy cuối tuần để phản đối mức chiết khấu

Các tài xế của Grab Holdings Ltd. tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt ngừng bật app để phản đối mức chiết khấu trên doanh thu của công ty, mà họ cho là quá cao.

Theo các tài xế, Grab có thể giữ lại tới 50% giá cước, khiến thu nhập thực tế của họ giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, vận hành phương tiện ngày càng tăng.

Quang cảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 tại thành phố Kazo, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 13 tháng 9 năm 2026

Nhật Bản: Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 tại Saitama

Để tưởng nhớ và tri ân những vị Anh Hùng Đông Tiến đã hy sinh cho lý tưởng tự do, Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 đã được tổ chức trang nghiêm tại phòng hội cộng đồng thành phố Kazo, tỉnh Saitama, ngày 13 tháng 9 năm 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đồng hương Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nagano, Nara, Kanagawa, Tokyo, Kazo cùng các khu vực lân cận.

Một tài xế lái xe GrabBike chở khách trên đường phố Hà Nội hôm 29/12/2018. Ảnh: Reuters

Áp lực trăm bề, tài xế Grab kêu gọi đình công để đòi quyền lợi

“Một cổ hai tròng,” những tài xế chạy xe dịch vụ Grab vừa phải chịu giảm thu nhập, lại thêm gánh nặng chi tiêu cho cuộc sống thường nhật.

Từ đầu tháng Chín mới đây, trên các diễn đàn Grab, nhiều tài xế tại nhiều tỉnh thành đang lan truyền lời kêu gọi tắt ứng dụng chạy xe trong hai ngày tới đây, 12 – 13/9, nhằm phản đối, tạo áp lực lên Grab vì chính sách chiết khấu hiện tại.