Niềm Hy Vọng luôn mạnh hơn sự Sợ Hãi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BBT WebVT: Nhân chuyển đi Việt Nam vào tháng 2/2012, nữ Dân Biểu Thụy Sĩ Anne-Marie von Arx-Vernon, thuộc đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo (Parti Démocrate Chrétien) đã gặp gỡ thân nhân các nhà dân chủ ở Bến Tre và gia đình của blogger Điếu Cầy. Sau đây là cuộc phỏng vấn và câu chuyện gặp gỡ với DB Anne-Marie von Arx-Vernon.


Trong khi tập trung vào những bước tiến qua mùa xuân Á-rập và nhất là tại châu Á với sự cởi mở của Miến Điện được cụ thể hóa qua chuyến viếng thăm Geneva sắp tới đây của bà Aung San Suu Kyi, ít người trong chúng ta nhận ra rằng năm 2012 đã bắt đầu bằng một cuộc đàn áp hung bạo tại Việt Nam, một trong những thành trì cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới cùng với Cuba, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Sau những ngày lễ hội mứng Tết Nhâm Thìn, hàng chục những nhà đấu tranh cho nhân quyền và tù nhân lương tâm đã bị bỏ tù mà nhiều khi thế giới không hề hay biết.

Đó là những sinh viên đại học, những người hoạt động nghiệp đoàn, những nhà trí thức, những bậc tu hành, những người nông dân: Họ là những con người nam nữ can trường thuộc đủ mọi môi trường xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo. Họ đau khổ và nhiều khi bị chính sách đàn áp của chế độ hành hạ, họ là thành viên của một mạng lưới rộng lớn những công dân và những người tranh đấu một cách ôn hòa để thay đổi đất nước trở thành một xã hội công bằng hơn và nhất là tôn trọng các quyền con người.

Những “Tiếng Nói Lương Tâm” này đã dũng cảm công khai phổ biến những phê phán của mình đối với chính phủ, và đây chính là lý do khiến họ bị bách hại ngay tức khắc bởi tất cả bộ máy công an. Sự hỗ trợ quốc tế, vì thế, không chỉ là điều nên làm, mà còn là sự bảo đảm tốt nhất cho sự an toàn của những con người can đảm này.

JPEG - 27.2 kb
DB Anne-Marie von Arx-Vernon cùng với LS Huỳnh Văn Đông và thân nhân các nhà dân chủ thuộc nhóm Bến Tre.

Chính vì thế mà bà Anne-Marie von Arx cùng với những thân hữu trung thành ủng hộ cộng đồng người Việt tại Geneva đã không ngần ngại đến gặp mặt những người tranh đấu này và gia đình của họ để chia sẽ những lo âu của họ đối diện với thực tế hàng ngày cũng như những ước vọng của họ. Nhiều lần trong tháng Hai năm 2012, những cuộc gặp gỡ đã diễn ra tại nhiều địa điểm trong nước, nhất là với nhóm Bến Tre dưới sự điều động của luật sư Huỳnh Văn Đông và gia đình nhà báo Nguyễn Văn Hải, tự “Điếu Cày”.

Cuộc phỏng vấn và câu chuyện gặp gỡ với DB Anne-Marie von Arx-Vernon

Nguyễn Tăng Lũy: Thưa chị Anne-Marie, chị vừa trở về sau chuyến đi thăm Việt Nam. Cảm tưởng của chị với tư cách một du khách như thế nào?

Anne-Marie von Arx-Vernon: Đó là một đất nước tuyệt vời, rất phong phú về mặt văn hóa và có một dân tộc bao gồm những con người vô cùng đáng mến và luôn tươi cười mặc dù thực tế hàng ngày khó khăn.

Nguyễn Tăng Lũy: Với tư cách là một nhân vật chính trị Thụy Sĩ và là thành viên của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, chị có thể nói gì về xã hội dân sự và chính trị ở Việt Nam sau nhiều cuộc gặp gỡ của chị?

Anne-Marie von Arx-Vernon: Bên ngoài khuôn khổ du lịch, sự gặp gỡ với những gia đình các nhà văn, các trí thức hay những nông-ngư dân đã đánh động tâm tư của tôi về số phận bấp bênh, nếu không muốn nói là đáng lo ngại của 80% người dân không có thẻ đảng cộng sản! Không có tấm thẻ “bùa phép” này, họ không thể nào có được những địa vị danh vọng hay những chức vụ lãnh đạo. Dân chúng cũng rất bất bình bởi những vụ cưỡng chế đất đai một cách độc đoán mà nạn nhân là những nông dân, bị cướp đi phương tiện sản xuất, [cưỡng chế] để xây dựng những khu khách sạn cực kỳ sang trọng và những sòng bạc dành riêng cho người ngoại quốc có tiền và cho các quan chức lãnh đạo của đảng CSVN. Nhân dân cũng tố cáo nạn tham nhũng, có người thì cam chịu và cho rằng “đó là hệ thống”, hay cũng có người phẫn nộ dù biết rằng họ có thể bị bắt với tội danh “xâm phạm an ninh quốc gia”.

JPEG - 10.4 kb
DB Anne-Marie von Arx-Vernon cùng với bà Dương Thị Tân và con trai của blogger Điếu Cầy.

Nguyễn Tăng Lũy: Theo chị thì viễn cảnh cho Việt Nam sẽ ra sao? và chị muốn gửi tới những “Tiếng Nói Lương Tâm” thông điệp gì?

Anne-Marie von Arx-Vernon: Xã hội nào cũng phải theo quy luật tiến hóa, nhanh hay chậm mà thôi, theo những chứng cứ và những thông tin được gửi ra từ trong nước, tố cáo những vi phạm nhân quyền mà những người đối kháng với chế độ cộng sản lúc nào cũng là nạn nhân. Một chế độ mà chỉ còn sống sót là nhờ vào chiến lược tham nhũng, vu cáo, cô lập và hăm dọa đối với những người đòi hỏi quyền tự do ngôn luận. Tình trạng của gia đình nhà báo Điếu Cày và gia đình nhóm Bến Tre mà tôi đã gặp thấy là khá nguy kịch.

Điều quan trọng đối với người dân Việt Nam là họ nên biết rằng họ không đơn độc trên trường quốc tế và cuộc đấu tranh của họ cho một xã hội công bằng hơn và có dân chủ thực sự là có chính nghĩa. Niềm Hy Vọng luôn mạnh hơn sự Sợ Hãi!

3 tháng 6/2012

Nguyễn Tăng Lũy
Thành viên Hội PDC Grand-Saconnex (Thụy Sĩ)
Tổng Thư Ký Ủy Ban Thụy Sĩ – Việt Nam (COSUNAM)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một trại tập trung được chính quyền Trung Quốc xây ở Tân Cương. Ảnh: Greg Baker/ AFP

Tân Cương có gì để Bộ Công an đến học hỏi?

Đầu tháng Chín mới đây, theo thông tin từ Bộ Công An, lãnh đạo của cơ quan này, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đã có chuyến thăm đến Khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Quang “mong muốn” cả hai bên “nghiên cứu,” “chia sẻ kinh nghiệm” vì “các địa phương của Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Tân Cương.”

Tài xế Grab tại TP.HCM. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg: Tài xế xe công nghệ Grab tại Việt Nam lên kế hoạch ngừng chạy cuối tuần để phản đối mức chiết khấu

Các tài xế của Grab Holdings Ltd. tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt ngừng bật app để phản đối mức chiết khấu trên doanh thu của công ty, mà họ cho là quá cao.

Theo các tài xế, Grab có thể giữ lại tới 50% giá cước, khiến thu nhập thực tế của họ giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, vận hành phương tiện ngày càng tăng.

Quang cảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 tại thành phố Kazo, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 13 tháng 9 năm 2026

Nhật Bản: Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 tại Saitama

Để tưởng nhớ và tri ân những vị Anh Hùng Đông Tiến đã hy sinh cho lý tưởng tự do, Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 đã được tổ chức trang nghiêm tại phòng hội cộng đồng thành phố Kazo, tỉnh Saitama, ngày 13 tháng 9 năm 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đồng hương Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nagano, Nara, Kanagawa, Tokyo, Kazo cùng các khu vực lân cận.

Một tài xế lái xe GrabBike chở khách trên đường phố Hà Nội hôm 29/12/2018. Ảnh: Reuters

Áp lực trăm bề, tài xế Grab kêu gọi đình công để đòi quyền lợi

“Một cổ hai tròng,” những tài xế chạy xe dịch vụ Grab vừa phải chịu giảm thu nhập, lại thêm gánh nặng chi tiêu cho cuộc sống thường nhật.

Từ đầu tháng Chín mới đây, trên các diễn đàn Grab, nhiều tài xế tại nhiều tỉnh thành đang lan truyền lời kêu gọi tắt ứng dụng chạy xe trong hai ngày tới đây, 12 – 13/9, nhằm phản đối, tạo áp lực lên Grab vì chính sách chiết khấu hiện tại.