Nobel Hoà Bình trao cho 3 phụ nữ đấu tranh bất bạo động

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ủy ban Nobel Na Uy hôm 7-10-2011 loan báo Giải Nobel Hòa bình 2011 được trao cho 3 phụ nữ là Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf của nước Liberia, cùng nhà hoạt động cho hòa bình Leymah Gbowee cũng của nước này, và nhà tranh đấu nữ quyền Tawakkul Karman của nước Yemen.

JPEG - 26.5 kb
Từ trái sang phải: Nhà đấu tranh nhân quyền Tawakkul Karman (Yemen); Nhà hoạt động hòa bình Leymah Gbowee (Liberia); và Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf (Liberia) đồng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2011

Ủy Ban Nobel nói rằng 3 phụ nữ vừa kể cùng đoạt giải thưởng cao quí này vì “cuộc tranh đấu bất bạo động của họ cho sự an toàn của phụ nữ và cho quyền phụ nữ được tham gia đầy đủ vào công tác xây dựng hòa bình”.

Bà Ellen Johnson – Sirleaf, 72 tuổi, là nữ tổng thống đầu tiên được bầu lên một cách tự do tại Phi Châu năm 2005. Nhà lãnh đạo Liberia này được ca ngợi về những nỗ lực cho hòa bình, thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế và xã hội và tăng cường vị thế của phụ nữ.

Nhà hoạt động Leymah Gbowee, 39 tuổi, từng huy động và tổ chức tập hợp phụ nữ từ các nhóm thiểu số và tôn giáo khác biệt nhau, như phụ nữ Cơ đốc giáo và Hồi giáo, cùng tham gia một loạt những cuộc biểu tình ngồi lỳ và biểu tình bất bạo động, giúp chấm dứt cuộc chiến tại Liberia. Song song là những hoạt động đấu tranh của bà nhằm bảo đảm cho phụ nữ được quyền tham gia bầu cử.

Trong khi đó, nhà tranh đấu Tawakkul Karman của Yemen, 32 tuổi, là một nhân vật tranh đấu hàng đầu ở Yemen trong cuộc vận động Mua xuân Ả rập, được tuyên dương đã đóng một vai trò lãnh đạo trong cuộc tranh đấu cho nữ quyền và dân chủ và hòa bình tại quốc gia Yemen.

Ba nhà đấu tranh nữ này sẽ chia nhau giải thưởng hiện kim khoảng 1 triệu rưỡi đô la tại buổi lễ trao giải ở Oslo vào ngày 10 tháng 12 tới đây.

Ủy ban Nobel cho biết họ hy vọng giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay dành cho ba phụ nữ nói trên sẽ giúp chấm dứt tình trạng đàn áp phụ nữ hiện vẫn xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới, cũng như thực hiện tiềm năng lớn lao vì dân chủ và hòa bình mà nữ giới có thể đại diện.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…