Nói Về Chuyến Đi Nhật Của Nguyễn Minh Triết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 25 tháng 11, Nguyễn Minh Triết sang Nhật theo lời mời của vị Thiên Hoàng nước này. Tin này đã được bộ Ngoại giao nhà nước CSVN chính thức công bố cách đây mấy ngày. Theo quy định của bộ Nghi lễ hoàng cung Nhật, bất kỳ một vị nguyên thủ quốc gia nào có đặt bang giao với Nhật, nếu muốn chính thức sang thăm viếng thì Thiên hoàng sẽ đứng ra mời và chỉ mời một lần mà thôi cho dù vị nguyên thủ đó có nắm quyền bao nhiêu lâu cũng vậy. Ông Triết là một trong những đối tượng đó, nên lần này đến Nhật với tư cách là một Quốc khách.

JPEG - 84.9 kb

Các vị nguyên thủ quốc gia khi được mời viếng thăm với tư cách là một Quốc khách thì hầu hết chương trình làm việc của họ đều chú trọng vào việc ngoại giao, nghi lễ để cố tạo về một hình ảnh tốt đẹp cho chuyện ban giao giữa hai nước. Với tư cách là một Quốc khách viếng thăm Nhật, không một vị nguyên thủ nào đi làm cái việc của một anh lái buôn là kêu gọi đầu tư. Chuyện này thuộc trách nhiệm của bộ phận khác. Nhưng với ông Triết thì không, vì nghe đâu lần này ông ta đắt theo 120 doanh nghiệp lớn để tìm thị trường và kêu gọi Nhật đầu tư vào Việt Nam. Ở đây xin mở một dấu ngoặc là các doanh nghiệp lớn này hầu hết là do thành phần tư bản đỏ nắm quyền thuộc nhóm ông Triết. Ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Nông Đức mạnh cũng có riêng một số tư bản đỏ.

Được biết lúc 12 giờ trưa thứ hai, ngày 26 tháng 11, ông Triết đến ăn cơm trưa với một số nhà tài phiệt Nhật tại hội quán Keidanren. Một số nhà đầu tư Nhật được mời đến dự buổi ăn trưa này nói rằng không biết lần này ông Triết sẽ hứa chuyện gì, chứ trước đây ông Phan Văn Khải hay ông Nông Đức Mạnh hứa đủ điều nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, nên việc đầu tư của chúng tôi vào Việt Nam chỉ ở mức cầm chừng. Một thương nhân Nhật khác còn cho biết tuy ông Triết là ’’Tổng thống’’ của nước Việt Nam hiện nay (báo chí và người Nhật gọi chúc Chủ tịch của ông Triết là Tổng thống), nhưng quyền hành chánh lại nằm trong tay ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ví dụ nói chuyện với ông Triết xong rồi đi Việt Nam thực hiện hợp đồng mà ông Dũng bảo ’’tôi không biết hay không nghe gì cả về chuyện hợp đồng này ’’ thì coi như phải làm lại từ đầu. Sự phân quyền ở Việt Nam không rõ ràng, ông Nông Đức Mạnh không nắm giữ bất kỳ một chức vụ gì trong chính quyền nhưng cũng đảm bảo với chúng tôi rằng đã nói chuyện với ông ta rồi thì khỏi phải lo. Chúng tôi biết rằng ông Mạnh là nhân vật số một của đảng CSVN, nhưng ông ta không có quyền tuyệt đối như ông Hồ Cẩm Đào của Trung quốc. Vì thế nói chuyện với ông Mạnh xong còn phải nói lại với ông Khải và bây giờ là ông Dũng mới hy vọng qua chuyện. Đây là một thực tế mà nhiều thương gia Nhật như chúng tôi gặp phải. Chúng tôi không cầu là sẽ được ưu đãi mà chỉ cần phải có luật lệ minh bạch, rõ ràng và nhất là phải thông suốt từ trên xuống dưới chứ vẫn còn có nhiều luật Trung ương đã ban hành mà địa phương không thi hành hay bảo là không biết.

JPEG - 58.1 kb

Khi biết Nguyễn Minh Triết đến Nhật, đồng bào Việt Nam ở Tokyo và vùng phụ cận đã lên kế hoạch biểu tình phản đối để tố cáo với dư luận Nhật Bản nói riêng và quốc tế nói chung về chính sách đàn áp tôn giáo, chà đạp nhân quyền, đàn áp đối lập của chính quyền CSVN. Ban tổ chức biểu tình cho hay lúc đầu cảnh sát không cho phép biểu tình trước Japan Press Center hay các nơi mà ông Triết sẽ đến vì họ viện lý do đó là Quốc khách của Nhật, mức độ bảo vệ an ninh phải tăng cấp. Sau nhiều lần tiếp xúc và thuyết phục dựa trên tình cảm và luật pháp, cuối cùng cảnh sát phải chấp nhận cho cộng đồng người Việt chúng ta đứng trước Japan Press Center để phản đối Nguyễn Minh Triết vào sáng thứ Tư 28/11/2007 khi y đến đó họp báo. Chắc chắn tại đây Nguyễn Minh Triết sẽ phải đối đầu với sự thật. từ việc bắt giam trái phép những nhà dân chủ như luật sư Nguyễn Văn Đài, nữ luật sư Lê Thị Công Nhân, xách nhiễu những bậc tu hành như Hòa thượng Thích Quảng Độ, Thượng tọa Thích Không Tánh…và mới đây nhất là việc bắt giữ một số đồng bào và các đảng viên Việt Tân.

Để đối đầu lại với đoàn biểu tình của chúng ta, nghe đâu sứ quán Việt cộng tại Tokyo đã chiêu mộ một số du sinh, Việt kiều thân cộng đến đứng bên trong Japan Press Center để hoan hô khi xe Nguyễn Minh Triết đến. Trước đây họ cũng đã áp dụng chiến thuật nàu khi Nguyễn Tấn Dũng đến đây họp báo nhưng bị tác dụng ngược qua một số phản ảnh của các ký giả Nhật vì thứ nhất làm ồn ào, chật chội. Đến Press Center mà phản đối thì còn hiểu được chứ hoan hô thì trước nay chưa có kiều bào của một quốc gia nào làm chuyện đó, muốn hoan hô thì đến khách sạn nơi ông Dũng ở mà làm. Một số du sinh có mặt trong nhón người đứng hoan hô đó sau này đã thổ lộ rằng: lòng không phục mà bắt phải hoan hô thì cũng ngượng miệng, nên dù cho có hô cũng không khí thế bằng bên phía đả đảo vì những người biểu tình họ hô khẩu hiệu với cả một tấm lòng nhất quyết đấu tranh. Chính nghĩa bao giờ cũng thắng gian tà.

Ngô Văn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?