Phải Bênh Vực Ông Bà Lê Văn Phan Và Nguyễn Thị Thịnh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Phải bênh vực ông bà Lê Văn Phan và Nguyễn Thị Thịnh chống lại sự đàn áp của chính quyền Cộng Sản Việt Nam

Vào ngày 6/12/2007 báo Công An Nhân Dân của CSVN loan tin là ông bà Lê Văn Phan đã chính thức nhận tội chuyển vũ khí cho đảng Việt Tân từ Hoa Kỳ về Việt Nam… Việc nhận tội này là kết thúc của một chuỗi cáo buộc vô lý đối với một cặp vợ chồng thường dân hoàn toàn cô đơn trước áp lực của guồng máy công an Việt cộng.

JPEG - 57.9 kb
Ông Lê Văn Phan, nạn nhân vu khống của CSVN.

Ngay từ khi bị bắt, câu chuyện của ông Lê Văn Phan và bà Nguyễn Thị Thịnh đã có nhiều chi tiết vô lý. Vũ khí công an tuyên bố tịch thu được là một khẩu súng quân dụng và 13 viên đạn tìm thấy trong hành lý ký gửi của ông bà Phan – Thịnh trong chuyến máy bay từ LAX về Sài gòn. Đây là chuyện cực kỳ vô lý vì những vũ khí như vậy làm sao lọt qua được sự kiểm soát của các máy móc tinh vi của Hoa Kỳ tại phi trường? Sự vô lý thứ nhì là giả thiết như chuyện vũ khí này có thật đi chăng nữa, tôi xin nhấn mạnh là chỉ giả thiết thôi, thì về phía Việt cộng cũng chẳng đưa ra được bằng cớ gì là nó dính líu tới chuyện các đảng viên đảng Việt Tân tổ chức tán phát truyền đơn vận động dân chủ tại Việt Nam… Ấy thế mà vào trưa ngày 27/11 báo Sài Gòn Giải Phóng đã chính thức đưa tin:

“Phá âm mưu khủng bố của tổ chức phản động “Việt Tân”
Thứ ba, 27/11/2007, 13:57
Sáng nay, 27-11, Tổng cục An ninh Bộ Công an đã công bố kết quả ngăn chặn âm mưu khủng bố của tổ chức phản động lưu vong “Việt Tân” bằng việc bắt giữ 8 đối đượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, truyền đơn chống phá nhà nước ta và vũ khí quân dụng…”

JPEG - 57.8 kb
Bà Nguyễn Thị Thịnh, nạn nhân vu khống của CSVN.

Người ta thấy rõ nhu cầu phải ghép chuyện vũ khí vào vụ truyền đơn của Việt Tân thì chuyện cáo buộc Việt Tân là khủng bố nghe mới dễ lọt tai, và cũng rõ ràng trong vụ này ông bà Phan – Thịnh đã bị VC biến thành phương tiện dùng để buộc tội khủng bố cho Việt Tân… Tuy nhiên vì không có bằng cớ khách quan nào để đem chuyện súng đạn vào vụ án Việt Tân, Việt cộng cần một lời tự thú của ông bà Phan – Thịnh…

Qua lời tường thuật của tờ Công An Nhân Dân việc thẩm tra và ép cung của Việt Cộng đã diễn ra trong suốt 13 hôm, từ ngày 23/11 khi ông bà Phan – Thịnh bị bắt cho tới ngày 6/12 là ngày Việt cộng lấy được lời thú tội mà họ vừa ý. Tờ báo tường thuật như sau:

“Những ngày đầu tiên khi bị tạm giữ, cả Phan lẫn vợ đều một mực khai rằng không hề biết khẩu súng đó từ đâu ra, súng không phải của mình. Tuy nhiên, có lúc vợ Phan lại khai súng mang theo để phòng thân.

Trước những lời khai ấy, Lê Văn Phan cho là vợ mình mắc bệnh tâm thần, đã từng về Việt Nam điều trị tại Bệnh viện tâm thần Biên Hòa – thậm chí Phan còn nêu cả tên vị bác sĩ đã khám, chữa cho vợ, nên vợ Phan khai không đúng.

Tiến hành đấu tranh, ngày 6/12/2007, Lê Văn Phan thừa nhận khẩu súng quân dụng Ruger là do người của tổ chức Việt Tân nhờ Phan đem về. Khi đến TP HCM, sẽ có người liên hệ nhận súng theo ám hiệu quy định.”

Lời tường thuật này cho thấy: Trong sự cô đơn nơi phòng thẩm vấn, không có sự thăm viếng của nhân viên Toà Lãnh Sự Hoa Kỳ hay hiện diện của Luật Sư, trước sự vặn hỏi liên tục của công an, có những lúc cả hai vợ chồng đã trở nên như mất trí để thú nhận bừa bãi những chuyện vô lý nhất…

Sau cùng thì công an VC đã có được một lời thú tội vừa ý từ ông Phan: Ông nhận là đã đem lậu võ khí qua phi trường để về giao cho người của Việt Tân ở trong nước. Việt cộng đã “thành công” tạo được một nhân chứng để gán khẩu súng ngắn và 13 viên đạn với đảng Việt Tân… Để có được lời thú tội kiểu này, chắc chắn Việt cộng đã có nhiều hứa hẹn “khoan hồng”, nhưng khi chiều theo đòi hỏi của VC ông Phan đã tự gán cho mình tội mang lậu vũ khí qua phi trường đối với Hoa Kỳ và hợp tác với khủng bố đối với Việt cộng.

Tuy thành tích ép cung của Việt cộng chẳng qua mặt được ai vì chẳng ai dại gì giúp người khác giấu võ khí trong hành lý của mình để đem lên phi cơ. Mặt khác, làm sao 1 khẩu súng và 13 viên đạn có thể đi thoát hệ thống dò tìm vũ khí tại phi trường LAX? Và chẳng có ai điên gì mua súng từ Mỹ đem về VN trong khi súng đạn và chất nổ đều có thể mua dễ và rẻ ngay tại VN…

Điều cần nêu lên ở đây là chúng ta nên thể hiện tinh thần liên đới với ông bà Phan-Thịnh, không thể để họ chịu trận một cách cô đơn như vậy, chúng ta cần vận động để Chính quyền CSVN phải trả tự do cho ông bà Phan Thịnh.

Ông Bà Phan & Thịnh đã không làm điều gì khác hơn hàng trăm ngàn đồng bào chúng ta khi về Việt Nam thăm thân nhân hay du lịch. Chuyện họ gặp phải có thể xẩy ra cho bất cứ ai trong chúng ta trong tương lai nếu chúng ta không có thái độ quyết liệt lên án thủ đoạn bất lương của công an Việt Nam. Cộng đồng người Việt hải ngoại, nhất là đồng bào đang sống tại Mỹ cần lên tiếng bảo vệ ông bà Phan & Thịnh, mà cũng là bảo vệ chính chúng ta. Người Việt hải ngoại không phải là đàn bò sữa để Nhà Nước Việt Nam khai thác và ngược đãi tùy tiện để sử dụng trong âm mưu củng cố độc tài của họ.

Chúng ta là những công dân hay thường trú của Hoa Kỳ, một quốc gia dân chủ và cường thịnh mà tính mệnh và sự an nguy của mỗi người dân đều được chính quyền trân trọng và bảo vệ. Hoa Kỳ có đầy đủ khả năng để bảo vệ người dân nước mình, nhưng trước nhất chính chúng ta cần phải lên tiếng và vận động với các vị dân cử đại diện cho chúng ta để chuyển đạt các yêu cầu tới các giới chức thẩm quyền. Đặc biệt nhất là chúng ta cần phải xây dựng truyền thống đồng bào bảo vệ lẫn nhau, không đợi tới lúc chính mình hay thân nhân của mình gặp nạn mới tìm cách đối phó.

Nguyễn Duy Nghiêu
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Los Angeles

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một trại tập trung được chính quyền Trung Quốc xây ở Tân Cương. Ảnh: Greg Baker/ AFP

Tân Cương có gì để Bộ Công an đến học hỏi?

Đầu tháng Chín mới đây, theo thông tin từ Bộ Công An, lãnh đạo của cơ quan này, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đã có chuyến thăm đến Khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Quang “mong muốn” cả hai bên “nghiên cứu,” “chia sẻ kinh nghiệm” vì “các địa phương của Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Tân Cương.”

Tài xế Grab tại TP.HCM. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg: Tài xế xe công nghệ Grab tại Việt Nam lên kế hoạch ngừng chạy cuối tuần để phản đối mức chiết khấu

Các tài xế của Grab Holdings Ltd. tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt ngừng bật app để phản đối mức chiết khấu trên doanh thu của công ty, mà họ cho là quá cao.

Theo các tài xế, Grab có thể giữ lại tới 50% giá cước, khiến thu nhập thực tế của họ giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, vận hành phương tiện ngày càng tăng.

Quang cảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 tại thành phố Kazo, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 13 tháng 9 năm 2026

Nhật Bản: Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 tại Saitama

Để tưởng nhớ và tri ân những vị Anh Hùng Đông Tiến đã hy sinh cho lý tưởng tự do, Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 đã được tổ chức trang nghiêm tại phòng hội cộng đồng thành phố Kazo, tỉnh Saitama, ngày 13 tháng 9 năm 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đồng hương Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nagano, Nara, Kanagawa, Tokyo, Kazo cùng các khu vực lân cận.

Một tài xế lái xe GrabBike chở khách trên đường phố Hà Nội hôm 29/12/2018. Ảnh: Reuters

Áp lực trăm bề, tài xế Grab kêu gọi đình công để đòi quyền lợi

“Một cổ hai tròng,” những tài xế chạy xe dịch vụ Grab vừa phải chịu giảm thu nhập, lại thêm gánh nặng chi tiêu cho cuộc sống thường nhật.

Từ đầu tháng Chín mới đây, trên các diễn đàn Grab, nhiều tài xế tại nhiều tỉnh thành đang lan truyền lời kêu gọi tắt ứng dụng chạy xe trong hai ngày tới đây, 12 – 13/9, nhằm phản đối, tạo áp lực lên Grab vì chính sách chiết khấu hiện tại.