Phí phạm, phô trương, hay coi thường

Nguyễn Thanh Long, Bộ Trưởng Bộ Y Tế phát biểu trong buổi lễ ra quân và diễn tập công tác y tế phục vụ đại hội 13 tổ chức hôm 10/01/2020 tại Hà Nội. Ảnh: Báo Pháp Luật
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đại hội lần thứ XIII của đảng CSVN sẽ khai mạc ngày 25 tháng Giêng, 2021 với 1500 đại biểu tham dự, dự kiến kéo dài trong một tuần. Với quy định hồi tháng Mười Một, 2020 do Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc ký, tin tức về đại hội này được xếp vào loại “tuyệt mật.”

Tuy nhiên hai tuần trước ngày khai mạc đại hội, một sự kiện diễn ra tại Hà Nội gây nhiều chú ý và bàn tán trong dư luận. Đó là tin về “Lễ ra quân” được nói là đễ diễn tập công tác y tế phục vụ đại hội XIII của đảng do Bộ Y Tế tổ chức. Trong buổi lễ hiếm có này, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ Trưởng Bộ Y Tế công bố cho biết ngành Y Tế đã “huy động gần 500 giáo sư, bác sĩ và những chuyên gia hàng đầu” để chăm sóc sức khỏe, phục vụ cho 1500 đại biểu tham dự đại hội trong hơn 7 ngày.

Đối với Bộ Y Tế, đây quả là một công tác hàng đầu đáng cho đảng trân trọng và đề cao, vì nó thực sự phục vụ một cách hiệu quả, nói lên lòng trung thành vô hạn với đảng CSVN và giai cấp đảng viên hàng lãnh đạo.

Nhưng đối với người dân, một câu hỏi được nêu lên: Tại sao Bộ Y Tế lại làm một công việc phi lý và coi thường người dân như thế? Trong tình hình Covid-19 diễn biến bất thường như hiện nay, nếu các ông bà đại biểu biết quý mạng sống cao cả của mình thì 90 triệu dân còn lại thì sao? Nếu đảng hết lòng chăm lo cho các đảng viên yêu quý của mình, sợ họ bị lây nhiễm Covid – 19 mà tập trung 500 bác sĩ hàng đầu trong nước về Hà Nội thì lấy ai lo cho dân. Thêm nữa, nếu đảng lo sợ các ông bà đại biểu bị lây nhiễm thì tại sao không cách ly họp ít người hay họp qua trực tuyến, như các hội nghị lớn vẫn làm.

Hóa ra đối với đảng, sinh mạng của 1500 đảng viên cộng sản tham gia đại hội XIII quý hơn sinh mạng người dân cả nước. Qua sự kiện này, rõ ràng đảng CSVN ngày càng phô bày thực chất của một đảng “do mình, vì mình” hơn là “do dân, vì dân” như họ thường rêu rao tuyên truyền bịp bợm.

Thứ nhất, đây là sự phí phạm không đáng có. Trước khi các ông bà đại biểu tập trung về thủ đô, các đại hội đảng bộ địa phương đã tổ chức một cách rình rang tốn kém, quà tặng quý giá trao tận tay trước khi lên đường. Nay về tới Hà Nội, chính phủ lại phải bỏ thêm hàng triệu đô-la, ngoài lo kinh phí tổ chức, còn phải lo chuyện ăn uống đình đám và chi tiêu hàng ngày cho các đại biểu.

Bây giờ lại thêm trò gom góp bác sĩ, chuyên gia y tế hàng đầu về thủ đô để bảo vệ sức khỏe cho 1500 đại biểu,  để có dịp tiêu tốn thêm công quỹ mà người dân còng lưng đóng góp. Mà những ông bà đại biểu này nào có làm chuyện gì khác có ích lợi, ngoài việc có nhiệm vụ giơ tay lên, bỏ tay xuống để nhất trí cao với đảng. Còn chuyện nhân sự thì đã có đảng chọn sẵn, chuyện đường lối chính sách kinh tế, xã hội, chính trị cũng được soạn sẵn mà hầu hết y như cũ. Cho nên đây là sự phung phí rất vô ích mà trên thế giới không ai làm kể cả những nước giàu, nhất là trong thời kỳ đại nạn Covid-19 còn hoành hành trong xã hội.

Thứ hai, đây chính là sự phô trương để người ta thấy đảng rất giàu mạnh, rất vinh quang, rất ngon lành và các đại biểu tham dự đại hội buộc phải nhìn vào đó để hãnh diện và tuyệt đối trung thành với đảng, là người đã ban phát cho mình vô vàn quyền lợi. Sự phô trương này dưới mắt của những người còn chút trách nhiệm trong chính quyền cộng sản, thật sự là sự phô trương không cần thiết. Vì nó chỉ làm cho đất nước thêm nghèo mạt khi phải cung ứng tiền bạc lo cho một bộ phận không đóng góp gì cho sự phát triển đất nước.

Thứ ba, coi thường sinh mệnh của người dân. Đó là tập trung 500 bác sĩ, chuyên viên là những người ưu tú từ các bệnh viên trên toàn quốc mà không có lý do gì chính đáng. Họ phải về ngồi chầu chực tại Hà Nội cả gần 10 ngày trong tư cách là những người hầu cho giai cấp cán bộ, như lo thử phân thử máu, an toàn thực phẩm, cấp cứu ngộ độc. Trong khi 10 ngày đó, người dân thiếu hẳn những bác sĩ tài giỏi để giúp đỡ, theo dõi tình hình sức khỏe của mình. Rõ ràng là đảng chẳng những coi thường sinh mệnh người dân mà còn nhân dịp đại hội XIII ra tay bòn rút công quỹ, sử dụng nhân sự ngành y tế một cách vô tội vạ.

Một đại hội của đảng cầm quyền mà diễn ra như một hội kín, lại được biểu diễn bằng hai cuộc diễn tập “bảo vệ yếu nhân,” một của Bộ Công An, một của Bộ Y Tế thì thật xứng đáng là Đảng Của Những Bố Già Ma-phia.

Phạm Nhật Bình

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.