Phỏng Vấn Đặc Biệt Chị NGÔ MAI HƯƠNG, Phu Nhân Tiến Sĩ NGUYỄN QUỐC QUÂN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Võ Triều Sơn (VNN)

Lời Giới thiệu của VNN: Ngày 6.3 vừa qua, Chị Ngô Mai Hương đã phổ biến một Thư Ngỏ trình bày những hành động rất bất thường của nhà cầm quyền CSVN đối với gia đình Chị trong khi họ vẫn tiếp tục giam giữ Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân từ hơn 3 tháng nay mà không hề xét xử. Đồng thời, qua Thư Ngỏ, Chị Mai Hương cũng thỉnh cầu mọi giới đồng bào tiếp tục hỗ trợ Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trong tình trạng hiện nay.

Trước những chân tình thiết tha của một người vợ có chồng ra đi vì nghĩa lớn, thông tấn VNN chúng tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn đặc biệt sau đây với Chị Mai Hương do phóng viên Võ Triều Sơn thực hiện.

Xin kính mời Quý vị theo dõi. *

VNN: Kính chào Chị Mai Hương, kể từ ngày Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị CSVN bắt giữ, đã hơn 3 tháng qua, đây là lần đầu tiên chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với Chị. Trước hết, xin Chị cho phép chúng tôi có một câu hỏi có thể là hơi cũ: Chị cho biết cảm nghĩ như thế nào khi hay tin Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ? và trong hơn 3 tháng qua, Chị cùng quý quyến đã sống trong tình trạng như thế nào?

Chị NGÔ MAI HƯƠNG: Kính chào anh Võ Triều Sơn, thưa anh, câu hỏi của anh tuy cũ nhưng đối với riêng tôi dường như cũng còn rất mới, vì mỗi khi nhớ lại giây phút nhận tin anh Quân bị bắt ở Việt Nam thì thấy mình vẫn còn bàng hoàng. Thưa anh, những ngày tháng qua là những ngày khó khăn nhất mà tôi và các cháu phải trải qua trong đời, nhưng ba tháng cũng đủ dài để một người mẹ như tôi thấy mình không cho phép mình được quyền yếu đuối bởi hai cháu chỉ còn có mẹ ở cạnh để dựa vào.

VNN: Rất cảm ơn Chị Mai Hương. Từ nhiều tháng qua, nhà cầm quyền CSVN không ngừng kết án Đảng Việt Tân là một tổ chức khủng bố, Chị có lo ngại rằng nếu đưa Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân ra tòa, nhà cầm quyền CSVN sẽ kết án nặng Tiến sĩ về tôi danh khủng bố không? Tại sao?

Chị NGÔ MAI HƯƠNG: Dạ thưa anh, anh Quân tham gia đảng Việt Tân đã lâu nên tôi biết đảng Việt Tân chủ trương đấu tranh ôn hòa bất bạo động. Lại nữa, Hoa Kỳ là một quốc gia lên án nặng nề những tổ chức khủng bố, chồng tôi là một công dân Hoa Kỳ, và cho phép tôi mượn lời của ông Đại Sứ Hoa Kỳ đã trả lời phỏng vấn của báo chí Việt Nam là: không có chỉ dấu nào chứng tỏ tổ chức Việt Tân mà chồng tôi tham gia là một tổ chức khủng bố cả. Là vợ tôi biết rõ chồng tôi là một người đấu tranh ôn hòa, anh cổ xuý cho tinh thần đấu tranh bất bạo động. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam không có bằng chứng gì cả để kết tội chồng tôi. Ngày xưa họ đã từng kết tội anh Đỗ Thành Công là khủng bố rồi cuối cùng họ cũng phải thả anh ra vì không có chứng cớ. Hơn nữa những người bị bắt cùng với chồng tôi, cũng cùng bị gán cho tội danh khủng bố thì chính quyền Cộng Sản đã buộc lòng phải trả tự do cho họ vì không có chứng cớ gì, như trường hợp anh Trương văn Ba và chị Nguyễn thị Thanh Vân.

VNN: Như vậy, Chị nghĩ sao khi nhà cầm quyền CSVN vẫn cứ giam giữ Tiến sĩ lâu như thế mà không hề xét xử?

Chị NGÔ MAI HƯƠNG: Thưa anh, họ cố ý giam giữ chồng tôi lâu như vậy, theo tôi như đã thưa ở trên, có lẽ vì nếu đưa anh ra tòa họ không đủ chứng cớ để buộc tội anh là khủng bố. Còn tội danh vào Việt Nam không có giấy phép thì chỉ là vi phạm hành chính, bị phạt tiền và trục xuất. Thành ra họ cứ cố ý kéo dài thời gian giam giữ và điều tra.

VNN: Với hoài bão chuyển đổi Việt Nam một cách ôn hòa như thế, Chị nhận thấy thiện cảm của thế giới nói chung, và của công luận Mỹ nói riêng, như thế nào đối với chủ trương nầy của Việt Tân cũng như sự dấn thân của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân?

Chị NGÔ MAI HƯƠNG: Thưa anh, tôi không biết Hoa Kỳ và thế giới nghĩ gì hoặc có thiện cảm với đảng Việt Tân hay không? nhưng qua những sự lên tiếng hỗ trợ của các dân biểu Hoa Kỳ, của hai mươi dân biểu ở Na Uy, của các dân biểu ở Úc Châu cho trường hợp của anh Quân và các bạn của anh thì tôi nghĩ rằng thế giới và công luận Hoa Kỳ sẽ luôn luôn ủng hộ những tổ chức có chủ trương và đường lối chuyển đổi ôn hòa như đường lối của Việt Tân hiện nay.

VNN: Cảm ơn Chị Mai Hương. Qua Thư Ngỏ Chị mới phổ biến hôm 6.3 vừa qua, chúng tôi được biết là đã có nhân viên Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn đến thăm Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. Xin Chị có thể cho biết rõ thêm về sự kiện nầy, và tình trạng sức khoẻ cùng nơi giam giữ Tiến sĩ hiện như thế nào?

Chị NGÔ MAI HƯƠNG: Dạ thưa anh, anh Quân hiện đang bị giam giữ tại trại giam Nguyễn Văn Cừ, cùng chỗ với trại giam đã giam anh Trương văn Ba và chị Nguyễn thị Thanh Vân trước kia. Chính quyền Việt Nam vẫn chưa cho ai được vào thăm anh ngoài nhân viên tòa Lãnh sự quán Hoa Kỳ mỗi tháng một lần. Anh luôn nhắn với tôi và các cháu qua nhân viên tòa Tổng lãnh sự là tinh thần anh từ lúc bị bắt đến giờ vẫn luôn minh mẫn. Qua lần thăm nuôi mới nhất vào ngày 19 tháng hai vừa qua, mặc dầu chính quyền Việt Nam cố tình uy hiếp tinh thần chồng tôi bằng cách cắt giờ thăm nuôi của Lãnh sự quán Hoa Kỳ từ 30 phút xuống còn 15 phút, răn đe anh bằng cách cắt ngang trao đổi giữa anh và nhân viên tòa Tổng lãnh sự, bảo họ rằng không được hỏi anh điều này điều nọ. Nhưng nhân viên Tổng lãnh sự có nói riêng với tôi như sau: chồng bà là một người rất sắc bén, tôi đã gặp những công dân Hoa Kỳ bị tù ở Việt Nam thường họ xuống tinh thần và sợ hãi, tôi không nhìn thấy điều đó từ Tiến sĩ Quân.

VNN: Trong Thư Ngỏ, Chị cho biết là ngày 29.2 vừa qua, Lãnh sự quán CSVN tại San Francisco đã điện thoại cho Chị biết là nhà cầm quyền CSVN đã hủy bỏ visa của Chị mà không hề cho biết lý do. Xin Chị cho biết nhận định như thế nào về sự kiện nầy?

Chị NGÔ MAI HƯƠNG: Thưa anh, có những chuyện mà tôi chưa tiện nói ra trước công luận vì còn phải tìm mọi cách lo cho anh Quân. Nhưng đối với riêng cá nhân tôi, tôi biết nhà cầm quyền Việt Nam muốn uy hiếp tinh thần chồng tôi và gia đình tôi. Tôi vừa nhận được lá thư từ Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam báo cho tôi biết là họ chính thức lên tiếng đòi chính quyền Việt Nam phải cho tôi thăm viếng chồng tôi, chỉ mấy hôm sau Lãnh sự quán ở San Francisco, qua cô Phương Trần, gọi phone cho tôi biết là họ đã huỷ bỏ visa của tôi, và yêu cầu tôi gởi trả lại visa. Tôi cho rằng chính quyền Việt Nam làm thế để uy hiếp tinh thần tôi.

VNN: Rất cảm ơn Chị Mai Hương. Chị nhận định như thế nào về những giúp đỡ, hỗ trợ của Quý vị dân cử Hoa Kỳ đối với Chị và Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân nói riêng cũng như đối với các Chiến sĩ Dân chủ Việt Nam nói chung?

Chị NGÔ MAI HƯƠNG: Thưa anh, tôi rất cảm kích trước những hỗ trợ của các vị dân cử Hoa Kỳ đối với trường hợp của anh Quân nói riêng, và các nhà dân chủ khác mà họ đã và đang tiếp tục lên tiếng. Chính nhờ sự lên tiếng của họ mà lần viếng thăm Việt Nam vừa qua, ông Thứ trưởng Ngoại giao Chris Hill đã chính thức đặt vấn đề với nhà cầm quyền Việt Nam về việc đòi trả tự do cho anh Quân, và ông cũng yêu cầu họ phải cho tôi được quyền viếng thăm chồng tôi.

VNN: Xin Chị một câu hỏi sau cùng, qua diễn đàn nầy, Chị còn điều gì muốn trình bày thêm cùng Quý vị Lãnh đạo Tinh thần, Quý Tổ chức, Hội đoàn Việt Nam cùng Cộng đồng và đồng bào tại Hoa Kỳ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung?

Chị NGÔ MAI HƯƠNG: Thưa anh, qua diễn đàn này tôi muốn được thay mặt anh Quân gởi lời cám ơn chân thành nhất đến Quý vị Lãnh đạo Tinh thần, Quý Tổ chức, Hội đoàn Việt Nam cùng Cộng đồng và đồng bào tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Để có được những hổ trợ mạnh mẽ từ các vị dân cử Hoa Kỳ, có lẽ phải nói chính là nhờ sự lên tiếng từ quí vị, những người luôn thiết tha đến vận mệnh của quê hương đất nước. Xin quí vị tiếp tục lên tiếng, mỗi tiếng nói của quí vị sẽ giúp cho anh Quân nói riêng và các nhà dân chủ khác sớm được trở về đoàn tụ với gia đình. Xin chân thành tri ân quí vị.

VNN: Đại diện cho thông tấn VNN, tôi xin rất cảm ơn Chị Ngô Mai Hương đã dành nhiều suy nghĩ và thì giờ quý báu để chia sẻ chân thành cùng Quý độc giả của VNN trong bài phỏng vấn đặc biệt nầy. Xin Ơn Trên luôn phù hộ Chị và quý quyến, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân cùng tất cả Chiến sĩ Dân chủ Việt Nam đang lâm nạn trong nước.

JPEG - 15 kb
Chị Ngô Mai Hương vận dồng tự do cho chồng là Ts. Nguyễn Quốc Quân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Dân biểu Mỹ ra nghị quyết lên án CSVN vi phạm nhân quyền hôm 10/5/2024. Ảnh chụp màn hình VOA

Dân biểu Mỹ ra nghị quyết lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền

Hai dân biểu liên bang Hoa Kỳ vừa ra nghị quyết lên án chính phủ Việt Nam về vi phạm nhân quyền. Nghị quyết này được giới thiệu nhân dịp đánh dấu Ngày Nhân quyền Việt Nam 11/5, một nỗ lực pháp lý được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua cách đây 30 năm nhằm yêu gọi Hà Nội cải thiện nhân quyền.

"Tứ trụ" nay còn hai. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Tình hình đấu đá thượng tầng lãnh đạo CSVN mang ý nghĩa gì?

Chỉ còn 6 năm nữa, đảng CSVN bước vào tuổi 100 (1930-2030). Về mặt con số, cho thấy là đảng CSVN sống khá thọ, hơn cả tuổi thọ trung bình của một đời người. Nhưng về mặt năng lực, rõ ràng là đảng CSVN ngày nay chỉ còn là cái xác khô và đang trong quá trình phân hủy.

Cựu TNLT Châu Văn Khảm cảm tạ đồng hương đã trong thời gian dài góp phần vận động áp lực quốc tế buộc nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho ông trước thời hạn trong buổi gặp gỡ thân hữu cùng đồng hương vùng Little Sài Gòn, Nam California hôm 11/5/2024. Ảnh: Cơ sở Việt Tân Orange County

Cựu TNLT Châu Văn Khảm gặp gỡ đồng hương tại Hoa Kỳ

Nhân chuyến thăm Hoa Kỳ, ông Châu Văn Khảm, một đảng viên Việt Tân, người đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam trong gần 5 năm qua bản án 12 năm tù giam với cáo buộc “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân,” đã có một buổi gặp gỡ đồng hương và thân hữu tại Orange County, Nam California hôm 11/5/2024.

Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm

Đảo chính tại Việt Nam!

Giữa cơn rối ren chính trị của chế độ, nếu chỉ nhìn vào sự hạ bệ cá nhân các tên tuổi Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Hoàng Trung Hải, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và sắp tới đây là Trương Thị Mai, vì những nghi vấn tham nhũng, trục lợi cá nhân… thì chúng ta chưa nhìn thấy hết sự tầm vóc sự việc. Chúng không đơn giản chỉ là việc chống tham nhũng qua công cuộc “đốt lò” mà ông Nguyễn Phú Trọng phát động và rêu rao trong nhiều năm qua với mục tiêu chỉnh đốn đảng.