Phỏng Vấn Vợ TS Nguyễn Quốc Quân: “Chính quyền Việt Nam Không Thể Độc Tài Mãi Mãi”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Friday, December 07, 2007

Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trong một buổi phỏng vấn với báo Người Việt, bà Ngô Mai Hương, vợ Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân hiện đang bị chính quyền Việt Nam giam giữ, lên tiếng kêu gọi Việt Nam thả chồng bà và bạn bè ông, những người “đấu tranh ôn hòa,” vì chính quyền “không thể chống lại quá trình dân chủ hóa,” và “không thể áp đặt chế độ độc tài mãi mãi.”

JPEG - 102.3 kb

Cuộc phỏng vấn được thực hiện qua điện thoại sáng 7 tháng 12. Bà Ngô Mai Hương, 47 tuổi, đã trả lời phỏng vấn từ vùng ngoại ô Sacramento, nơi bà và Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, 54 tuổi, sống với hai con trai.

Theo bà Mai Hương cho biết, ông Nguyễn Quốc Quân đã được gặp nhân viên lãnh sự Hoa Kỳ, nhân viên lãnh sự nói lại với bà là ông khỏe mạnh và tinh thần cũng tốt.

Bà cho biết, bà đã rất lo lắng “lúc chính quyền cộng sản Việt Nam còn giấu chuyện bắt anh Quân” vì không biết phía Việt Nam sẽ làm gì, nhưng nay bà rất yên tâm. “Nếu được cho về Việt Nam thăm chồng thì cỡ nào tôi cũng về,” bà nói.

Bà tỏ lời “cảm ơn chân thành” đến bạn bè, người thân, những người đã ký thỉnh nguyện thư trên trang web Tratudo.net, và kêu gọi mọi người tiếp tục ký tên vào thỉnh nguyện thư tại trang web trên.

Dưới đây là trích đoạn phỏng vấn bà Ngô Mai Hương.

Tình trạng ông Quân hiện nay:

Anh Quân đã được tòa lãnh sự đến thăm một lần. Tòa lãnh sự cho tôi biết anh Quân sức khỏe tốt, tinh thần cũng tốt.

Anh Quân ở trong tù với hai người Việt Nam khác, trong đó có một em 26 tuổi mà vẫn chưa biết đọc biết viết. Anh Quân có xin quản giáo tìm một quyển sách dạy đánh vần, để trong những lúc nghỉ, những lúc không phải lên thẩm vấn, anh Quân dạy cho em này đọc, viết.

Nhà giáo Nguyễn Quốc Quân:

JPEG - 47.5 kb
Tiền sĩ Nguyễn Quốc Quân.

Anh Quân là người rất lãng mạn. Anh có ước mơ là về lại Rạch Giá dạy một trường trung học.

Ngày xưa, anh dạy trung học ở Rạch Giá, dạy Toán trong 5 năm. Anh hay kể chuyện về thời gian đó, về những người học trò. Anh là một thầy Toán giỏi, có học trò đoạt giải học sinh giỏi toàn tỉnh.

Nghe tin ông Quân bị bắt:

Tôi được tin anh Quân bị bắt là tối 18 tháng 11. Tối hôm đó tôi làm MC cho bữa tiệc ở Sacramento hỗ trợ các nhà đấu tranh dân chủ. Lúc đó anh Quân đi vắng nên tôi phải về sớm với các cháu, tôi về thì bên Việt Tân báo tin anh Quân bị bắt.

Lúc đầu, khi chính quyền cộng sản Việt Nam còn giấu chuyện bắt anh Quân thì tôi rất lo, nhưng bây giờ thì tôi yên tâm rồi.

Nguyễn Quốc Quân và đảng Việt Tân:

Tôi biết anh Quân sinh hoạt với đảng Việt Tân. Anh Quân là người theo chủ trương đấu tranh ôn hòa, anh sinh hoạt với Việt Tân vì vậy.

Tôi không sinh hoạt với Việt Tân nhưng tôi ủng hộ công việc của anh Quân.

Anh hay đi công tác xa, anh đi việc Việt Tân cũng có mà đi cho việc công ty cũng nhiều.

Riêng lần này thì tôi không biết anh Quân đi việc công ty hay việc Việt Tân. Tôi không biết anh Quân đi Việt Nam, tôi tưởng anh đi Thái Lan, dự định đi ngày 9 tháng 11, ngày 29 về.

Ý kiến về báo trong nước nói ông Quân dùng tên “Lý Seng”

Tôi không biết về vụ này. Có lẽ anh nên hỏi bên Việt Tân xem chuyện đó thực hư ra sao. Những gì báo của nhà nước Việt Nam đăng thì tôi không bàn luận tới.

Tranh đấu đòi trả tự do cho ông Quân

Tôi đã liên lạc với tòa đại sứ ở Hà Nội, tòa lãnh sự ở Sài Gòn, ở đây thì tôi liên lạc với Bộ Ngoại Giao. Mọi người rất là tốt, giúp đỡ rất nhiều.

Tôi biết thực ra lý do anh Quân được gặp tòa lãnh sự là do áp lực từ cộng đồng mình. Mọi người đã gọi vào và vận động các nhà dân cử và các cơ quan chính quyền rất nhiều.

Ở văn phòng Dân Biểu Liên Bang Dan Lungren (cựu bộ trưởng tư pháp California, đại diện địa hạt 3), người phụ tá của ông có nói với tôi: “Cộng đồng của chị là một cộng đồng rất mạnh.”

Nghị Sĩ Liên Bang Barbara Boxer cũng giúp kêu gọi thả anh Quân.

Tôi cũng liên lạc với chị Jane, vợ anh Ðỗ Thành Công, chị cũng giúp tôi rất nhiều trong kinh nghiệm tranh đấu đòi tự do cho chồng.

Trang web “Tratudo.net”

Ðồng bào mình cũng ủng hộ anh Quân rất nhiều khi ký thỉnh nguyện thư trên trang web Tratudo.net. Không phải chỉ cho riêng anh Quân, mà cho các bạn anh, cho những người khác cũng bị bắt như Luật Sư Nguyễn Văn Ðài, Luật Sư Lê Thị Công Nhân, Cha Nguyễn Văn Lý.

Hôm qua tôi thấy trang web đã có 7,000 chữ ký, trong đó có cả địa chỉ ở Việt Nam, như Vinh, Sài Gòn, Biên Hòa, Hà Nội.

Nếu anh Quân biết điều này thì anh rất là vui. Chúng ta nên bỏ qua sự khác biệt về chính kiến mà cùng đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam.

Về Việt Nam thăm chồng trong tù?

Nếu phía chính quyền trong nước cho về thì cỡ nào tôi cũng về. Tôi có nói với bên Bộ Ngoại Giao: Tôi muốn về thăm anh Quân thì có được không? Họ nói nếu tôi muốn thì yêu cầu, họ sẽ giúp, nhưng họ cho biết theo kinh nghiệm của họ, chuyện tôi về hay không về sẽ không giúp anh Quân được thả sớm hơn.

Ðiều muốn nói với chính quyền Việt Nam

Tôi muốn nói với chính quyền Việt Nam là họ không thể nào chống được quá trình dân chủ hóa Việt Nam. Tôi biết người trẻ Việt Nam bây giờ rất hiểu biết. Chính quyền sẽ không thể áp đặt chế độ độc tài mãi mãi. Họ phải thả chồng tôi và các bạn anh ấy, họ là những người đấu tranh ôn hòa.

Ðiều muốn nói với cộng đồng hải ngoại

Tôi xin được nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn bè gần xa, những người đã ký thỉnh nguyện thư, gọi điện thoại, gửi thư, gửi fax cho dân biểu, nghị sĩ yêu cầu giúp trả tự do cho chồng tôi.

Tôi muốn kêu gọi mọi người xin tiếp tục hỗ trợ trang web Tratudo.net và ký thỉnh nguyện thư trên trang web đó.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?