San Diego Tranh Đấu Trong Ôn Hòa và Quyết Liệt

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 65.8 kb

Lúc 11 giờ trưa ngày 15-3-07, tại tiền đình Golden Hall CIVIC Center San Diego, góc đường thứ 3 và đường B lại náo động khác hơn sự yên tĩnh trong giờ làm việc mỗi ngày. Nhiều tiếng hô to từ số người Mỹ gốc Việt tới đây biểu tình trong trật tự và ôn hòa để bày tỏ nguyện vọng của mình. Các khẩu hiệu tiêu biểu như: “Tự do cho Việt Nam”- “Phản đối nhà cầm quyền CSVN đàn áp tôn giáo”, “Hà Nội phải thả ngay những nhà tranh đấu dân chủ VN”“ v.v… Tiếng hô to của khoảng 100 người qua máy phóng thanh cầm tay bằng Anh ngữ nêu trên, đã gây chú ý cho nhiều người Hoa Kỳ đi bộ, người lái xe trong khu vực. Họ dừng lại nhận những tờ truyền đơn, tài liệu tố cáo nhà cầm quyển cộng sản Việt Nam đã đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền. Đa số người biểu tình mặc áo trắng, đây là dấu hiệu bình thường , nhưng quyết liệt được đưa ra từ khối 8406 trong nước.

JPEG - 119.9 kb

JPEG - 102.8 kb

Sau nghi thức khai mạc, ông Trần Văn Tiếng, Chủ tịch ủy ban Yểm trợ Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam San Diego, đọc lời mở đầu bằng cả Anh ngữ và Việt ngữ. Nội dung chứa đựng tinh thần đấu tranh ôn hòa , bất bạo động, chia sẻ về những băn khoan và âu lo về số phận các nhà đấu tranh trong nước đang bị cộng sản khủng bố và tấn công tại Huế. Các nhà đấu tranh cho dân chủ trong nước như bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Thượng tọa Tuệ Sĩ- Quảng Độ, linh mục Nguyễn Văn Lý , các tín hữu Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành luôn luôn bị ngăn cấm, khủng bố. Một đoạn khác ông nêu lên “Chúng ta phải làm thế nào? Đã hơn 30 năm rồi. Có phải ngày hôm nay chúng ta đứng đây để làm thêm một cuộc biểu tình nữa, uất hận nguyền rủa chế độ cộng sản và mơ ước một ngày mai tươi đẹp hơn cho dân tộc. Rồi vài tiếng đồng hồ sau, lại thu cờ, vác loa trở về nhà. Chờ có khi nào có cuộc đàn áp mới, lại làm thêm một cuộc biểu tình nữa? Có phải vậy không? Thưa không! Nhất định không phải như vậy? Bắt đầu từ giờ phú này, chúng ta không cần nguyền rủa nữa, chúng ta không cần ước mơ nữa, và chúng ta không chờ đợi nữa. Bắt đầu từ giờ phút này, chúng ta có một giải pháp, ôn hòa bất bạo động, nhưng có sức mạnh bao trùm cả thế giới. Chúng ta ủng hộ lời kêu gọi của khối 8406 trong nước, biến một ý chí trở thành một hiện thực chưa từng có trong lịch sử nhân loại đấu tranh cho dân chủ nhân quyền?”

“Tôi kêu gọi thực hiện cùng một ngày trên toàn thế giới, kể cả Việt Nam. Phong trào gọi là Áo Trắng Thắng Cờ Hồng hoặc Áo Trắng với trái Tim chống lại Đỉnh Cao Trí Tuệ Loại Không Tim. Thế giới văn minh sẽ có dịp đếm phiếu, mỗi chiếc Áo Trắng là một lá phiếu của lương tri thời đại..”

JPEG - 111.6 kb

JPEG - 112.4 kb

Đại diện sinh viên có cô Bích Tuyền, anh Trương Hoàn. Đại diên cơ sở Việt Tân ông Trần Mưu, Đại diện Cộng Đồng Việt Nam San Diego ông Nguyễn Văn Lực, bà Kim Trang, Đài Tiếng Nước Tôi, ông Nguyễn Văn Lộc, đại diện phụ nữ bà Hoàng Oanh, ông luật sư Ivian Pollen về Nhân Quyền và một vị khách lần lượt bày tỏ cảm tưởng đồng cảm về sự dấn thân hy sinh cao độ cuả các nhà đấu tranh cho dân chủ VN và nêu lên lý do tại sao chúng tôi có mặt ngày biểu tình hôm nay. Đó là nêu lên nguyện vọng chính đáng cuả dân tộc VN khao khát tự do và họ đã bị trù dập. ”Thế giới hãy giúp và cùng chúng tôi tranh đấu cho nguyện vọng chính đáng này.”

JPEG - 111.6 kb

JPEG - 133.4 kb

Một cuộc biểu tình tuần hành chung quanh khu vực và cùng hô to các khẩu hiệu tranh đấu cho Tự Do- Nhân Quyền. Ban tổ chức tuyên bố sẽ tổ chức ngày kỷ niệm 1 năm thành lập Khối 8406 bằng một bữa cơm gây quỹ sẽ được tổ chức ngày 8-4 tại nhà hàng Ly’s Garden. Tất cả số tiền có được sẽ hổ trợ cụ thể cho gia đình các nhà tranh đấu dân chủ trong nước. Một ngày biểu tình đầy khí thế trong giờ làm việc trong khu hành chánh trung tâm thành phố, đối tượng chính là chính giới thành phố. Các thư, kiến nghi cũng đã gởi đi và San Diego đã đóng góp một phần cho nỗ lực chung trên toàn thế giới, hỗ trợ cao trào dân chủ trong nước. Giới truyền thông có báo Viêt Times- Saigòn Mới, đài Tiếng Nước Tôi, đài TV số 10 NBC. Các hội đoàn: Hội Không Quân- Thủ Đức- Hải Quân, đảng Việt Tân và rất đông thính giả của đài tiếng nước tôi và các người quan tâm khác.

JPEG - 109.5 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.

Ảnh minh họa: Pixabay

Tăng trưởng trên vai ai? Đời sống công nhân FDI nhìn từ bên trong

Quan điểm chính thức của nhà nước Việt Nam nhìn nhận đời sống công nhân di cư tại các khu công nghiệp FDI như một “thành tựu của Đổi Mới” — cơ hội thoát nghèo và hiện đại hóa cho hàng triệu người từ nông thôn…

Nhưng khi nhìn vào đời sống thực tế của những công nhân ấy, bức tranh hiện ra phức tạp hơn nhiều.

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?