Sáu chữ vàng Dân tộc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Những lúc gần đây trên các trang mạng như Dân Luận, Dân Lên Tiếng, Bauxit VN, Việt Tân, Viet Info v.v… người ta thấy ngày càng nhiều những thư chia xẻ, kèm theo hình ảnh 6 chữ HS-TS-VN được vẽ trên tường, trên cột điện tại nhiều nơi trên đất nước Việt Nam từ Nam ra Bắc; từ vùng cao đến vùng biển. Không những vẽ, viết, sơn mà còn có cả những tờ rơi được dán ở nhiều chỗ, với nội dung khẳng định chủ quyền VN trên các đảo mà nước Tàu đã cưỡng chiếm. Chính những người thực hiện việc viết 6 chữ và các tờ rơi vừa kể đã chụp và gửi lên mạng để nhờ tiếp tay phổ biến những thành quả nho nhỏ, nhưng thể hiện một bước lớn, vượt qua sự sợ hãi hoặc vô cảm của mình, để dấn thân vào hành động yêu nước. Từ hiện tượng này, người ta đã thấy, ngày càng nhiều giới đồng bào nhập cuộc thể hiện lòng yêu nước. Khởi đầu từ giới thanh niên, lan sang các phụ nữ dân oan khi họ mặc áo thun có chữ HS.TS.VN, qua đến các cụ già đầu bạc, cựu chiến binh,… Có khi cả cha con cùng đi sơn vẽ, như cha con ông Nguyễn Hoàng Mão ở Thanh Xuân, Hà Nội.

Đáng tiếc là, những hành động yêu nước trên đã phải thực hiện trong vòng lén lút, vì bị công an truy lùng điều tra, và cho bôi xóa ngay sau khi phát hiện; trong khi những hàng chữ tục tĩu cạnh đó thì được để lại. Đến nỗi anh Trần Đức Thọ ở Nam Định phải thư viết kêu gọi “… Họ sơn lấp đi 1 nơi thì ta phải viết thêm 2, 3 nơi mới, và ngày càng phải đông thêm người viết mới được….”. Nhưng chính vì làm trong sự cấm cản của công an và nhà nước mà việc làm khẳng định chủ quyền dân tộc trên càng nêu bật lên sự dũng cảm và quyết tâm của những người thực hiện. Họ là những hạt nhân tiên phong của phong trào yêu nước bằng hành động nhỏ khởi đầu này. Việc làm của những hạt nhân đó đã đánh thức mầm yêu nước sẵn có trong lòng mọi người, thứ tình cảm thiêng liêng vốn vẫn bị vùi lấp dưới sự sợ hãi, nay đã trỗi dậy trước sự thôi thúc của tinh thần trách nhiệm đối với tổ quốc. Vì vậy mà hình ảnh 6 chữ HS-TS-VN mới từ nhiều địa phương cứ liên tục được đưa lên các trang mạng. Với phương tiện thông tin ngày nay, cách phổ biến, cách khẳng định càng ngày càng phong phú hơn qua những đoạn you tube của Talamot, của nhóm Thanh Niên Hành Động vì Đất Nước. Đặc biệt nhóm thanh niên trên cũng đã phổ biến một bài hát tự biên tuy rất ngắn nhưng xúc tích ý nghĩa và dễ hát:

“Hoàng Sa Trường Sa của Người Việt Ta
Hoàng Sa, Trường Sa của Người Việt Ta
Ta quyết không cho lũ người ’Nước Lạ’
Qua mười sáu chữ vàng, nuốt Sơn Hà.”

Bài hát ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hát; vừa khẳng định quyết tâm giữ nước, vừa vạch trần bản chất của mười sáu chữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” của Bắc Kinh ban cho, và nhà cầm quyền Hà Nội “xì xụp bái lạy”. Hữu nghị gì mà hải quân Tàu cứ bắn giết, bắt bớ, đòi chuộc tiền ngư dân Việt? Hợp tác gì mà chỉ thấy lợi cho Tàu, hại cho Việt? Tàu khai thác Bô-xít hủy hoại cao nguyên Việt, Tàu nắm rừng đầu nguồn Việt, Tàu trúng thầu 90 phần trăm các dự án kinh doanh công nghiệp Việt. Ổn định lâu dài gì mà chỉ thấy công nhân Tàu ồ ạt sang mọc rễ ổn định chỗ ở lâu dài của các làng Tàu trên đất Việt, người Tàu đi tấn công, cướp phá làng mạc Việt Nam? Hướng tới tương lai nào khi nước Tàu đòi ôm trọn biển Đông, giam bọc nước Việt trong vòng đai lưỡi bò mà cố thủ tướng CSVN Phạm Văn Đồng đã gửi thư “hoàn toàn tán thành”?

Quả thật 16 chữ gọi là “vàng” thực chất chỉ là khẩu hiệu lừa bịp để nước Tàu từ từ xâm thực nước Việt, một cách êm ái qua sự tiếp tay của nhà cầm quyền Hà Nội. Thậm chí nỗ lực đồng hoá người Việt về mặt văn hoá tư tưởng còn được Hà Nội tán trợ qua một chuỗi những việc làm không cần che dấu. Từ việc phổ biến xuất bản truyện “Ma chiến hữu” của tác giả Tàu đề cao quan điểm của lính Tàu trong cuộc chiến xâm lăng 1979 (trong khi cấm cuốn “Rồng Đá” của tác giả Việt, đề cập đến cuộc chiến biên giới 79 trên quan điểm của người Việt); đến trang mạng chính thức của bộ ngoại thương Việt công khai trình bày quan điểm của Tàu về chủ quyền lãnh thổ, biên giới; đến các giới chức ngoại giao cao cấp của Hà Nội ra sức biện hộ cho việc Tàu xâm chiếm đất đai, biển đảo của ta; pa nô vinh danh các chiến sĩ Việt bằng hình ảnh binh lính Tàu; bộ phim chào mừng 1000 năm Thăng Long đậm đà bản sắc Tàu; Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long lại khai mạc vào đúng ngày Quốc Khánh của Tàu Cộng và chấm dứt vào đúng ngày Quốc Khánh của Tàu Đài Loan, thay vì phải tổ chức đúng ngày 10-8, kỷ niệm vua Lý Công Uẩn khai trương thành Thăng Long v.v…

Vì vậy, phong trào xác định chủ quyền của ta trên Hoàng Sa Trường Sa không chỉ giới hạn trong biển Đông, nơi mà Bắc Kinh xấc xược coi là vùng quyền lợi cốt lõi của họ, mà phong trào này còn nhắm vào việc vạch trần bản chất bịp bợm của “16 chữ vàng” giữa Bắc Kinh và Hà Nội. HS-TS-VN phải là biểu tượng của chủ quyền nước Việt. Đây mới thực sự là 6 chữ vàng đúng nghĩa của dân tộc ta. Nếu 6 chữ vàng này càng ngày càng được phổ biến, lan rộng, trở thành những chữ quen thuộc, nhà nhà đều trưng trước cửa, người người đều mặc áo in 6 chữ này, mọi người thản nhiên cùng hát vang bài “Hoàng Sa Trường Sa của Người Việt Ta”…. thì đó là biểu tượng của sức mạnh dân tộc mà nhà cầm quyền Hà Nội và Bắc Kinh không thể ngăn chặn dập tắt, trù dập được nữa. Đây là tinh thần yêu nước tự nhiên của mỗi người Việt Nam, nên phải được bộc lộ một cách tự nhiên, chứ không cần phải chờ đợi để cho cầm quyền Hà Nội bật đèn xanh cho phép thể hiện.

Khi mà toàn dân cùng quan tâm, tích cực tham gia vào việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ và biển đảo của ta, lúc đó dân tộc Việt mới thực sự có nội lực để làm người chủ động đánh cờ, thay vì là con cờ trên bàn cờ quốc tế hoá biển Đông; và như vậy mới không bị ngả nghiêng đưa đẩy, bị dẫn chạy theo quyền lợi của hai nước lớn là Mỹ và Tàu đang tranh đua với nhau.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.