Sinh Hoạt 31 Năm Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4 Tại Canada

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thành Phố Toronto

Cộng đồng người Việt tại Toronto đã biểu dương ý chí đấu tranh một cách mãnh liệt trong ngày Quốc Hận 30 tháng 4, với gần 5000 đồng bào đã đến tham dự buổi Lễ Chào Cờ nhân ngày 30-04-2006 tại tiền đình Tòa Thị Chính(TTC) do Ủy Ban Bảo Vệ Cờ Vàng Toronto (UBBVCVT) tổ chức dưới sự kết hợp và hỗ trợ của hơn 27 hội đoàn và các cơ quan truyền thông địa phương. Được biết vào tháng Tư năm 2005, TTC Toronto đã ra thông báo từ chối việc treo cờ vàng ba sọc đỏ tại kỳ đài Toronto mà hơn 20 năm nay cũng vào ngày 30-04 cộng đồng đã được phép treo cờ và làm lễ tưởng niệm Quốc Hận. Sự kiện này đã gây nên làn sóng bất mãn và phẫn nộ trong cộng đồng, UBBVCVT được thành lập từ đó với sự kết hợp của 27 hội đoàn, đoàn thể, tổ chức, đảng phái và các cơ quan truyền thông tại Toronto và các vùng phụ cận. Suốt gần một năm làm việc, tiếp xúc, giải thích, vận động với TTC mà vẫn chưa có kết quả cụ thể, do đó UB dã quyết định tổ chúc cuộc biểu tình vào ngày 30-04 năm nay sẽ biểu dương cho thành phố biết được tầm quan trọng của lá cờ đối với khối người Việt tại Toronto như thế nào.

Khoảng 9 giờ sáng, đồng bào đã có mặt thật đông nơi cử hành lễ. Rừng cờ vàng lớn nhỏ bay phất phới rợp trời. Khí hậu thật mát dịu, nắng chói chan hòa làm ấm lòng những con dân Việt đang tề tựu để nói lên quyết tâm bảo vệ lá cờ VN truyền thống thân yêu.

Chương trình bắt đầu với phần văn nghệ đấu tranh do các ban văn nghệ địa phương như Liên Đoàn Lê Văn Hưng, Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH, nhóm thanh thiếu niên Hướng Việt trình diễn đồng thời có sự góp mặt của ca nhạc sĩ Phong Trào Hưng Ca Phan Ni Tấn. Đến 10giờ 45, môt chiếc phi cơ kéo lá cờ vàng tung bay trên bầu trời thành phố Toronto cùng với hàng chữ Freedom For Vietnam trong tiếng hoan hô vang dội. Sau đó chương trình bắt đầu với phần nghi thức Chào Cờ và Lễ Tưởng Niệm các anh hùng dân tộc, đồng bào, các chiến sĩ và nạn nhân trên đường vượt biên đã hy sinh cho lý tưởng độc lập, tự do cho dân tộc. Đại diện cho BTC, ông Đỗ Kỳ Anh đã cho biết về ý nghĩa và mục đích của cuộc biểu dương tại TTC Toronto, bà Jane Pittfield, ứng cử viên thành phố Toronto nhiệm kỳ tới đã phát biểu cảm tưởng và hứa sẽ cùng đồng bào đấu tranh không những ở cấp thành phố mà còn lên đến cấp Liên Bang ở Thủ đô Ottawa. Sau đó ông Nguyễn Văn Tấn đồng chủ tịch của UBBVCVT lên trình bày về chương trình hành động và xác quyết cùng đồng bào sẽ tranh đấu cho đến khi lá cờ VNTD được tung bay trên cột cờ TTC Toronto. Anh Bùi Thanh Thảo, một quân nhân Mỹ gốc Việt đã treo cờ VNTD trong buổi lễ thượng kỳ năm ngoái tại chiến trường Irak, cũng có mặt và anh cho biết là anh rất hãnh diện khi mang lá cờ vàng và anh hoàn toàn ủng hộ việc biểu dương lá cờ vàng ở bất cứ nơi đâu.

Đại diện BTC sau đó đã trao tặng lá cờ vàng, vật biểu tượng và là di sản của cộng đồng cho các vị đại diện dân cử hiện diện cùng một Kiến Nghị Thư với hàng ngàn chữ ký của đồng bào đồng thời cũng được trao cho vị đại diện thành phố. Cuộc tuần hành dẫn đầu với lá đại kỳ do 8 thanh niên và thiếu nữ mang, tiếp theo là toán quốc quân kỳ của Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH và đoàn quân nhạc do CLB Cựu Quân Nhân Hoàng Gia Canada đảm trách với những bản hùng ca Việt Nam quen thuộc. Sau đó là đoàn người với cờ và biểu ngữ hàng hàng lớp lớp lúc thì hô to các khẩu hiệu đòi Tự Do Dân Chủ cho VN, lúc thì hát theo những bản hùng ca VN theo tiếng loa vang dội khắp trời. Như đã nói, đây là cuộc biểu dương lớn nhất của đồng bào Toronto, nên cuộc tuần hành kéo dài lâu hơn dự định của BTC vì khi lá đại kỳ đến nơi tập trung cuối cùng mà số người còn đi đàng sau rất nhiều. Cảnh sát đã phải được tăng cường để giữ gìn trật tự và điều hợp giao thông, nhất là tại địa điểm bế mạc nơi làm Lễ Đặt Vòng Hoa tại Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong Canada. Được biết có nhiều phái đoàn đến từ nơi xa nhất như Montréal, Ottawa, Windsor… còn có các đoàn đến từ các vùng lận cận thành phố Toronto. Cuộc tuần hành chấm dứt lúc 2 giờ 30 phút cùng ngày. Đồng bào ra về trong sự hân hoan và cùng xác quyết niềm tin rằng lá cờ VN thân yêu sẽ lại được tung bay trên kỳ đài TTC Toronto.

Thành Phố Vancouver, British Columbia

Chiều Chủ Nhật 30-04-06 lúc 2giờ 30 chiều, tại Hội trường Polish Hall nằm trên đường Kingsway, thành phố Vancouver, tỉnh bang BC, Cộng Đồng Người Việt Thống Nhất tại BC đã tổ chức buổi lễ Kỷ niệm ngày Quốc Hận 30/4 và lễ Giổ Tổ Hùng Vương, với sự tham dự khoảng 200 đồng bào và đại diện các đoàn thể chính trị và xã hội. Mở đầu chương trình là nghi thức chào quốc kỳ Canada – Việt Nam Tự do. Trong không khí trang nghiêm và xúc dộng là phần tưởng niệm các anh linh của Người Lính VNCH đã vị quốc vong thân, đồng bào đã bỏ mình trên đường đi tìm tự do, đã hy sinh cho lý tưởng tự do. Phần kế tiếp là nghi thức Tế lễ cổ truyền do các Cụ trong Hội Cao Niên phụ trách, với hai hàng các cụ mặc quốc phục cổ truyền, áo dài khăn đống đứng trước bàn thờ Quốc Tổ với tiếng trống tiếng chiêng vang dội cùng với nhang đèn, hoa quả, mâm xôi, trái cây và 2 con heo quay được đặt đưới chân bàn thờ, làm cho không khí buổi lễ thật uy nghi và trang trọng.

Vào phần chính của chương trình là bài diễn văn khai mạc của Bác Sĩ Nguyễn Đức Tùng Chủ tịch Ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Thống Nhất tại BC, trong diễn văn khai mạc, BS Tùng đã nhấn mạnh về lập trường Quốc Gia của Cộng Đồng Người Việt Thống Nhất, Ủng hộ các nhà đấu tranh dân chủ hiện nay, và công tác thực tế kêu gọi đồng bào hỗ trợ anh Lý Tống, chương trình đóng góp ủng hộ các thương phế binh VNCH do Hội Gia Đình Cựu Quân Nhân VNCH/ BC phát động. Kế tiếp là phần chiếu Slideshow vinh danh chiến sĩ VNCH do đài phát thanh TNT Vancouver phụ trách đã cho mọi người thấy được những cuộc chiến đấu oanh liệt của quân đội VNCH trong cuộc chiến bảo vệ tự do cho Miền nam VN đến ngày cuối cùng 30/04/75. Chương trình đặc biệt có sự tham dự của Chị Đông Xuyến Matsuda đến từ Hoa Kỳ qua sự hướng dẫn của Hội Sinh Viên ThanhNiên Việt Nam BC, để trình bày về đề tài “Vấn nạn phụ nữ VN tại Đài Loan”. Được biết chị là một thành viên trong phong trào Vietact do linh mục Nguyễn văn Hùng sáng lập. Đài phát thanh Lạc Việt tại địa phương đã mời chị đến để trình bày cho thính giả tại địa phương và ở Thành phố Toronto hiểu rõ hơn về vấn nạn này. Cũng qua phần chiếu slideshow kèm theo lời thuyết trình, chị Đông Xuyến đã kể lại những hoàn cảnh đặc biệt của các cô gái Việt Nam tại Đài Loan mà chị đã có dịp tiếp xúc và giúp đỡ khi công tác tại Đài Loan. Song song với chương trình là phần văn nghệ với những bài hát về người lính hào hùng VNCH, những bài ca quê hương dân tộc do ban nhạc Vanstatic phụ trách với sự đóng góp của các ca sĩ địa phương làm cho không khí của buổi lễ thêm phần phong phú và đặc sắc hơn, nhất là mọi người đều được BTC mời chia xẻ lộc tổ qua bữa cơm thân mật rất đậm đà. Buổi lễ chấm dứt vào lúc 7giờ tối cùng ngày.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Lê Đình Lượng: "Việc của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ”. (Lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án), Ảnh: Internet

Trong họa có phúc

Cháu học lịch sử cách mạng thì rõ, rất nhiều tù nhân chính trị về sau thành những người lãnh đạo phong trào xã hội đầy trí tuệ và bản lĩnh. Người có chí khí sẽ biến nhà tù thành trường học để tu tâm, dưỡng chí, nung nấu những khát vọng, ước mong… Đó là nỗi khổ hạnh của cá nhân nhưng lại là phúc cho dân tộc.

Chứ cái đám “hồng phúc” cậu ấm, cô chiêu kia, chỉ có ăn và phá, biết gì yêu nước thương dân!…

“Đồng chí” Nguyễn Phú Trọng vừa là người khởi xướng, vừa giữ vai trò tiên phong trong chỉnh đốn đảng đã hơn một thập niên. Trong hơn một thập niên chỉ đạo – sắp đặt mọi thứ, đặc biệt là nhân sự, kết quả chống tham nhũng là gì ngoài hậu quả tham nhũng càng ngày càng trầm trọng? Ảnh: Reuters

Ông Nguyễn Phú Trọng và ‘trách nhiệm chính trị’

Ông [Trọng] đã tự mở chiếc “Pandora Box” ra và nay thì nhân dân đã thấy thật sự bộ máy của nhà nước do đảng Cộng sản lãnh đạo là một tập hợp của những ổ tham nhũng lớn với sự băng hoại từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Trùm cuối được nhiều người xác định chính là thể chế và không bao giờ đập được chuột mà không vỡ bình vì chính cái bình đó là môi trường sinh ra chuột.

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.