Sinh Hoạt 31 Năm Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4 Tại Úc Châu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tây Úc

Từ khi Tượng Đài Chiến Sĩ Úc Việt được đặt tại King’s Park, hàng năm, cứ đến ngày 30 tháng 04, mọi người lại quy tụ về đây để tham dự Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận. Năm nay, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Tây Úc (BCH/CĐNVTD/TU) cùng các Hội Đoàn đã chọn chủ đề “Be Not Afraid” (Câu nói của Đức Giáo Hoàng John Paul II) và buổi lễ được tổ chức ngoài trời, trước Tượng Đài, dưới bầu trời trong xanh và nắng ấm.

Đúng 4 giờ chiều, buổi lễ được khai mạc dưới sự điều hành của ông Trần Ngọc Ánh và cô Huệ, với những lời chào mừng và giới thiệu quan khách, trong đó có qúy vị đại diện Thủ Hiến Tây Úc và đại diện thủ lãnh đảng Đối Lập, đại diện các tôn giáo, tổ chức, hội đoàn Việt Nam tại Tây Úc đều hiện diện tại buổi lễ này. Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, qúy vị đại diện các tôn giáo, tổ chức, hội đoàn đã lần lượt lên đặt vòng hoa dưới chân Tượng Đài, trước bàn thờ khói hương nghi ngút, tưởng nhớ đến những chiến sĩ đã Vị Quốc Vong Thân, tưởng nhớ đến những đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm Tự Do.

Để hun đúc tinh thần thế hệ thứ 2 tại hải ngoại, Hội Thanh Niên Về Nguồn Tây Úc đã trình bày bản nhạc “Bài Ca Tuổi Trẻ” của nhạc sĩ Phan Văn Hưng. Trong phần phát biểu của mình, ông Nguyễn Quốc Cương, Chủ Tịch BCH/CĐNVTD/TU, đã kêu gọi giới trẻ hãy dấn thân phục vụ cộng đồng, phục vụ Tổ Quốc. Không ngại gian nguy, như lời Đức Giáo Hoàng John Paul II đã để lại, “Be Not Afraid”. Những lời phát biểu sau đó của 2 vị đại diện Thủ Hiến Tây Úc và Thủ Lãnh đảng Đối Lập cũng biểu đồng tình với ông Chủ Tịch CĐNVTD/TU. Sau đó là lễ cầu nguyện theo nghi thức Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo và Cao Đài Giáo với những hồi chiêng trống do làng Văn Hoá Việt Tây Úc phụ trách.

Trước khi buỗi Lễ kết thúc, Hội Phụ Nữ Việt Nam Tây Úc, trong những tà áo dài mầu tím, đã hợp ca bài “Sàigòn Niềm Nhớ Không Tên”, đem vào lòng người sự ngậm ngùi, mất mát một cái gì thân thương. Cuối cùng, BTC đã gửi lời cảm tạ đến các quý vị đã giúp đỡ cho buổi lễ được thành tựu tốt đẹp, đồng thời mời mọi người nán lại dùng tiệc nhẹ thân mật trong lòng Đền Kỷ Niệm, chung quanh là những tấm bảng trưng bày những hình ảnh sinh hoạt của Cộng Đồng Tây Úc, sinh hoạt 30-04 năm ngoái của người Việt khắp nơi, những hình ảnh các vị Tướng đã tuẫn tiết trong ngày 30-04-75, sự phản đối của đồng bào khắp nơi về việc Việt Cộng bán đất nhượng biển cho Trung Cộng, các cuộc biểu tình tố cáo với dư luận thế giới việc Hải Quân Trung Cộng sát hại ngư phủ Việt Nam, những hình ảnh nói lên tệ nạn mà phụ nữ Việt Nam đang phải gánh chịu.Buổi Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận tại Tây Úc đã chấm dứt lúc 5 giờ 30 chiều cùng ngày.

Đêm Không Ngủ Của Thanh Niên Việt Nam Tây Úc

Với mục đích tạo cơ hội cho các bạn trẻ tâm tình với nhau, cùng tìm về Cội Nguồn nhân ngày Quốc Hận, lần đầu tiên, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do (BCH/CĐNVTD/TU) và Phân Hội Chuyên Gia Tây Úc (PHCG/TU) đã tổ chức một “Đêm Không Ngủ” (Youth By Night) mang chủ đề “Tuổi Trẻ Việt Nam – Công Bằng và Nhân Bản” tại trường Prindeville Catholic College thuộc vùng Ocean Reef, Tây Úc, vào lúc 6 giờ chiều ngày 29-04-2006. Trước khi chính thức vào chương trình sinh hoạt, khoảng 50 bạn trẻ cùng các quan khách đã ăn tối, BBQ, một hình thức hội nhập văn hoá ẩm thực của người dân Úc. Đêm Không Ngủ bắt đầu vào lúc 7:30pm với nghi thức chào cờ Úc Việt và một phút mặc niệm. khởi đầu, ông Nguyễn Ngọc Doanh, Tổng Thư Ký BCH/CĐNVTD/TU, đã chào mừng quan khách và các bạn trẻ tham dự. Sau đó anh Trần Trung Hiếu, Phân Hội Trưởng PHCG/TU, đã thông báo chương trình chi tiết và thể lệ cho đêm tâm tình này. Để tạo sự thân mật cho mọi người, Ban Tổ Chức (BTC) đã mời các Huynh Trưởng của Gia Đình Phật Tử Chánh Tín hướng dẫn những trò chơi Hướng Đạo thật vui tươi và sinh động trong vòng 15 phút.

Sau đó, chương trình được bắt đầu với tập dương ảnh “Sàigòn và các thành phố Đông Nam Á”, cho người xem những hình ảnh so sánh về sự phát triển của các thành phố lớn ở Đông Nam Á, trong đó có Sàigòn, một Hòn Ngọc Viễn Đông thuở nào, nay là một thành phố phát triển vô trật tự, không kế hoạch. Tiếp theo, BTC đã trình chiếu cuốn phim “Vượt Biển” (Journey Across The Ocean) do tổ chức Văn Khố Thuyền Nhân cung cấp. Các bạn trẻ, đa số lần đầu tiên, thấy những hình ảnh từ thời toàn dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp, những cảnh đấu tố dã man thời kỳ cải cách ruộng đất dưới chế độ Việt Cộng, cho đến ngày Việt Nam Cộng Hoà sụp đổ, quân cán chính miền Nam bị tù đầy trong các trại “Tập Trung Cải Tạo”, người dân miền Nam đổ xô ra biển trốn chạy chế độ Cộng Sản. Đến những cảnh tự sát thê thảm của những người tỵ nạn bị gửi trả về Việt Nam, sau ngày Liên Hiệp Quốc đóng cửa các trại tỵ nạn vùng Đông Nam Á.

Những hình ảnh và những đoạn phim đó đã là những “Nhịp cầu” để Sư Huynh Phạm Quang Hồng, diễn giả chính và duy nhất, nói chuyện với các bạn trẻ về đề tài “Tuổi Trẻ Việt Nam và Cội Nguồn” (Vietnamese Youth, your Identity and Origins). Ông nhấn mạnh rằng, chỉ với cái Tâm trong sáng và hãnh diện mình là người Việt Nam, đồng thời với những sở học hấp thụ được từ những quốc gia tiên tiến, tuổi trẻ mới có thể cùng nhau xây dựng Đất Nước Việt Nam phú cường. Từ 2 chữ “Còn Sống” và “Sống Còn”, ông đã khéo léo chỉ cho các bạn trẻ thấy được sự bức thiết của người dân trong nước cần có Tự Do, Nhân Bản và Công Bằng, để Việt Nam có thể trở thành một nước Phú Cường. Sang phần thảo luận và tâm tình, qua những câu hỏi và góp ý, Sư Huynh Hồng đã chia sẻ một cách sống động những kinh nghiệm của mình, để làm sáng tỏ cái Tâm Việt Nam, một điều kiện phải có để một người muốn dấn thân phục vụ Tổ Quốc.

Để nói lên Công Bằng và Nhân Bản là sự cần thiết rất cấp bách cho người dân Việt trong nước, BTC đã trình chiêú đoạn phim “Nô Lệ Việt Nam trong Thế Kỷ 21” nói lên những khốn khổ của những cháu gái bị trở thành nô lệ tình dục, những người con gái Việt được mệnh danh là “Cô Dâu Đài Loan”, những cùng cực của những công nhân “Xuất Khẩu Lao Động”. Trong đó, cho thấy Linh Mục Nguyễn Văn Hùng đã thành lập một văn phòng tại Đài Loan với mục đích giúp đỡ những kẻ khốn cùng đó. Kết qủa của đoạn phim này là một số bạn trẻ đã thành lập một nhóm để hỗ trợ Linh Mục Hùng trong công tác từ thiện này.

Sau cùng, phần Đố Vui do 2 anh Hoàng và Nghĩa điều khiển, đã mang lại cái không khí tươi mát, sau những giây phút căng thẳng suy tư về đất nước, con người, cội nguồn, nhân phẩm, công bằng. Trước khi chương trình chính thức kết thúc, BTC đã cám ơn các Tổ Chức, Hội Đoàn và cá nhân đã giúp đỡ cho Đêm Không Ngủ được thành công. Đống thời phát thưởng cho các đội thắng giải Đố Vui, tặng quà lưu niệm cho những người xuất sắc.

Xen kẽ giữa các tiết mục là những giây phút giải lao, với những món ăn như mì xào, cơm chiên, cháo lòng, được các bà, các cô cung cấp làm “ấm lòng” tuổi trẻ lúc về khuya. Đồng thời với trò chơi thể thao như Bóng Truyền, Bóng Rổ, Vũ Cầu, làm mọi người hăng hái, máu huyết lư thông. Đêm Không Ngủ đã chấm dứt vào lúc gần 4 giờ sáng ngày hôm sau, 30-04-2006, mọi người hẹn gặp nhau vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày, để tham dự Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận tại Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Úc Việt tại King’s Park.

Nam Úc

Vào lúc 7 giờ tối thứ Bảy 29/4/06, hơn 300 đồng hương, quan khách, đại diện các gia đình quân đội, các tổ chức, hội đoàn và đại diện các tôn giáo tại thành phố Adelaide, tiểu Bang Nam Úc đã đến tham dự lễ Truy Điệu Quân Dân Cán Chính VNCH và những đồng bào đã tử nạn trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do. Buổi lễ được tổ chức long trọng và trang nghiêm trong hội trường lớn của Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/ Nam Úc. Hầu hết những người đến tham dự đều bị xúc động, không cầm được nước mắt qua những nghi thức trong buổi lễ. Mọi người nhìn thấy nơi trang trọng nhất của hội trường nổi bật ngay chính giữa một lễ đài Tổ Quốc Tri Ân, bài vị các đấng anh hùng liệt nữ và một bàn thờ lớn có ba cấp với đầy đủ hoa quả hương đèn. Tất cả được thiết đặt trên mặt sân khấu rộng rãi của hội trường. Đồng hương và các vị đại diện tôn giáo, hội đoàn được ấm lòng và hoan hỉ khi nhìn thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ thật to, tượng trưng cho hồn nước, hồn thiêng sông núi, được trương lên kín cả bức vách cao 6 mét ngang 14 mét phía sau lễ đài và bàn thờ.

Buổi lễ bắt đầu khi anh em cựu Thủy Quân Lục Chiến và Võ Bị Quốc Gia Đàlạt ở Nam Úc rước quốc kỳ Úc Việt từ cuối hội trường lên trước sân lễ. Hai người cầm cờ Úc Việt dẫn đầu và tám người bồng súng đi hầu cờ. Nhạc lễ được cất lên từng hồi thật hùng dũng theo nhịp bước của đội hầu kỳ. Hai bài quốc ca Úc Việt trổi lên vang dội cùng những động tác đúng theo quân lễ thật oai nghiêm. Tiếp đến là bài diễn văn của ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc, chủ tịch CĐNVTD Nam Úc, gợi nhớ hình ảnh của những chiến sĩ và dân, cán, chính, các cấp của VNCH đã hy sinh cho chính nghĩa quốc gia, cũng như những đồng bào đã tử nạn trên đường đào thoát chế độ cộng sản. Một đại diện CQN, ông Nguyễn Chí Tâm được mời phát biểu cảm tưởng, và sau đó, các vị đại diện Phật Giáo, Công Giáo và Cao đài tiến lên để cầu nguyện cho những người đã hy sinh vì đất nước trước bàn thờ. Sự hiện diện của Linh Mục Nguyễn Đức Huy, phó quản nhiệm Cộng đồng Thiên Chúa Giáo Người Việt Nam Úc, cùng với Đại Đức Thích Viên Trí, trụ trì chùa Pháp Hoa trong nghi thức cầu nguyện đã gợi lên tình tự dân tộc trong lòng mọi người, nhắc nhở trách nhiệm của người dân trong cơn quốc nạn.

Đặc biệt, sau phần chiếu phim tài liệu về biến cố 30/4/75 và hình ảnh cùng tiểu sử của các vị tướng đã tuẫn tiết, cô Đặng Kim Loan đã phát biểu những lời tâm tình của một người trẻ bằng hai ngôn ngữ Anh Việt lưu loát, cho thấy sự suy nghĩ của lớp người trưởng thành sau năm 1975 và ước vọng của họ đối với quê hương đất nước.Đến nghi thức truy điệu là phần cuối của buổi lễ, anh em cựu Không quân, Hải quân, Pháo binh và CSV Võ Khoa Thủ Đức cùng với đội hầu kỳ của Thủy Quân Lục Chiến và Võ Bị Đàlạt đã đứng nghiêm chào trong tiếng nhạc chiêu hồn tử sĩ và trong khi ông chủ tịch Cộng Đồng, các vị đại diện cựu quân nhân đặt vòng hoa tưởng niệm trước lễ đài. Buổi lễ truy điệu quân dân cán chính VNCH và đồng bào tử nạn kết thúc vào lúc 8 giờ 30 khi tất cả đồng hương và quan khách lần lượt tiến lên lễ đài để dâng hương và cầu nguyện. Sau đó là phần trà đàm với rất nhiều người lưu lại để nghe những bài hùng ca và trò chuyện thân mật.

Ngày hôm sau, 30/4/06, đúng 10 giờ sáng, CĐNVTDUC Nam Úc một lần nữa đã long trọng làm lễ thượng kỳ tại khuôn viên ở giữa Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng. Mặc dù buổi sáng có nhiều cơn mưa, mây vần vũ và ẩm ướt, nhưng đồng hương và quan khách với hơn 200 người đã có mặt đúng giờ để tham dự. Anh em cựu Thủy Quân Lục Chiến, Võ Bị Đàlạt, Thủ Đức, Không Quân v.v.. trong quân phục gọn gàng, đầy phong độ đã tiến hành các nghi thức thượng kỳ thật oai nghiêm. Đã 31 năm qua, tuy không còn nghe tiếng súng nhưng chúng ta biết rằng cuộc chiến đấu cho tự do vẫn còn tiếp diễn, chưa thực sự chấm dứt. Miền Nam Tự Do tuy đã bị bức tử trong ngày 30/4/75, nhưng không vì vậy mà có thể coi như là chúng ta đã thua cuộc chiến. Mỗi năm, đúng vào ngày 30/4 lá cờ chính nghĩa quốc gia được giương cao lên trong các cuộc biểu tình phản kháng, trong các sinh hoạt thượng kỳ khắp nơi trên thế giới, để cho mọi người biết rằng dân tộc Việt bất khuất, vẫn kiên trì đấu tranh, không bao giờ chấp nhận chế độ độc đảng độc tài CSVN ngự trị trên quê hương. Và chúng ta vững tin rằng chế độ bạo tàn này sẽ sụp đổ tan tành vào một ngày không xa.

Quan khách đến Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTD Nam Úc dự lễ thượng kỳ ngày Quốc Hận 30/4/06, ngoài ông Bộ trưởng Tư pháp và Đa văn Hoá Michael Atkinson, các vị phụ tá, giám đốc sở Đa văn Hoá, còn có các ông Graham Nybo, Ron Coxon của các tổ chức cựu chiến binh Úc, nghị viên Ngô Thế Tùng và ông Lê văn Hiếu, chủ tịch Ủy Ban Đa Văn Hoá và Sắc Tộc tại Nam Úc. Sau khi dự lễ thượng kỳ trở về, ông bộ trưởng Michael Atkinson nói trên đài phát thanh ABC Radio Úc Châu, ca ngợi tinh thần của cộng đồng người Việt tại Nam Úc trong các sinh hoạt xã hội và khen việc tổ chức buổi lễ thượng kỳ Quốc Hận 30/4 của chúng ta. Đặc biệt, trước khi tuyên bố thượng kỳ, diễn văn của ông CTCĐ đã nhắc đến trách nhiệm của người Úc gốc Việt đối với nước Úc và với tổ quốc Việt Nam mỗi khi nhìn hai lá cờ Úc Việt cùng tung bay, ông Michael Atkinson tán thành ý kiến này và rất thán phục tinh thần trọng nghĩa của người Việt tị nạn chúng ta.

*Đêm truy điệu 29/4/2006

*Lễ Thượng kỳ 30/4/2006

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Lê Đình Lượng: "Việc của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ”. (Lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án), Ảnh: Internet

Trong họa có phúc

Cháu học lịch sử cách mạng thì rõ, rất nhiều tù nhân chính trị về sau thành những người lãnh đạo phong trào xã hội đầy trí tuệ và bản lĩnh. Người có chí khí sẽ biến nhà tù thành trường học để tu tâm, dưỡng chí, nung nấu những khát vọng, ước mong… Đó là nỗi khổ hạnh của cá nhân nhưng lại là phúc cho dân tộc.

Chứ cái đám “hồng phúc” cậu ấm, cô chiêu kia, chỉ có ăn và phá, biết gì yêu nước thương dân!…

“Đồng chí” Nguyễn Phú Trọng vừa là người khởi xướng, vừa giữ vai trò tiên phong trong chỉnh đốn đảng đã hơn một thập niên. Trong hơn một thập niên chỉ đạo – sắp đặt mọi thứ, đặc biệt là nhân sự, kết quả chống tham nhũng là gì ngoài hậu quả tham nhũng càng ngày càng trầm trọng? Ảnh: Reuters

Ông Nguyễn Phú Trọng và ‘trách nhiệm chính trị’

Ông [Trọng] đã tự mở chiếc “Pandora Box” ra và nay thì nhân dân đã thấy thật sự bộ máy của nhà nước do đảng Cộng sản lãnh đạo là một tập hợp của những ổ tham nhũng lớn với sự băng hoại từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Trùm cuối được nhiều người xác định chính là thể chế và không bao giờ đập được chuột mà không vỡ bình vì chính cái bình đó là môi trường sinh ra chuột.

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.