Tâm Thư Kính Gởi Đến Đồng Bào Việt Nam Trong Và Ngoài Nước

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tâm Thư Kính Gởi Đến Đồng Bào Việt Nam Trong Và Ngoài Nước

Ngày 22 tháng 2 năm 2007

Kính thưa quí vị Lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo,
Kính thưa quí vị lãnh đạo các tổ chức Hội đoàn chính trị Dân chủ phi Cộng Sản,
Kính thưa quí Chiến Sĩ Dân chủ Hòa bình,
Kính thưa đồng bào tại Việt Nam và Hải Ngoại,

Chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh, thịnh vượng nhất của lịch sử nhân loại, nguyên nhân của sự phát triển vượt bực này là do sự tôn trọng Nhân Quyền, Dân Chủ của xã hội. Nghĩa là người dân làm chủ xã hội, định đoạt mọi việc trong xã hội, được quyền bầu chính quyền đại diện mình điều hành xã hội. Do đó chính quyền cố gắng hết sức làm thật tốt công việc người Dân giao phó thì mới có thể tồn tại đưọc. Mặt khác những đảng phái đối lập kiểm soát kỹ lưỡng việc làm của chính quyền nên những việc làm bất chính, bất hợp pháp, mờ ám của chính quyền không thể che dấu được. Nhận biết được sự việc trên những người yêu nước chân chính trong Quốc nội đã bất chấp hiểm nguy bản thân mạnh dạn lên tiếng đấu tranh giành Dân Chủ và quyền làm người cho DânTộc Việt Nam. Nhờ có chính nghiã, phong trào Dân Chủ tuy non trẻ nhưng đã phát triển lớn mạnh một cách nhanh chóng và đạt được những thành tích đáng kể.

Giao Thừa và ngày Tết là những giờ phút linh thiêng nhất của Dân Tộc, những ngày mà mọi nhà đón Tổ Tiên về cùng sum họp chia sẻ những buồn vui trong năm vừa qua, đồng thời xin Tổ Tiên phù hộ cho được bình an, hạnh phúc trong năm mới.

Tiếp tục chà đạp truyền thống dân tộc, trong đêm Giao Thừa và những ngày đầu năm Đinh Hợi, nhà nước CS đã mở mặt trận Mậu Thân 2, tổng đàn áp toàn quốc. Sau đây là một vài trường hợp trong hàng trăm, hàng ngàn vụ bắt bớ, đàn áp trong những ngày vừa qua: CA bao vây, tấn công toàn bộ các chùa, chư Tăng thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, GHPG Hòa Hảo Thuần Túy, các GH Tin Lành, điển hình đã sách nhiễu, đánh đập đến trọng thương Hòa Thượng Thích Nhật Ban, thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống, Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Đồng Nai, Thượng Tọa Thích Chí Thắng, Trụ trì chùa Phước Thành, An Cựu, kiêm Đặc ủy Thanh Niên ban Ban đại diện GHPGVNTN Thừa Thiên. Đã đấu tố, bao vây Thượng Tọa Thích Thiện Minh, LS Nguyễn văn Đài, LS Lê Thị Công Nhân, đã xét nhà và bắt giam anh Hồng Trung, truyền đạo Tin Lành và là đại diện liên lạc đảng Vì Dân tại Việt Nam, anh Nguyễn Phong, trưởng ban thành lập Ðảng Thăng Tiến và anh Nguyễn Bình Thành, chuyên viên kỹ thuật Ðảng Thăng Tiến, tiếp đến là cô Hoàng Thị Anh Ðào, thư ký Ðảng Thăng Tiến và cô Lê Thị Lệ Hằng, thành viên khối 8406. Lm Nguyễn Văn Lý và Lm Phan Văn LợI, cố vấn Ðảng Thăng Tiến, đang bị quản thúc tại gia, riêng Linh Mục Nguyễn Văn Lý đang tuyệt thực không thời hạn từ tối ngày 18.02.2007.

Kính thưa Quí Vị,

Tổ Quốc Việt Nam ngày nay chúng ta nhận lại của Tiền Nhân đã bao đời hy sinh xương máu để bảo tồn và gầy dựng, trách nhiệm của chúng ta phải tiếp tục gìn giữ và vun đắp cho ngày càng phong phú, giầu mạnh không thua thiệt Người. Chế độ CS độc tài đã chế ngự hơn 50 năm tại miền Bắc và hơn 30 năm tại miền Nam, đã kéo lùi sự tiến hoá của Dân Tộc Việt, đã hủy diệt dần nền văn hóa, đạo đức của Dân Tộc mà Tổ Tiên đã bao đời vun xới.

Chúng tôi khẩn cầu các Vị lãnh đạo các Tôn Giáo, các Đảng Phái, Tổ chức, Hội Đoàn và đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, lập trường chính trị hãy vì quyền lợi của Tổ Quốc và Dân Tộc kết hợp lại thành một khối. Xin cùng ký tên bức Tâm Thư này và cùng tổ chức, tham dự những việc cụ thể sau:

- Tổ chức những cuộc biểu tình tuyệt thực, những giờ thắp nến cầu nguyện cho Quê Hương trong thời gian gần nhất.
- Vận động chính giới, các tổ chức Nhân Quyền quốc tế lên án những hành vi tàn bạo vi hiến, vi pháp của nhà cầm quyền CSVN.
- Vận động chính giới và các nhà đầu tư ngoại quốc đặt điều kiện Nhân Quyền trong mọi cuộc đàm phán, không làm việc chung với một nhà cầm quyền vi hiến, vi pháp của chính họ đưa ra. Do đó, quyền lợi và tài sản các nhà đầu tư ngoại quốc không được bảm đảm với một thể chế vô nguyên tắc như vậy.
- Phá bỏ sợ hãi. Cùng xuống đường bằng cách tràn về những thành phố lớn: Huế, Sàigòn, Hà Nội, và các thành phố tỉnh lỵ khác để nói lên ý chí của mình. Cùng hưởng ứng chiến dịch: „Mỗi người là một phóng viên“. Hãy truyền miệng, gửi điện thư cho nhau biết những âm mưu đen tối, gian ác của nhà cầm quyền CSVN, quyền hành của người Dân trong xã hội và loan báo với nhau về ngày Hội Mừng của Dân Tộc Việt Nam đang đến.
- Xin đồng bào hải ngoại, không đầu tư, không du lịch Việt Nam. Nếu vì lý do gia đình bắt buộc về Việt Nam, xin tẩy chay quốc doanh VN Airline.
- Đến Huế thật đông để tỏ bày tình liên đới với chiến Sĩ Dân Chủ Hòa Bình quốc tế, Lm. Nguyễn Văn Lý, đang tuyệt thực từ ngày 18.02.2007 trong Nhà Chung Tổng Giáo Phận Huế; 69 Phan Ðình Phùng, Huế.

Đặc biệt chúng tôi kêu gọi các nhân viên thuộc các ban ngành, công sở và trực thuộc guồng máy công an, bộ đội của đảng và nhà cầm quyền CSVN , hãy cương quyết cùng toàn Dân đứng dậy, chung lưng với Nhân Dân cùng phát động Phong Trào: ”Trừ Gian ác, cứu Dân Tộc “:

- Không thi hành lệnh nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp khủng bố chính Dân mình vì “ý Dân là ý Trời” và cán bộ, bộ đội, công an là “của Dân, do Dân và vì Dân” không phải là công cụ phục vụ cho một tập đoàn thiểu số độc tài chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân đẩy Dân Tộc và Tổ Quốc xuống vực thẳm từ nhiều thập niên qua.
- Trừ khử, từ bỏ chế độ độc tài vô nhân đạo, không phù hợp với bản chất hiền hoà của Dân Tộc Việt mà cùng toàn Dân giành cho bằng được thể chế Dân chủ, đầy tình dân tộc và trọn vẹn nhân bản, bao dung.

Nhân ngày đầu năm mới của Đất Nước, chúng tôi xin kính chúc Qúy Chư Vị, Đồng Bào và cán bộ, nhân viên Dân Tộc, một Năm Mới 2007 luôn An khang, Phúc Lộc, Thạnh Đạt, đầy nhiệt huyết hăng say phục vụ cho Quê Hương và Tổ Quốc trong chiến dịch: ”Trừ Gian ác, cứu Dân Tộc “.

Chân thành cám ơn sự tham gia hưởng ứng của đồng bào. Chân thành cám ơn sự tham gia cùng ký tên dưới đây của đồng bào.
(Xin ghi rõ tên, nghề nghiệp (neu muon), nơi ở về e-mail: garant_ta@yahoo.de để cùng tham gia ký tên).

Trân trọng,

1. Liên Đảng Lạc Hồng (đảng Vì Dân và đảng Thăng Tiến Việt Nam)
2. Luật sư Lê Thị Công Nhân, Hà Nội
3. Kỹ sư Nguyễn Công Bằng, USA
4. Nguyễn Thanh Văn, Đức
5. Kỹ sư Lê Công Tắc, Hội trưởng GHPGHH, Đức Quốc
6. TS Nguyễn Ngọc Hùng, Đức Quốc
7. Nguyễn Hữu Dõng, Free Viet Nam Forum, Đức Quốc
8. GS Nguyễn Học Tập, Ý
9. Bùi Xuân Vũ, Úc
10. Đinh Kim Tân, Radio VNHN,Đức
11. Kỹ sư Vũ Duy Toại, Đức
12. Thái Thanh Thủy, Đức
13. Võ Đình Chương, Đức
14. Nguyễn Sơn Hà, Pháp
15. Võ Đức Quang, Hoa Kỳ
16. Lê Dã Sử, Na Uy
17. Linh muc Đinh Xuân Minh, Đức
18. Lý Thanh Trực, Đức, e-mail: lytruc@gmail.com
19. VO CAO TRI , Đức Quốc
20. DO VAN HUNG, Đức Quốc
21. HOANG DUC HANH,Đức Quốc
………..
……….

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Thông báo (trái) của cơ quan an ninh điều tra Hà Nội bắt tạm giam bà Nguyễn Thúy Hạnh (phải) và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2. Ảnh: Sài Gòn Nhỏ

Tiếp tục giam bà Nguyễn Thúy Hạnh, Hà Nội muốn nói điều gì?

Hà Nội đã im lặng hành động, thay cho một tuyên bố sắc lạnh, rằng các tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân liên kết với nhau sẽ không có giá trị gì với bộ máy đàn áp đang có quá nhiều lợi thế. Trước sự sững sờ của mọi người, ngày 22/3, công an đã tới viện pháp y tâm thần để đưa quyết định kéo dài thời gian tạm giam thêm đối với bà Nguyễn Thúy Hạnh, và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2.

Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, tuổi cao, sức yếu, và bị coi là ngày càng mất dần quyền lực. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/ AFP via Getty Images

Vì sao chính trường CSVN rối ren?

Trong bối cảnh ông Trọng tuổi cao, sức yếu, và quyền lực suy giảm đáng kể, chiến dịch chống tham nhũng có thể bị suy giảm. Có ý kiến cho rằng “chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và hiện giờ, chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ ông Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An,” là điều đã được cảnh báo trước.

Ảnh minh họa: FB Nguyễn Tuấn

Bạn bè trên cõi mạng

Về nhà tôi nghĩ hoài về hiện tượng fb. Rất nhiều bạn tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời, mà chỉ qua fb. Cũng chẳng sao. Tình bạn không phải chỉ là tiếp xúc hay tay bắt mặt mừng, mà có thể là tiếp xúc bằng trái tim và tâm hồn. Vậy là hạnh phúc rồi.