Tâm tình gửi gia đình nhà văn Trần Khải Thanh Thủy

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tây Nam Hoa Kỳ, ngày 10 tháng 6, 2010

Anh Đỗ Bá Tân và gia đình qúy mến,
Từ nơi xa xôi, tôi xin gửi đến anh và toàn gia lời cầu chúc chân thành nhất. Đặc biệt cũng xin anh, nếu được cho tôi gửi đến chị TKTT lời thăm hỏi thật nồng ấm với nhiều cảm phục đến chị.

Thưa anh Tân, đồng bào Việt Nam từ hải ngoại lâu nay ai ai cũng theo dõi chặt chẽ những sinh hoạt của các anh chị em còn có lòng với tiền đồ dân tộc, đặc biệt, trong thời gian gần đây với sự đàn áp thô bạo đối với phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ và dân tộc, với những sự trù dập liên tục của “họ” mà 3 nữ lưu Thủy-Nhân-Nghiên đang phải gánh chịu, đặc biệt là chị TKTT. Riêng đối với chị TT, cá nhân tôi và gia đình lại vô cùng cảm phục hơn vì chị TT còn gánh nặng với gia đình nhiều hơn, cũng như chị TT lại còn mang trong người những căn bệnh ngặt nghèo nữa, cộng thêm sự đối xử tàn tệ của bọn lòng lang dạ thú giam cầm chị.

Anh Tân ơi, chúng tôi tuy ở xa quê nhà nhưng lòng vẫn luôn hướng về xứ sở. Trong thời gian qua, những tổ chức đấu tranh tại hải ngoại đang vận động ráo riết nhằm đánh động lương tâm nhân loại hãy lắng nghe tiếng kêu than của đồng bào chúng ta, nhưng đặc biệt hơn là nhằm vào việc vận động cho những nhà đấu tranh đang bị bức hại nơi lao tù cộng sản Việt Nam, mà 3 nữ lưu thời đại là những thí dụ điển hình. Cá nhân chúng tôi và gia đình cũng cố gắng trong vai trò của mình để góp một bàn tay trong công việc này. Tuy nhiên, đây chỉ là những việc nhỏ mà chúng tôi có thể làm được, và những công việc này không thể nào so sánh với công lao của anh, của cháu và gia đình trong suốt thời gian chị TKTT bị nạn đến nay. Những lo âu, đau đớn tinh thần và thể xác của chị TT và anh sẽ được đền bù vào một ngày mai không xa, một khi Tự Do, Dân Chủ thực sự đến với dân tộc Việt Nam chúng ta. Mình có thể vững tin vào điều đó anh Tân ạ.

Giờ này cũng đã là giữa tháng 6 rồi, mùa hoa phượng lại về trên những con đường quê hương. Không cách nào khác hơn là xin kết một bó hoa phượng đỏ tươi để gửi đến chị TT và một bó hoa nữa xin trao cho anh và gia đình, vì những hy sinh mà các anh chị đang dâng hiến cho tổ quốc Việt Nam.

Cuối thư, kính chúc anh và gia đình luôn an mạnh. Hẹn một ngày gặp mặt không xa.

Ngô Hưng Quốc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.

Ảnh minh họa: Pixabay

Tăng trưởng trên vai ai? Đời sống công nhân FDI nhìn từ bên trong

Quan điểm chính thức của nhà nước Việt Nam nhìn nhận đời sống công nhân di cư tại các khu công nghiệp FDI như một “thành tựu của Đổi Mới” — cơ hội thoát nghèo và hiện đại hóa cho hàng triệu người từ nông thôn…

Nhưng khi nhìn vào đời sống thực tế của những công nhân ấy, bức tranh hiện ra phức tạp hơn nhiều.

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?