Tây Úc Chung Sức Đấu Tranh Cho Các Nhà Dân Chủ Quốc Nội

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 45.5 kb

Nhằm bẻ gãy âm mưu khủng bố các nhà Dân Chủ trong nước của chính quyền Việt Cộng từ sau Tết Đinh Hợi, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng đã chính thức kêu gọi các Tổ Chức đấu tranh kết hợp lại để đẩy mạnh công tác này. Đáp ứng lời kêu gọi này, cơ sở Đảng Việt Tân tại Tây Úc đã cùng với Nhóm Yểm Trợ Khối 8406 Tây Úc (NYTK8406TU) tổ chức một phái đoàn đệ trình Kiến Nghị Thư lên Quốc Hội Tiểu Bang Tây Úc vào lúc 9:30 sáng Thứ Sáu, 09 tháng 03 năm 2007.

Phái đoàn gồm đại diện các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tôn Giáo, được hướng dẫn bởi ông Nguyễn Quốc Cương, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc (CĐNVTD/TU) và ông Trần Trung Hiếu, Đại Diện NYTK8406TU.

Đúng 9:30 sáng, ông Ray Halligan, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang, Đại Diện Quốc Hội Tây Úc, ra đón phái đoàn và nhận Kiến Nghị Thư. Ông Trần Trung Hiếu đã trao Kiến Nghị Thư gồm 2 bản, một bản gửi Thượng Viện và bản kia gửi Hạ Viện Tiểu Bang Tây Úc. Thượng Nghị Sĩ Ray Halligan đã hứa sẽ đưa vào nghị trình, khi Quốc Hội bắt đầu làm việc lại vào cuối tháng 03/2007. Đồng thời, ông sẽ mời một số bạn Đồng Viện của ông để bảo trợ những đề nghị trong Kiến Nghị Thư. Ông cũng cho biết rằng, ông thường theo dõi tình hình của các nhà Dân Chủ tại Việt Nam, qua những tin tức nhận được từ người trong Đảng Việt Tân ở Tây Úc gửi cho ông.

Sau đó, vào lúc 11:30 cùng ngày, phái đoàn đã đến gặp ông Graham Edward, Dân Biểu Liên Bang Úc Châu, để qua ông, trình Kiến Nghị Thư lên Thượng và Hạ Viện Liên Bang. Phái đoàn đã trình bày những sự kiện đang xảy ra tại Việt Nam với sự khủng bố điên cuồng của nhà cầm quyền đối với những người đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền một cách ôn hòa như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, anh Nguyễn Vũ Bình, Luật Sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. Ông Graham Edward là một cựu quân nhân tham chiến tại Việt Nam và ông đã để lại 2 chân trên chiến trường này, ông cũng sẽ về hưu khi nhiệm kỳ này chấm dứt, tuy nhiên ông đã hứa sẽ cố gắng trình Quốc Hội những nguyện vọng của Cộng Đồng Tây Úc vào cuối tháng 3 này.

JPEG - 48.6 kb

Chúng tôi được biết có 4 bản Kiến Nghị Thư để gửi cho Thượng Hạ Viện Tiểu Bang và Liên Bang, với chữ ký của 20 Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tôn Giáo tại Tây Úc, qua nỗ lực của các thành viên NYTK8406TU và các đảng viên Đảng Việt Tân thuộc cơ sở Tây Úc.

Buổi trình Kiến Nghị Thư, trên mặt trận ngoại vận và chính vận, để chặn đứng âm mưu khủng bố các nhà Dân Chủ Quốc Nội của nhà cầm quyền Việt Nam, do Nhóm Yểm Trợ Khối 8406 và Cơ Sở Đảng Việt Tân Tây Úc cùng các Hội Đoàn, Đoàn Thể, đã hoàn thành vào lúc 12:15 trưa cùng ngày.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?