Tây Úc Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu Niên Khối 8406

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 69.9 kb

Hôm Chủ Nhật, 08-04-2007, lúc 11 giờ trưa, Nhóm Yểm Trợ Khối 8406 tại Tây Úc đã tổ chức một buổi sinh hoạt kỷ niệm Khối 8406 tròn một tuổi, tại Koondoola Hall thuộc vùng Koondoola.

Mặc dầu trời Tây Úc hôm Chủ Nhật đầy mây và gió lạnh chuẩn bị vào Đông, nhưng lòng người ấm áp với hơn 150 đồng hương tụ tập về tham dự một buổi vui chung để nhớ lại, đúng một năm trước, ngày 08 tháng 04 năm 2006, có 118 người trong nước đã cùng nhau ký tên vào bản lên tiếng đòi hỏi quyền Tự Do Ngôn Luận, và từ đó Khối 8406 được mệnh danh hình thành.

Ban Tổ Chức (BTC) trong những chiếc áo thun trắng với hàng chữ We Support Bloc 8406 (bằng Anh và Việt ngữ) phía trước áo, cùng với tấm hình Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng phía sau lưng, đã hướng dẫn đồng hương xem những hình ảnh và tài liệu về Khối 8406 được triển lãm trong Hội Trường, đặc biệt tấm hình LM Lý bị công an Việt Cộng bịt miệng trong phiên xử ngày 30-03-07 vừa qua được phóng ra với khổ lớn 1.00m x 2.20 m treo trang trọng trên tường, giữa 2 lá cờ Úc-Việt.

Buổi lễ đã được khai mạc bằng nghi thức chào Quốc Kỳ và một phút mặc niệm. Tiếp theo, với những lời chào mừng đồng hương ông Trần Ngọc Ánh, Trưởng BTC. Ông mong rằng mọi người hãy tự nhiên tham gia sinh hoạt cuộc vui, với chương trình Karaokefun bằng những bản nhạc nhiều ý nghĩa, và những thức ăn sẽ được mọi người thưởng thức tận tình. Ông cũng ngỏ lời cám ơn các nhà “Mạnh Thường Quân” đã ủng hộ phần ẩm thực, để cho buổi tổ chức được thành công mà ít tốm kém. Những thân hữu đã góp sức điều hành từ nhà bếp, sắp xếp hội trường và phục vụ bữa ăn.

Sau đó BTC đã mời ông Trần Trung Hiếu, Đại Diện Nhóm Yểm Trợ Khối 8406 tại Tây Úc (NYTK8406TU) lên trình bày về sự thành lập, mục đích, tôn chỉ và những hoạt động của nhóm trong thời gian qua. Ông Hiếu đã trình chiếu bộ dương ảnh về đề tài này với những hình ảnh xúc tích, những lời giải thích gọn gàng. Và cuối cùng là đoạn phim về phiên tòa ô nhục mới đây, Linh Mục Nguyễn Văn Lý với gương mặt cương nghị đã cất tiếng hô “Đả Đảo Đảng Cộng Sản Việt Nam” và ông đã bị bịt miệng, kéo lết ra khỏi phòng xử án.

JPEG - 16.5 kb

Bước sang phần Karaoke, là những bản nhạc được trình bày với những giọng ca “Tự Phát”, dù chưa được trau chuốt nhưng cũng chuyên trở được những nỗi niềm một thời. Trong đó phải kể đến ban hợp ca “Hổ Lốn” với những ca khúc như Con Đường Vui, Việt Nam Việt Nam, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghệ,…. cùng tiếng đàn của ông Nguyễn Hoà, đã làm hội trường sống động hẳn lê với tiếng vỗ tay nhịp nhàng theo tiếng hát.

Đồng thời, một số đồng hương đã tham gia vào chương trình RAISE YOUR VOICE, chụp những tấm hình với những giòng chữ nói lên quyết tâm ủng hộ khối 8406.

Hơn nữa, sau khi hiểu rõ tôn chỉ, mục tiêu và những hoạt động của NYTK8406TU, các đồng hương đã đóng góp bằng hiện kim, để gây qũy yểm trợ các nhà Đấu Tranh Dân Chủ trong nước. Tổng cộng tạm thời là $4,190 AUD (Bốn ngàn một trăm chín chục Úc Kim), trước khi buổi sinh hoạt Karaokefun kết thúc vào lúc 2:30 giờ chiều cùng ngày. Chúng tôi được biết, BTC sẽ thông báo rộng rãi đến đồng hương về vấn đề chi thu, sau khi đã có con số thực thụ.

JPEG - 10.9 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).