Thăm thân nhân các TNLT nhân dịp Giáng Sinh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhân dịp Noel 2014, HBBTT cùng quý Cha và bạn hữu cũng tới thăm hỏi Cựu TNLT – Thanh niên Công giáo – Ant Chu Mạnh Sơn tại tư gia. Thành viên HBB đã trao quà của Quỹ Tù Nhân Lương Tâm Úc châu tới anh Ant Chu Mạnh Sơn cùng lời chúc sức khoẻ và bằng an.

Địa chỉ tiếp theo mà chúng tôi viếng thăm là mẹ Nguyễn Thị Nga – thân mẫu TNLT Đặng Xuân Diệu. Anh Diệu vừa bị chuyển từ trại tù số 5 ở Thanh Hoá tới trại tù Xuyên Mộc ở Bà Rịa Vũng Tàu ngày 3/12 mới đây.

Thay mặt các nhà hảo tâm, HBB đã trao phần quà khiêm nhường tới anh Đặng Xuân Diệu qua mẹ Nguyễn Thị Nga.

Nài xin Thiên Chúa ban thêm sức khoẻ đặng mẹ có thể ngày ngày trông ngóng người con yêu đang đằng đẵng chốn lao tù vì dám dấn thân cho Công Lý và Sự Thật!

Thăm hỏi và trao quà của HBBTT, Quỹ Tù Nhân Lương Tâm Úc châu tới chị Võ Thị Thu Thuỷ – Cựu TNLT nhân dịp Noel 2014. Chị Thu Thuỷ vừa mãn hạn 4 năm tù bất công ngày 22/10/2014. Hiện chị Thuỷ trú tại số 272 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Phú, tp Đồng Hới, Quảng Bình. 093.547.6480 là số điện thoại của chị.

Tiếp tục hành trình, chúng tôi ghé thăm gia đình các TNLT – Thanh niên Công giáo Hồ Đức Hoà, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Cựu tù Hồ Văn Oanh ở các huyện lân cận và TNLT Nguyễn Đình Cương ở thành Vinh, Nghệ An.

Cha ruột của anh Nguyễn Văn Duyệt là ông Nguyễn Văn Chức cũng là một Cựu TNLT, 8 năm tù (1967-1975) chỉ vì dám tin Chúa và giúp việc nhà Chúa. Hiện ông Chức đang mắc bệnh hiểm nghèo. Ông và gia đình luôn cầu xin và chỉ mong Chúa giữ ông tới ngày anh Duyệt con ông trở về nhà để được nhìn mặt anh lần cuối.

Một số phần quà của HBBTT, Quỹ TNLT Úc châu và bạn hữu đã được trao tới tay thân nhân các TNLT, một phần hỗ trợ chữa bệnh khiêm nhường cũng được trao tới ông Nguyễn Văn Chức – cha ruột anh Nguyễn Văn Duyệt.

Thăm hỏi và trao hỗ trợ của HBBTT tới thân nhân của TNLT – Thanh niên Công giáo Paulus Lê Sơn nhân Mùa Giáng sinh 2014.

Thành viên HBBTT cùng quý Cha và các bạn hữu tới tư gia thăm hỏi và trao hỗ trợ tới thân nhân của TNLT – Thanh niên Công giáo – Gioan Thái Văn Dung.

Được biết anh Thái Văn Dung vừa bị chuyển từ phân trại 5 (K5) tới phân trại 6 (K6), trại tù số 5, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá – nơi đang giam giữ TNLT Nguyễn Văn Duyệt.

Nguồn: FB Ngô Duy Quyền

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.