Thêm hai nhà tranh đấu cho tự do nhân quyền VN vừa được thả

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sáng ngày 12-4-2014 đã có thêm hai tù nhân chính trị là ông Vi Đức Hồi và anh Nguyễn Tiến Trung được thả ra khỏi tù sớm hơn thời hạn và đã về tới gia đình trưa nay.

Như vậy trong tháng này nhà cầm quyền Việt Nam đã thả 5 tù nhân tù nhân chính chính trị, tù nhân lương tâm trước thời hạn là các ông Đinh Đăng Định (đã chết sau thời gian ngắn vừa ra khỏi tù), ông Nguyễn Hữu Cầu, ông Cù Huy Hà Vũ, và nay là ông Vi Đức Hồi và anh Nguyễn Tiến Trung.

Anh Nguyễn Tiến Trung, từng du học tại Pháp, tốt nghiệp thạc sĩ ngành tin sau đó trở về nước tham gia đấu tranh cho dân chủ. Anh tham gia đảng Dân chủ Việt Nam do ông Hoàng Minh Chính khởi xướng, và bị bắt hồi tháng 7/2009, cùng lúc với các ông Lê Công Định, Lê Thăng Long và Trần Huỳnh Duy Thức trong một vụ án mà nhà cầm quyền CSVN áp đặt cho tội danh là “âm mưu lật đổ chính quyền theo điều 79 BLHS”. Anh bị kết án 7 năm tù giam cộng 3 năm quản chế trong phiên xử vào tháng 1/2010. Trong vụ xử này, ông Trần Huỳnh Duy Thức bị áp đặt bản án nặng nhất là 16 năm tù.

Sau khi nhận quyết định thả bất ngờ sáng nay, anh Trung đã được áp giải về phường làm thủ tục sau đó tự đón xe về đến nhà vào khoảng 10 giờ trưa nay. Theo gia đình anh Trung, việc anh được thả rất bất ngờ chính anh Trung cũng không được báo trước được . Đến khi anh về tới cổng nhà, trong nhà nhìn thấy mừng vô cùng vì “không tin vào mắt mình.”

Trường hợp ông Vi Đức Hồi, là một tù nhân lương tâm bất khuất, từng là một đảng viên đảng CSVN, giám đốc trường Đảng tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, rồi từ bỏ đảng để đấu tranh dân chủ hóa đất nước. Ông bị nhà cầm quyền CSVN bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 BLHS”. Ông bị bắt ngày 17/10/2010 vì những hoạt động cho dân chủ nhân quyền, với những bài viết đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận phổ biến trên internet. Ông bị kết án 8 năm tù, sau đó, giảm xuống còn 5 năm tù và 3 năm quản chế.

Ông Hồi cho biết, vào buổi sáng khi cán bộ trại giam trao quyết định thả đã tuyên truyền với ông rằng “đây là chính sách nhân đạo và sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước..”, nhưng ông trả lời ngay cho họ biết rằng ông không đến nỗi ngây ngô đâu, “tốt nhất các anh đừng giải thích theo hướng đấy.” Theo ông, sức ép quốc tế đã buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải thả ông ra trước thời hạn.

Ông nói qua đài BBC rằng: “Hôm mùng ba họ đã làm việc với tôi và đưa ra một số điều kiện bao gồm không được hoạt động dân chủ và không được viết bài nữa. Tôi bác bỏ tất cả những điều đó. Tôi chả có gì phải suy nghĩ cả, cần thiết thì tôi ngồi tù tiếp, khi nào mãn hạn tôi về.” Đến sáng hôm sau, họ mời ông lên và nói là chỉ cần làm thủ tục thôi, không đưa ra điều kiện gì nữa. Ngay khi ra tù, ông đã khẳng định ông sẽ tiếp tục theo đuổi “mục tiêu, lý tưởng mà mình đã chọn” vì ông cảm thấy “việc làm của mình là chân lý, phù hợp với xu thế của thời đại” và “không có lý do gì để dừng lại.”

Ông đã về cùng với gia đình lúc 11 trưa nay. Trước khi về nhà, cán bộ tù đưa ông đến công an thị trấn nơi gia đình cư trú làm thủ tục, và họ nói rõ là ông không được ra khỏi địa phương kể cả về quê nơi anh đang đăng kí hộ khẩu. Hiên ông đang mang trong người nhiều thứ bệnh. Tháng vừa rồi anh bị sút 4kg chưa rõ nguyên nhân, ngoài ra ông đang bị huyết áp cao, bị đại tràng… Chắc chắn với sự quản chế của công an, tới đây sẽ rất khó khăn cho ông trong vấn đề đi lại, đơn giản là đi khám bệnh thôi chắc cũng khó khăn như nhiều trường hợp trước nay.

Theo nhận xét chung, trước áp lực của các chính phủ tự do, nhất là Hoa Kỳ, trong đó gần đây Quốc hội Hoa Kỳ đã nhiều lần áp lực đòi chế độ Hà Nội trả tự do cho những người tù lương tâm này, cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác, trong khi đó Hà Nôi đang rất cần vào đuợc TTP để cứu vãn tình trạng kinh tế đang suy sụp trầm trọng hiện nay cùng lúc với việc sắp phải trả lời UPR theo lịch trình vào tháng 6 tới đây, nên họ buộc lòng phải tỏ thiện chí thả một số tù nhân chính trị theo đòi hỏi. Tuy nhiên các vụ thả tù chính trị và tôn giáo tại Việt Nam được coi như là rất nhỏ giọt trong khi còn rất nhiều tù nhân lương tâm chính trị đang bị giam cầm và được Hà Nội xử dụng như con tin.

Người ta cũng không quên chính quyền Hà Nội tuy thả những tù nhân này ra, nhưng vẫn cho công an canh chừng quản chế. Khi đạt mục đích họ có thể bắt lại bất cứ nào như từng xảy ra trong quá khứ. Với kinh nghiệm này, Ủy ban Bảo vệ Ký giả quốc tế (CPJ) mới đây vừa lên tiếng khuyến cáo yêu cầu Hà Nội chấm dứt chính sách dùng tù nhân lương tâm làm con tin. Những nhà hoạt động dân chủ VN thì nói nhà cầm quyền nếu có “thiện chí” thật sự, cần hủy bỏ những điều luật mơ hồ như điều 88, 79 và điều 258…

Nguồn: DienDanCTM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.