Thiếu Tướng Giám Đốc Công An Hà Nội Đến Linh Địa Đức Bà 14.9.2008

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sáng nay có khá đông các linh mục và các thành viên của Ban Trật tự nhà thờ Thái Hà đi lại trên phố Đức Bà và trong Linh địa Đức Bà.

Khoảng 9 h 30 có rất đông công an triển khai đội hình trên phố Đức Bà và các con ngõ dẫn vào phố này. Các cảnh sát đổ bộ bằng xe chuyên nghiệp, rồi mang theo dùi cui trông rất bạo lực.

Đang lúc các linh mục và giáo dân không hiểu công an hiện diện và ra oai đông thế để làm gì, thì ông Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội và ông Vũ Công Long, Trưởng CAQ Đống Đa đến Linh địa Đức Bà.

Cả hai ông đều mặc thường phục. Ông Giám Đốc mặc áo sơ mi kẻ ca-rô sẫm mầu. Ông Quận Trưởng thì mang sơ mi sáng mầu hơn. Khuôn mặt của cả hai đều lộ vẻ căng thẳng và rất “hình sự”.

Khi các cán bộ an ninh đầu ngành của thành phố này đi về phía cổng Linh địa Đức Bà thì gặp nhiều Linh mục và giáo dân. Linh mục Khải bắt tay, chào hỏi và trò chuyện với họ đồng thời giới thiệu họ với những người xung quanh.

Xem ra các vị quan chức an ninh này không thích điều đó.

Lập tức các giáo dân cũng đứng vây lấy vị linh mục và các cán bộ, đồng thời các ống kính của những người xung quanh bấy giờ bắt đầu chiếu vào các cán bộ công an. Ông Trưởng Quận cứ đưa người ra che cho ông Thiếu Tướng.

Tất cả tiến đến cổng linh địa thì dừng. Có lẽ muốn vào cũng khó, vì chung quanh linh đài người đông hằng hà sa số.

Chúng tôi lách lên được phía trước chụp vội được mấy tấm hình cận cảnh các quan công an và linh mục Khải đang đứng trò chuyện ở cổng Linh địa và nhìn vào Linh Đài Đức Mẹ.

Các viên chức công an này có vẻ rất ngại nói chuyện với các linh mục và luôn tránh cái nhìn và lời nói của linh mục Khải.

Chúng tôi hầu như không nghe thấy những lời quá bé của ông Thiếu tướng. Chỉ nghe thấy lời linh mục Khải nói với ông thiếu tướng rằng: “Giáo dân về đông là nhờ truyền thông nhà nước. Truyền thông làm khổ các ông và làm khổ chúng tôi!”

Các cán bộ nhìn về phía Linh Đài Đức Mẹ. Hình như họ cũng không thích có linh mục đứng bên nói này khác cho nên các cán bộ công an đi ra.

Giữa lúc ấy, một linh mục cao lớn với các công an giọng đầy bức xúc rằng: “Đấy các ông xem, cả con phố sạch đẹp và thông thoáng nhờ chúng tôi. Chỉ có mỗi trước đồn công an là xe để ra giữa đường như thế kia làm cản trở giao thông rồi thì lại cứ đổ tội cho nhà thờ!”

Ông Giám đốc Công an có lời trách móc thuộc cấp. Lát sau hàng xe lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông kia được “giải toả, di dời”. Đường trở nên thông thoáng nhờ các cảnh sát “biết tuân lệnh”.

Trên đường đi ra Ông Gíam đốc nói với thuộc cấp: “ Nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Hình như ông sợ có các nhóm người khác đi đến đây từ các con ngõ không phải từ nhà thờ qua và hình như ông cũng sợ các nhóm người từ đây lên đường đi nơi khác.

Ông Thiếu tướng dừng lại ở đồn công an gần Linh địa Đức Bà một lát. Rồi ông đi dọc phố Đức Bà. Khi đến gần Đền thánh Giêrađô thì ông giẽ phải đi khỏi khu vực. Lát sau các lực lượng cảnh sát trật tự cũng rút bớt./.

Lạc Việt (Phóng viên vì công lý)
Dòng Chúa Cứu Thế

JPEG - 54.8 kb
Vũ Công Long.

JPEG - 61.3 kb
Nguyễn Đức Nhanh.

JPEG - 53.6 kb
Nguyễn Đức Nhanh tránh né đối thoại và nhìn LM. Nguyễn Văn Khải.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?